Con gái “nát” rượu và những hiểm họa khôn lường

Sinh Nam, Theo Pháp luật xã hội 00:01 21/12/2013

Vụ một nữ sinh say rượu bị bạn trai lợi dụng hiếp dâm và quay clip uy hiếp, cùng nhiều vụ việc đau lòng khác, đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với những cô gái thích làm bạn với ma men.

Từ trước đến nay, nhắc đến loại đồ uống có cồn này, người ta thường nghĩ rượu chỉ hủy hoại và đem đến tai họa cho nam giới. Đã có quá nhiều bài học để đời đối với con trai khi ngập ngụa trong men rượu, bao nhiêu tấm gương vi phạm pháp luật, từ người bình thường thành “hung thần” hoặc quỷ dữ chỉ vì rượu, hoặc gặp tai nạn giao thông vì say xỉn. Đó đều là những bài học buồn và đắt giá.

Thế nhưng giờ đây, người ta phải giật mình vì men rượu không chỉ có sức quyến rũ với “nam thanh”, mà cả những “nữ tú”, phái yếu cũng trở nên “nát” vì rượu. Người ta bảo, con gái không nghiện thứ gì thì thôi, còn đã nghiện thì hơn cả đàn ông con trai!

Quán bar nổi tiếng nhất Hà thành, gần 1h sáng, khách bắt đầu ra về. Cảnh tượng lúc này khác hẳn cách đó vài tiếng, khi mà những vị khách sang trọng, chảnh, đẹp và thơm lừng xúng xính toàn đồ hiệu bước vào. Hiện tại, chỉ còn những cô gái khật khưỡng, vừa đi vừa cười nói ầm ỹ, có cô ngồi bệt xuống đường và bắt đầu nôn ọe. Đầy những bãi nôn dưới cửa ra vào bar. Một bạn nữ say mềm, đang gục xuống bên gốc cây cạnh đó, vừa nôn vừa xoạc cả chân ra. Cạnh đó là nhóm vài cô gái khác cười như điên dại, một cô chỉ thẳng vào mặt anh bạn đi cùng: “Đ.m thằng chó, mày bỏ tao á?” và tuôn một loạt lời lẽ đầy tục tĩu. Anh này nhìn mọi người xung quanh rồi ngượng ngùng giải thích: “Nó say quá không biết gì nữa rồi, thôi để em đưa nó về”.

Những cảnh tượng xấu xí ấy khiến người bình thường cảm thấy ghê sợ, nhưng đối với các cô gái đang “say mất người” kia lại cực kỳ vui vẻ và không vấn đề gì. Khi say, không ai còn là chính bản thân họ, với các cô cũng vậy. Thế nên, cũng từ một đêm say mất người như vậy, Bảo An (sinh năm 1991) đã bị đám bạn mới quen xâm hại tình dục tập thể.

Chuyện xảy ra cách đây khoảng 1 năm, Bảo An (xin được thay tên nhân vật) khi đó xinh đẹp, trẻ trung và rất chịu chơi. Việc đi uống rượu đối với cô chưa bao giờ là vấn đề, mỗi đêm phải uống 2 - 3 tăng cho đến khi say mèm, phải lết về nhà hoặc bạn bè bế lên tận giường. Phương châm uống của An là “không bỏ lỡ 1 giọt”, ly nào cũng hết 100%, khẩu hiệu “hết nhé, hết nhé” luôn khiến ai cùng bàn rượu với An phải hãi hùng về khả năng uống rượu của cô.

Con gái “nát” rượu và những hiểm họa khôn lường 1
Rất nhiều bài học được rút ra sau khi tỉnh rượu, nhưng có vẻ như đã quá muộn... (Ảnh minh họa)

Cô gái này thèm rượu đến mức còn mua Vodka để sẵn trong phòng, tối nào không đi chơi thì mở rượu uống một mình. Với thói quen uống hết mình, tai nạn đến với Bảo An khi cô lên bar uống rượu với bạn vào một tối cuối tuần như thường lệ. Tan cuộc, nhóm bạn trai mới quen đề nghị cả hội đi Hải Phòng chơi luôn trong đêm, vì mới quen nên 2 cô gái bạn của An thấy không an toàn, muốn về trước, còn An thì nhất định đi cùng.

Và đêm hôm ấy, trong cơn say gấp đôi vì bị chuốc thêm cả cần sa, An bị 3 tên "yêu râu xanh" xâm hại tập thể. Hôm sau, về Hà Nội, cô phải nhập viện trong đau đớn, nhưng gia đình và người thân không ai được biết mà chỉ có đứa bạn thân vào chăm sóc. Cú sốc đó vẫn lọt ra ngoài, người ta bắt đầu bàn tán nhưng An chưa một lần nói về vấp ngã của mình. Hiện giờ, An đã vào Sài Gòn sinh sống, bỏ lại một quá khứ đầy đen tối.

Đầu tháng 12 vừa qua, một nữ sinh đã bị bạn trai lợi dụng lúc say xỉn để hiếp dâm và còn quay lại clip, gây rúng động cộng đồng mạng. Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Thanh Định (21 tuổi, ở tại Yên Khánh, Ý Yên, Nam Định, hiện đang thuê trọ tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Định là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội.

Trước đó, Đồn Công an số 18 đã nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị M về việc tối 20/11, chị M được người bạn mới quen là Định rủ đi ăn ốc.

Sau khi uống vài chén rượu do người bạn trai mới quen này mời, cô nữ sinh bị say nên không thể tự đi về phòng trọ và được Định đưa về. Tại đây, Định đã hiếp dâm M và không dừng lại ở đó, Định còn dùng điện thoại di động quay lại cảnh giường chiếu của hai người.

Sau đó, Định còn quay lại và ép chị M quan hệ tiếp. Nạn nhân không đồng ý, lập tức Định cho chị M xem đoạn video quay hôm trước và đe dọa sẽ tung ảnh, clip quan hệ tình dục giữa hai người lên mạng.

Quá sợ hãi, chị M buộc phải để Định thỏa mãn thú tính. Sự việc này còn diễn ra vài lần nữa, và sau mỗi lần rời phòng trọ của chị M, Định nhắn tin, gọi điện đe dọa ép chị M nếu có ý định trốn hoặc không đáp ứng dục vọng của anh ta, sẽ bị tung ảnh và clip lên mạng.

Xấu hổ và lo sợ, nhưng khi bình tĩnh trở lại, chị M. đã quyết định tố cáo Định đến cơ quan công an.

Vụ án này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với những cô gái thích làm bạn với ma men. Rất nhiều cạm bẫy rình rập bạn nữ khi chính các bạn không làm chủ được mình, tự đưa bản thân vào những tình huống nguy hiểm. Hơn nữa, việc uống đến say mèm, không còn biết trăng sao gì đã khiến hình ảnh các cô gái trở nên tệ hại trước mắt con trai.

Anh Phong, một nhân viên văn phòng cho biết: "Tôi cực kỳ dị ứng với con gái say, lúc ấy trông bệ rạc và xấu không để đâu cho hết. Chưa kể nôn ọe, nói năng linh tinh mất kiểm soát, khóc cười loạn xạ. Trông thấy một cô gái như thế, có xinh đẹp đến mấy tôi cũng chạy mất dép!".