Cô gái Hải Phòng bị người yêu đánh biến dạng mặt: "Anh ấy từng dọa giết cả họ nhà tôi"

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 17:52 16/03/2016

Vì người yêu hay ghen tuông, dùng vũ lực với mình nên chị T. (20 tuổi, ở Hải Phòng) muốn chấm dứt mối quan hệ thì bị người này đánh biến dạng khuôn mặt, cầm kéo cắt tóc. Không những thế, trước đó người này còn nhắn tin dọa giết cả nhà chị.

Ngày 16/3, có mặt tại Khoa ngoại 12, Bệnh viện Việt Tiệp, chị Nguyễn Phương T. (20 tuổi, trú ở phố Bạch Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị người yêu đánh đến biến dạng khuôn mặt. 

Theo hồ sơ bệnh án, chị T. bị chấn thương sọ não, có vết thương ở mặt và tay trái. Hiện chị T. thường xuyên bị đau buốt ở vùng đầu, đôi mắt bầm tím. 

Nằm trên giường bệnh, chị thất thần kể lại, trước đó vào rạng sáng ngày 14/3, chị bị người yêu là T.M.T. (24 tuổi, trú ở TP.Hải Dương, Hải Dương), đánh tới tấp vào người, đầu... "Tôi đòi chia tay vì không chịu nổi tính ghen tuông, vũ phu của T. Anh ấy đã đến quán cà phê tôi làm trên đường Điện Biên Phủ và đánh khi tôi vừa tan ca. M.T xé rách áo khoác rồi đá tới tấp vào đầu, mặt mũi và dùng kéo cắt tóc tôi. Trong lúc giằng co, chiếc kéo cứa vào vùng mắt tôi dẫn đến chảy máu", chị T. kể lại. 

Cô gái Hải Phòng bị người yêu đánh biến dạng mặt: Anh ấy từng dọa giết cả họ nhà tôi - Ảnh 1.

 Chị T. với khuôn mặt sưng vù đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo chị T., trong khoảng thời gian 3 tháng yêu nhau, chị bị người yêu đánh tới mức bị thương ở đầu tới 2 lần, nhưng vì còn tình cảm nên chị không trình báo cơ quan chức năng. Được biết, T. là chiến sĩ thuộc Công an TP. Hải Dương. Hai người quen nhau qua một người bạn, chị đã từng về nhà bạn trai chơi. Tuy nhiên, thấy bạn trai hay ghen và dùng vũ lực nên chị T. đã đòi chấm dứt mối quan hệ này. 

Trước khi xảy ra vụ việc, vào hơn 22h ngày 13/3, M.T. liên tục nhắn tin đe dọa T. với nội dung như: "Em có thể xem lại trên báo gần đây có mấy vụ điên tình đấy. Em muốn cả họ em chết không toàn thây thì bảo anh một câu nhé", "Em không về anh giết cả họ em không sót đứa nào đâu", hoặc là "Giết bố em vì cái tội không dạy được em. Chết cùng chết chứ sợ gì". 

Ngày hôm nay, chúng tôi gọi vào số điện thoại của anh M.T thì không liên lạc được. Qua tìm hiểu được biết, chị T. mồ côi mẹ cách đây 8 năm, hiện đang sống cùng người bố là cán bộ hưu trí, thường hay ốm yếu.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, cho biết đang xác minh vụ việc này nên chưa có thông tin cụ thể.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày