Cảnh sống khó khăn của 2 mẹ con trong chùm ảnh "Ở đâu có mẹ, ở đó có Tết"

Thu Hường - Ảnh: Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 20:01 13/02/2016

Ít ai biết, người mẹ trong chùm ảnh khiến cư dân mạng chú ý lại có hoàn cảnh rất khó khăn và để nuôi con, chị đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau. Đằng sau những chuyện tưởng như rất ảo trên thế giới mạng, hóa ra lại là biết bao chuyện đong đầy tình người và thấm đẫm yêu thương.

Chuyện ít người biết về chùm ảnh "Ở đâu có mẹ, ở đó có Tết" qua lời kể của tác giả

Mới đây, chùm ảnh hai mẹ con cô lao công vất vả đẩy xe rác, làm việc cặm cụi giữa ngày mùng 1 Tết Nguyên đán đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Câu chuyện này do nickname H.H.H (tên thật là Hồ Hải Hoàng) kể lại với nội dung đơn giản nhưng đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ cộng đồng mạng. Điều ấy khiến ngay chính anh cũng cảm thấy bất ngờ.

Cảnh sống khó khăn của 2 mẹ con trong chùm ảnh Ở đâu có mẹ, ở đó có Tết - Ảnh 1.

Hình ảnh gây xúc động mà anh Hoàng ghi lại được đúng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.

Anh Hoàng chia sẻ: "Mình gặp mẹ con chị ấy ở chân cầu vượt Trung Văn - Mễ Trì. Mình thấy bé gái ngồi một mình nên thấy lạ, quay sang thì thấy mẹ bé đang quét lá. Mà xúc động nhất là mẹ vừa quét, vừa nhìn sang con. Cô bé thì cứ đi theo mẹ xong lại ngồi chờ.

Sau khi thu rác xong, 2 mẹ con về và bé nhanh tay phụ mẹ đẩy xe. Điều ấy khiến mình cảm động quá nên đã nhanh tay bấm máy chụp lại, không ngờ bộ ảnh có sức lan tỏa mạnh như vậy".

Cảnh sống khó khăn của 2 mẹ con trong chùm ảnh Ở đâu có mẹ, ở đó có Tết - Ảnh 2.

Theo lời anh Hoàng, bé Trang rất ngoan, chăm chỉ và nghe lời mẹ. Ảnh: Hồ Hoàng Hải.

Anh Hoàng kể, sau khi chụp ảnh xong, anh có ở lại trò chuyện và lì xì cho bé gái. "Cô bé đó rất ngoan, hiền lành. Được tiếp xúc với hai mẹ con, mình thấy rất vui, cảm giác như cuộc sống có thêm nhiều sắc màu lạ hơn"

Có lẽ cũng chính vì những xúc cảm ấy mà ngay cả khi đã trở về nhà, anh vẫn không nguôi ám ảnh về hoàn cảnh của hai mẹ con và quyết định đi tìm họ. "Mình tìm thấy họ ở làng Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Cảm xúc lúc đó thì rất vui vì sau một buổi sáng vất vả đi tìm cuối cùng cũng thấy. Khi trò chuyện, mình biết mẹ bé phải làm việc vất vả lại càng thương. Mình nghĩ nếu có ai có thể giúp đỡ họ thì hay quá", anh Hoàng kêu gọi.

Người mẹ đơn thân vất vả làm nhiều việc để nuôi con

Những câu chuyện, cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên đôi khi lại trở thành những chuyện rất thật và gần gũi, đem đến cho anh Hoàng nhiều cảm hứng mới lạ. Tương tự như thế, chùm ảnh vốn tưởng rất "ảo" trên thế giới mạng, hóa lại là chuyện thật 100% ngoài đời.

Lần theo địa chỉ mà anh Hoàng cung cấp, chúng tôi tìm đến xóm 3, làng Phú Đô (Nam Từ Liêm) thăm hai mẹ con chị Thơm (Trương Thị Thơm, 28 tuổi, công nhân quét rác của Hợp tác xã Thành Công và con gái chị, bé Nguyễn Thị Trang, 5 tuổi.

Cảnh sống khó khăn của 2 mẹ con trong chùm ảnh Ở đâu có mẹ, ở đó có Tết - Ảnh 4.

Căn phòng trọ nhỏ hẹp của hai mẹ con chị Thơm.

Cảnh sống khó khăn của 2 mẹ con trong chùm ảnh Ở đâu có mẹ, ở đó có Tết - Ảnh 3.

Giường ngủ và bếp ăn trong cùng một phòng và đồ đạc thì rất sơ sài.

Giữa ngày mùng 6 Tết, khi rất nhiều người vẫn đang vui hưởng kỳ nghỉ dài trong năm thì chị Thơm vất tất bật với rất nhiều đầu việc. Chị kể, hàng ngày thường đi quét rác lúc 2h chiều trên đường Đỗ Đức Dục, tối về có lúc lại bận rộn với việc bán hàng nước hoặc nhiều công việc chân tay do có người thuê theo giờ.

Dù làm việc vất vả như thế nhưng thu nhập của chị Thơm lại rất thấp. Trong căn phòng hai mẹ con chị thuê trọ, đồ đạc thiếu thốn và mọi thứ đều giản dị đến sơ sài. Chị nói, tháng lương của chị chỉ 3 triệu đồng, cộng thêm tiền bán nước, làm thêm cũng vừa đủ để gửi về quê nuôi hai con nhỏ.

Cảnh sống khó khăn của 2 mẹ con trong chùm ảnh Ở đâu có mẹ, ở đó có Tết - Ảnh 5.

Dù cuộc sống vật chất còn nhiều thiếu thốn nhưng chị Thơm nói mình rất hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến hoặc được ở bên con gái.

Kể về chuyện đời mình, chị Thơm nói, bản thân từng ly hôn cách đây khá lâu và một mình nuôi hai con, ngoài bé Nguyễn Thị Trang còn một cậu con trai đang học lớp 2.

Để nuôi con, một bà mẹ đơn thân như chị phải làm rất nhiều nghề khác nhau, từ rửa bát, làm thuê. "Trước đây, tôi còn có thời gian vào cả miền Nam để mưu sinh. Cuộc sống vất vả nên cũng quen rồi, chuyện đi làm vào mùng 1 Tết với tôi cũng không còn xa lạ gì", chị Thơm nói.

Cảnh sống khó khăn của 2 mẹ con trong chùm ảnh Ở đâu có mẹ, ở đó có Tết - Ảnh 6.

Be Trang không chỉ chăm ngoan mà còn rất lém lỉnh, hay cười.

"Làm công nhân vất vả lắm, hay phải chạy theo ca. Có lúc làm ca sáng thì 5h đã phải đi làm nên tôi không chăm sóc chu đáo được cho các con. Cả hai cháu phải gửi bà ngoài nuôi dưỡng. Dịp tết cháu Trang lên chơi với tôi, mấy hôm nữa, tôi lại đưa cháu về với nhà ngoài", chị Thơm kể thêm.

Nói về chùm ảnh lan tỏa trên mạng xã hội, chị Thơm chia sẻ: "Tôi cũng bất ngờ lắm. Nhiều người cũng gọi điện rồi đến tận nơi hỏi thăm hai mẹ con tôi. Ngày Tết, nhận được nhiều tình cảm yêu mến nồng hậu như vậy tôi thấy rất ấm lòng (cười)".

Chị kể, hôm giao thừa cũng được đồng nghiệp đổi ca trực để vừa kịp về tới nhà với con. "Lúc 3 mẹ con gặp nhau cũng rưng rưng nước mắt xúc động. Khi ấy tôi cũng cám ơn đồng nghiệp nhiều lắm. Tình người trên thế giới này, người ta cứ bảo lạnh lùng mà tôi thì thấy nồng hậu nhiều lắm", chị Thơm tâm sự.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày