Một số cấp lãnh đạo đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc
Vali vừa được cọ sạch bùn đất của một hành khách
Một số người phải đi mua quần áo ở khu chợ gần bến tàu để thay tạm.
Trao đổi nhanh với chúng tôi tại một khách sạn lớn giữa tâm quận 1, hành khách tên Tuấn cho biết: “Chuyến đi chỉ vừa mới bắt đầu được ít phút thì mọi người phát hiện có khói xuất hiện trên phòng máy của tàu và ngày càng dày đặc. Khi đó, nhân viên trên tàu có thông báo tình hình tàu vẫn ổn và kêu mọi người bình tâm. Sau một lúc khoảng 5 – 10 phút, thấy ngộp quá nên chúng tôi kéo nhau ra bên ngoài để tránh khói và sau đó được vận động nhảy xuống thoát thân vì tàu đã cháy và đang chìm dần xuống đáy sông”.
Vẻ mệt mỏi còn hiện rõ trên gương mặt người bị nạn
Một hành khách nữ vẫn còn nguyên bùn đất vì chưa có quần áo thay
Một hành khách khác giới thiệu quê ở khu chùa Hương (miền Bắc) và cho biết: “Chúng tôi gồm một nhóm 4 anh em từ miền Bắc vào đây chơi, kết hợp thăm người thân ở Vũng Tàu. Hiện tại thì tinh thần mọi người quá hoảng loạn nên cũng sẽ về nhà người quen nghỉ ngơi tạm một đêm trước khi quyết định có tiếp tục chuyến đi Vũng Tàu của mình hay không”.
Chưa hết bàng hoàng khi trả lời phỏng vấn về vụ tai nạn
Một hành khách tự đón taxi về sau khi tắm rửa ở khách sạn vì không muốn thông báo cho gia đình lo lắng
Chị L. (một nữ hành khách trên chuyến tàu gặp nạn) mệt mỏi chia sẻ: “Họ vừa đưa chúng tôi về đây để nghỉ ngơi và chờ người nhà đến đón. Hành lý của tôi mất hết rồi, chẳng biết có tìm lại được không. Giờ tôi phải chờ người nhà đem quần áo đến để tắm rửa và thay đồ trước khi về".
Nói về vụ tai nạn, chị cho biết: “Khi gặp nạn, trên tàu có đông người lắm, trong đó có cả trẻ em (2 bé khoảng 4 – 5 tuổi) và người nước ngoài. Khi gặp nạn, tất cả mọi người đều tranh nhau nhảy xuống, các em bé được mọi người giúp đỡ để kéo vào bờ. May mắn nữa là lúc đó có một tàu cá đi ngang qua, họ quăng xuống sợi dây thừng cho mọi người nắm vào và đưa lên tàu tránh nạn. Thật sự là một chuyến đi nhớ đời của tôi”.