"Chúng tôi chỉ thực hiện ước mơ của bé Dũng chứ không tô hồng hình ảnh CSGT"

Ly Na, Theo Trí Thức Trẻ 12:18 24/11/2015

Câu chuyện về cậu bé mắc bệnh ung thư Đỗ Tuấn Dũng được thực hiện ước mơ làm CSGT vào sinh nhật lần thứ 11 lan truyền những ngày gần đây đã thực sự làm lay động trái tim hàng triệu người. Tuy nhiên cũng có không ít tranh cãi xoay quanh câu chuyện này.

Trên khắp các phương tiện báo chí, các diễn đàn mạng, câu chuyện của Dũng cứ được chia sẻ rộng rãi như một chuyện “cổ tích” giữa đời thường, khiến nhiều người không khỏi rơi lệ.

Mong muốn cho ước mơ làm CSGT của bệnh nhi Tuấn Dũng được thực hiện vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 11 của em, bác sĩ Lê Na (bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) đã viết tâm thư gửi đến Giám đốc Công An Đà Nẵng. Thật bất ngờ, chỉ 3 ngày sau, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các phòng ban phối hợp tạo điều kiện cho em được một lần chạm đến ước mơ, vì thời gian của em không còn nhiều. 

Trong buổi sáng 21/11, Trưởng phòng CSGT Đà Nẵng, các đoàn viên, phụ nữ, CSGT cùng với các bác sĩ đã phối hợp để tổ chức cho em đón sinh nhật đặc biệt ở tuổi 11 với quân phục, còi và được đi “tuần tra làm nhiệm vụ” ngay trong khuôn viên bệnh viện.

1-7f7c2
 CSGT Đà Nẵng cùng với đoàn viên thanh niên, hội từ thiện, hội phụ nữ… cùng có mặt tại bệnh viện Ung bướu để tổ chức sinh nhật cho em Đỗ Tuấn Dũng - (Ảnh: Zing).

Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự xúc động trước việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp của phòng CSGT Đà Nẵng (PC67) và nữ bác sĩ Lê Na. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những ý kiến chỉ trích rằng việc phòng CSGT Đà Nẵng huy động nhiều nhân lực như vậy chỉ để thực hiện ước mơ cho một em bé thì có đáng không, hay em bé đó đang quá được ưu ái? Liệu 10 hay 100 tâm thư yêu cầu gửi đi thì đều được đáp ứng hết? CSGT Đà Nẵng đang làm vì danh tiếng của mình hay vì thực sự quan tâm đến các em?

Trao đổi với chúng tôi về việc này, Đại tá Lê Ngọc (Trưởng phòng CSGT Đà Nẵng) cho biết: “Ý kiến về việc huy động quá nhiều lực lượng của CSGT là hoàn toàn không đúng. Hôm tổ chức sinh nhật cho cháu Dũng, ngoài CSGT còn có mặt đoàn viên thanh niên, hội từ thiện, hội phụ nữ, các bạn bè của cháu, các bệnh nhân tại bệnh viện Ung bướu, những y tá, bác sĩ điều trị cho cháu, chứ không phải chỉ có lực lượng CSGT Đà Nẵng.

Trong buổi sinh nhật, cháu Dũng có nói một câu tác động sâu sắc đến bản thân tôi, cũng như toàn thể các anh chị đang mang trên người bộ quân phục CSGT có mặt tại đó. Đó là khi cháu trình bày ước nguyện muốn làm CSGT để giúp mọi người khỏi bị tai nạn. Câu nói này khiến các đồng chí có mặt đều lặng người, rưng rưng nước mắt, khiến chúng tôi phải có trách nhiệm hơn về nghề nghiệp mình đang làm. Đó là điều quý giá nhất mà chúng tôi nhận được sau khi tổ chức sinh nhật cho cháu”.

2-7f7c2
Chính em Dũng đã khiến cho lực lượng CSGT có trách nhiệm hơn với nghề nghiệp mình đang làm - (Ảnh: Zing).

Cũng theo Đại tá Lê Ngọc, hàng năm trong đơn vị CSGT Đà Nẵng đều giao cho đoàn viên, hội phụ nữ tổ chức nuôi heo đất để giúp đỡ phụ nữ nghèo vượt khó và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Vào các dịp tết thiếu nhi, tết Trung Thu, phòng CSGT Đà Nẵng đều tổ chức các chương trình tặng quà tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các trung tâm trên địa bàn thành phố để chia sẻ và động viên các em. Đây là hoạt động thường xuyên chứ không hề mang tính bộc phát.

“Vào các dịp khai giảng năm học, chúng tôi cũng kêu gọi các nhà tài trợ đầu tư tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh. Đồng thời, hướng dẫn cho các em đội mũ bảo hiểm đúng cách, tuyên truyền về ý thức chấp hành luật giao thông cho học sinh từ những hành động nhỏ nhất. Vì vậy trường hợp của cháu Đỗ Tuấn Dũng không phải là ưu ái. 

Những người có ý kiến chỉ trích, tôi cũng đề nghị họ nên suy nghĩ thêm. Chúng tôi chỉ làm theo ước mơ của bé chứ không phải tô hồng thêm hình ảnh của lực lượng CSGT”, đại tá Lê Ngọc nhấn mạnh.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày