Chân dung 2 nghi can qua lời kể của gia đình, bạn bè

Phạm An, Theo Trí Thức Trẻ 00:22 11/07/2015

"Dương là người hiền lành và siêng làm nên tôi rất bất ngờ khi biết cậu ấy giết người", anh T.H.T. - bạn làm chung xưởng gỗ với Nguyễn Hải Dương đến giờ vẫn còn hoang mang khi biết hắn chính là ác nhân tàn bạo trong vụ thảm sát gây chấn động tại Bình Phước.

Tối 10-7, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết các trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ các tỉnh đã bắt được 2 nghi can liên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước.

Trong đó, một nghi can tên Nguyễn Hải Dương (sinh năm 1991), quê An Giang, nghi can thứ hai tên Vũ Văn Tiến (sinh năm 1991). 

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hải Dương là người yêu cũ của nạn nhân Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái của vợ chồng ông Mỹ). Bước đầu điều tra, Dương thừa nhận mình là kẻ trực tiếp giết hại cả gia đình ông Mỹ còn Vũ Văn Tiến là người giúp sức.

Khoảng 21 giờ 30, xe của lực lượng điều tra đã bắt giữ nghi can Vũ Văn Tiến tại phòng trọ số 5 thuộc dãy nhà trọ ở khu vực gần cầu Nhum, xã Nhị Bình, Hóc Môn. Tại phòng trọ, công an đã thu giữ nhiều va li chứa tang vật của vụ án.

Trên facebook cá nhân của Hải Dương vẫn còn rất nhiều hình ảnh thân thiết của Dương và Ánh Linh. Dương cũng từng đi du lịch cùng các thành viên trong gia đình Ánh Linh. Thông tin từ facebook cho thấy, Hải Dương từng học một trường Đại học trên địa bàn TP. HCM

Còn Vũ Văn Tiến, facebook cá nhân thông tin sống tại TP.HCM, đã làm việc tại một trường học ở quận 12. Facebook của Tiến còn trưng cả những bức ảnh cờ bạc của một số người được cho là liên quan đến Tiến. Ngoài ra, còn có khá nhiều hình ảnh cá nhân của nghi phạm này.

Đêm muộn ngày 10/7, chúng tôi tìm đến căn nhà trọ của gia đình Vũ Văn Tiến. Người dân ở đây vẫn còn hết sức bàng hoàng khi nhận tin nam thanh niên, vốn là hàng xóm sát sườn lại có những hành động táo bạo và bất nhân tính đến vậy. 


Phòng trọ số 5 - nơi gia đình Tiến đang thuê và cư ngụ thuộc dãy nhà trọ ở khu vực gần cầu Nhum, xã Nhị Bình, Hóc Môn

Được biết, Vũ Văn Tiến là con út trong nhà có 5 anh em. Ông Vũ Duy H. (52 tuổi), cha của Tiến cho biết: "Mấy ngày qua Tiến không về nhà nên tôi không biết con tôi đã gây ra những chuyện động trời như vậy. Nó vừa mới về đây thì đã bị công an bắt. Tôi thực sự rất đau khổ nếu con tôi gây ra những điều mất nhân tính như thế. Tiến là người trầm tính, ít nói nhưng lễ phép với mọi người. Bạn bè của nó tôi đều biết. Chúng nó cũng hay uống rượu nhưng không phá ai". 

Bà N.T.H. (43 tuổi, ngụ ở Nhị Bình, hàng xóm của Tiến) cho biết: "Thường Tiến ít khi ở đây nên không ai biết nó gây ra tội. Bình thường tiến cũng ít tiếp xúc với mọi người nhưng từ trước đến nay không có hiềm khích hay gây sự với ai".

Hàng xóm tập trung trước phòng trọ của nhà Tiến và bàng hoàng nháo nhác trước thông tin Tiến là kẻ giết người

Còn về Nguyễn Hải Dương, nửa năm trước, Dương làm cho một công ty gỗ ở Nhị Bình. "Dương là người hiền lành và siêng làm nên tôi rất bất ngờ khi biết Dương giết người", anh T.H.T. - bạn làm chung xưởng gỗ với Nguyễn Hải Dương đến giờ vẫn còn hoang mang khi biết hắn chính là ác nhân tàn bạo trong vụ thảm sát gây chấn động tại Bình Phước.