Cảnh vượt cạn đầy ám ảnh ở Bangladesh

Trang Đỗ (Theo Businessinsider), Theo Trí Thức Trẻ 23:59 30/03/2013

Những hình ảnh người phụ nữ ở khu ổ chuột Korail, Dhaka (Bangladesh) vượt cạn đầy nguy hiểm đã được nhiếp ảnh gia Saikat Mojumder ghi lại vô cùng chân thực.

Cô Sajila hiện đang sinh sống tại khu ổ chuột Korail, thuộc thành phố Dhaka, Bangladesh. Cũng giống như ở những khu ổ chuột khác, người dân tại Korail phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch, thiếu điện và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Khu Korail xây dựng trên khu đất của Chính phủ, vì vậy những người sống ở đây đều là trái phép.

Nhiếp ảnh gia Saikat Mojumder đã ở cùng gia đình cô Sajila từ khi cô mới mang bầu 4 tháng. Những bức ảnh của ông ghi lại cảnh mang bầu cũng như vượt cạn đầy nguy hiểm, khó khăn và thiếu thốn của cô ở khu ổ chuột Korail.

Những bức ảnh này của nhiếp ảnh gia được đăng tải chính thức trên trang web Pineapple And Milk. 

Cảnh vượt cạn đầy ám ảnh ở Bangladesh 1
Sajila hiện 34 tuổi và đang trong thời kỳ thai nghén. Cô ngồi vật vờ tại khu ô chuột Korail, Dhaka, Bangladesh. Cô sống cùng chồng, mẹ chồng và 3 đứa con. Một mình chồng cô không thể chu cấp cho cả gia đình, vậy nên cô Sajila vẫn phải làm việc vất vả để phụ giúp chồng.

Cảnh vượt cạn đầy ám ảnh ở Bangladesh 2
Sajila vừa đau bụng vừa phải dỗ cậu con trai nhỏ. 

Cảnh vượt cạn đầy ám ảnh ở Bangladesh 3
Dù trong thời kỳ bầu bí, cô Sajila vẫn làm việc vì gia đình cô sẽ chết đói nếu cô không đi làm.

Cảnh vượt cạn đầy ám ảnh ở Bangladesh 4
Sajila nghỉ ngơi một chút. Cô sống trong căn phòng chật hẹp, ẩm thấp của khu ổ chuột Korail. Cũng giống như những khu ổ chuột khác, nơi đây không có bác sĩ và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Cảnh vượt cạn đầy ám ảnh ở Bangladesh 5
Sajila mệt nhoài sau khi phải lao động vất vả. Tại các khu ổ chuột này, luôn có những bà đỡ đẻ. Tuy nhiên, hầu hết các thai phụ đều không hề tin tưởng họ.

Cảnh vượt cạn đầy ám ảnh ở Bangladesh 6
Người đỡ đẻ đang cố nghe nhịp tim của đứa bé qua 1 chiếc ống nhựa. Bangladesh có tỷ lệ trẻ tử vong khi sinh lên tới 240/100.000 ca. Nguyên nhân chính là do các bà đỡ đẻ không được đào tạo bài bản.

Cảnh vượt cạn đầy ám ảnh ở Bangladesh 7
Phụ nữ ở đây vượt cạn theo phương pháp truyền thống với sự giúp đỡ của bà đỡ. Sajila tin rằng, nếu có Chúa bên cạnh, cô sẽ sinh con an toàn. Cả 3 con của cô đều sinh theo cách này.  

Cảnh vượt cạn đầy ám ảnh ở Bangladesh 8
Một sinh linh mới chào đời. Người đỡ đẻ đang ôm đứa bé sơ sinh trong khi cô Sajila đang nằm mệt lừ bên cạnh. Khả năng tài chính của cô thậm chí còn bi đát, giảm sút rất nhiều trong quá trình sinh nở. Bởi vậy, cô phải nhịn đói trong vài ngày liền. Cô sinh con mà không hề có sự trợ giúp của khoa học, công nghệ tiên tiến cũng như môi trường vệ sinh an toàn. Thậm chí, cô sẽ phải cùng đứa con sơ sinh gồng mình làm việc ngay 1 giờ sau khi sinh.

Cảnh vượt cạn đầy ám ảnh ở Bangladesh 9
Đứa bé sơ sinh không hề được hưởng chăm sóc đặc biệt gì hơn. Cậu bé nằm ngay dưới sàn nhà trong khi các anh chị đang ăn cơm.

Cảnh vượt cạn đầy ám ảnh ở Bangladesh 10
Cô Sajila đang cho con bú trong căn phòng tồi tàn.

Cảnh vượt cạn đầy ám ảnh ở Bangladesh 11
Cậu bé sơ sinh được đánh đấu đen ở chân để xua đuổi ma quỷ.

Cảnh vượt cạn đầy ám ảnh ở Bangladesh 12
Dù hoàn cảnh có vô cùng khó khăn, gia đình cô Sajila vẫn đầy ắp yêu thương. Người cha chào đón con trai bằng 1 nụ hôn ấm áp.