Căn nhà u buồn của gia đình nạn nhân trong vụ Nguyễn Đức Nghĩa

Thảo Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 18:47 23/07/2014

Cha của nạn nhân Nguyễn Phương Linh – người bị Nguyễn Đức Nghĩa giết rồi chặt xác phi tang cho biết, từ khi xảy ra vụ việc đến nay, không một đêm nào vợ chồng ông ngủ tròn giấc vì nỗi đau.

Ngôi nhà của bố mẹ nạn nhân ngụ tại phố Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã gần 4 năm nay hầu như vắng hẳn tiếng cười. Nhìn cha mẹ của Linh là ông Ba và bà Thu lủi thủi trong căn nhà 4 tầng, chúng tôi không khỏi ái ngại.


Ngôi nhà nạn nhân đã gần 4 năm nay vắng hẳn tiếng cười.

Dáng người gầy gò, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt quầng thâm vì mất ngủ lâu ngày, ông Ba tiếp chúng tôi với dáng vẻ mệt mỏi, có chút e dè. Ông bảo, từng đó thời gian từ khi xảy ra vụ việc, không một đêm nào bản thân ngủ tròn giấc vì nỗi đau. Và mới đây, khi biết được chuyện hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa - kẻ gây ra tội ác đối với Linh đã bị thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, ông cũng chẳng sung sướng gì.

Những giọt nước từ khóe mắt người cha đáng thương ấy lại lăn dài. Ông khẽ lấy vạt áo lau đi. Hình ảnh người cha gầy gò, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi vì mất ngủ liên miên khiến ai gặp ông cũng không khỏi chạnh lòng. 

Ông bảo, kẻ gây án thì phải đền tội, trả giá trước pháp luật. Việc Nghĩa bị tuyên với mức án cao nhất là do các cơ quan tố tụng thực thi. Hiện tại, quá khứ đau lòng vợ chồng ông cố chôn chặt và cố gắng sẽ khép lại mãi mãi, để năm tháng cuối đời mong được bình yên.

Đưa tay chỉ lên bức ảnh đại gia đình treo ở vị trí trang trọng ở phòng khách, ông Ba nói: “Kia là Linh, con gái bác đấy”… rồi như nhớ ra điều gì đó, ông Ba lại lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, không nén nổi tiếng thở dài.

Trong mắt ông, dù Linh đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm nhưng vẫn là cô con gái nhỏ mà ông nhất mực cưng chiều. “Hôm đó, con bé vừa có chuyến công tác ở miền Nam ra được một ngày. Tôi thấy nó có nghe điện thoại, giọng nói rất căng thẳng, gay gắt…” – ông Ba nhớ lại. Linh cảm của người cha như mách bảo ông có điều gì đó không bình thường, vậy nhưng ông đã không ngăn cản Linh đi. Vậy mà đó là giây phút cuối cùng cha con gặp nhau, hình ảnh cuối cùng của Phương Linh toàn vẹn. 


Tử tù Nguyễn Đức Nghĩa đã bị thi hành án tử hình.

Sau cái chết của con gái, ông Ba cố gắng gồng mình mạnh mẽ để giải quyết sự việc, riêng bà Thu gần như suy sụp hẳn. Người mẹ của nạn nhân ra vào như cái bóng trong căn nhà của chính mình. Vài năm gần đây, ngoài công việc nội trợ chính trong gia đình, hàng xóm cũng ít khi thấy bà giao tiếp với bên ngoài. Đôi khi như người mất hồn, đi lại trong vô thức. 

Ngay cả Hoàng - cậu em trai của Linh đến giờ vẫn chưa thể quen với việc không còn chị gái. Từ khi Linh mất, Hoàng vốn ít nói, nay càng trở nên trầm tính hơn. Cậu sống khép kín và thậm chí cũng không muốn mua đồ hay sắm sửa gì cho bản thân mình. Hoàng hiện đang là sinh viên năm thứ 2 ĐH Phòng cháy chữa cháy ở Hà Nội. Vì thời gian học trong trường quân đội là nghiêm ngặt và quản lý khá khắt khe, nên mỗi tháng 1 lần, Hoàng lại xin phép về thăm nhà.

Khi chúng tôi trò chuyện với ông Ba về vụ án mạng liên quan đến con gái, bà Thu lập tức phản ứng rất mạnh. Bà liên tiếp xua đuổi, thậm chí còn tỏ thái độ rất gay gắt. Ông Ba kể, từ khi Linh mất, mọi người đều hạn chế tối đa nhắc tên Linh bởi mỗi lần nhắc đến, vết thương lòng lại trỗi dậy khiến bà Thu không thể kiềm chế nổi mình. Người mẹ ấy không muốn tin vào sự thật và đó cũng là cách để bà lấy niềm tin vào cuộc sống, để sống tiếp những chuỗi ngày cuối cùng của cuộc đời.

Nhìn di ảnh của Linh, gương mặt tươi cười hồn hậu, lẽ ra người con gái ấy sẽ được sống hạnh phúc bên gia đình nhưng giấc mơ ấy đã mãi mãi khép lại. Thế nhưng nỗi đau sẽ còn dai dẳng và hơn ai hết, những đấng sinh thành của nạn nhân, của hung thủ chính là người đáng thương nhất sau vụ án oan nghiệt này…