Như chúng tôi đã đưa tin, vào 9h sáng nay (5/12), một vụ nổ khí gas kinh hoàng đã xảy ra tại công ty CPTM An Dương (Thuận Thành Bắc Ninh) khiến hai công nhân bị thương nặng và hàng chục người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Hai công nhân bị thương nặng nhất là Trần Văn Tuấn (SN1971) và Phạm Ngọc Thanh (SN 1979)
Vào thời điểm trên, ngọn
lửa bùng phát tại khu kĩ thuật của công ty An Dương. Vụ cháy xảy ra được khoảng
20 phút thì có một tiếng nổ lớn đinh tai. Kèm theo đó là hàng nghìn bình gas bắn
tung tóe khắp khu đất gần đó. Đặc biệt, 3 bồn lớn chứa gas đã phát nổ, bay xa
hàng trăm mét. Hàng nghìn công nhân của nhà máy Sungwoo bỏ chạy tán loạn sau
khi phát nổ cạnh đó. Sức nóng lan tỏa, cùng với của kính bị vỡ văng khắp nơi
khiến nhiều người bị thương.
Một số người dân sống cạnh
KCN cho biết, trong vòng bán kính 3km vẫn nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra và cảm
nhận được áp lực. Nhiều nhà dân xung quanh bị vỡ cửa kính. Anh Đinh Hoàng Thắng,
một người dân sống tại Thuận Thành cho biết: “Vào khoảng hơn 9h, tôi đang cùng
vợ rửa xe máy ở trước nhà. Bỗng nhiên nghe tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng vỡ
kính. Tôi chạy vào nhà, thấy kính của sổ bị vỡ tung. Sau đó nghe hàng xóm hô
hoán là nổ khí gas tại khu công nghiệp”.
Hai công nhân bị thương
nặng thuộc công ty CPTM An Dương bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện
bỏng quốc gia. Theo thông tin ban đầu, hai công nhân là
Theo ghi nhận ban đầu, có khoảng gần 30 công nhân của nhà máy Sungwo Vina bị ảnh hưởng của vụ nổ do sức nóng của gas và kính vỡ, đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Thuận Thành (Bắc Ninh).
Chiều ngày 5/12, PV đã có mặt tại bệnh viện đa khoa Thuận Thành tiếp xúc các công nhân bị thương sau vụ nổ sáng nay. Nhiều công nhân bị bỏng và bị mảnh kính găm vào người đang được điều trị tại đây trong tinh thần hoảng loạn. Nhiều người chưa hết sợ hãi khi nhớ lại vụ nổ sáng nay. Được biết, thời điểm xảy ra vụ nổ, công nhân nhà máy Sungwo đã vào làm việc được gần 2 tiếng. Bất ngờ xảy ra sự việc khiến nhiều hoảng loạn. Nhà máy Sungwoo nằm ngay sát nơi xảy ra vụ nổ, nên sức ảnh hưởng rất lớn.
Chị Vũ Hương (ở Thanh Khương, Bắc Ninh) là công nhân nhà máy Sungwoo thất thần nhớ lại: “Khi chúng tôi vào làm việc được gần hai tiếng, thì nghe mọi người hô hoán là có hỏa hoạn. Sau đó tất cả cùng bỏ chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, tiếng nổ lớn khiến mọi người sợ hãi, kính cửa vỡ văng khắp nơi, nhiều người bị mảnh kính văng vào đầu, tay chân bị thương”.
Khi công nhân chạy ra ngoài nhà máy Sungwoo, tất cả đều cảm nhận được sức nóng kinh hoàng đang lan tỏa trên đầu. Mọi người bỏ chạy theo nhiều hướng, sức nóng khiến bị bỏng. Đa số công nhân đều hoảng loạn, la hét và bỏ chạy theo nhiều hướng.
Cô Hiền, mẹ một công nhân làm việc tại nhà máy Sungwoo lo lắng: “Con gái tôi bị mảnh kính va vào đầu, đang được các bác sĩ thăm khám và điều trị. Khi nhận tin khu công nghiệp phát nổ, gia đình tôi vội vàng đến hiện trường xem tình hình và ngóng xem con gái mình có bình án không. May mắn nó chỉ bị thương nhẹ ở đầu”.
Ngay sau khi nhận được tin báo cháy nổ ở Công ty An Dương, phía bệnh viện đa khoa Thuận Thành đã điều động đội ngũ cấp cứu tới hiện trường. Sau vụ nổ có 37 nạn nhân được đưa vào sơ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành do sức nổ và sức ép. Hai công nhân vị nặng đã được chuyển lên bệnh viện bỏng điều trị.
Chị Nguyễn Thị Khuyên (36 tuổi, Đại Trạch, Thuận Thành, Bắc Ninh) bị khâu hai mũi ở đầu do mảnh kính va vào. Chị Khuyên hiện đang được điều trị tại bệnh viện Thuận Thành và sức khỏe đang rất yêu. Chị cho biết, chi vào làm việc tại nhà máy Sungwoo được gần 5 tháng. Đây là lần đầu chị chứng kiến vụ nổ kinh hoàng như thế này tại khu công nghiệp này.
Chị Nguyễn Thị Khuyên nhớ lại giây phút kinh hoàng khi vụ nổ xảy ra
Đến nay, con số thiệt hại vẫn chưa thống kê được. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.