Cái kết có hậu của vụ kiện hi hữu: con kiện cha suốt 2 năm vì... 1 ổ trứng gà

Anh Kha, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 03/08/2014

Bực tức vì thấy cha hay sa đà nhậu nhẹt, người con trai tìm cớ quyết kiện cha tới cùng chỉ vì 18 quả trứng gà. Sự việc cha con "ăn thua" ầm ĩ, kéo dài qua nhiều phiên tòa mới kết thúc.

Cũng chỉ vì rượu

Chuyện hy hữu xảy ra ở ấp Tân Hòa, xã Long Tân, Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ), người con con trai đưa đơn lên TAND huyện đòi kiện cha ruột phải bồi thường một con gà và 18 quả trứng gà. Số tiền anh con trai này bắt cha phải bồi thường chỉ khoảng 700 nghìn đồng. 

Anh này còn xin đóng trước cả tiền án phí. Vụ kiện kéo dài ròng rã trong 2 năm, khiến nhiều cơ quan ban ngành phải đau đầu và tỏ ra lúng túng vì vụ kiện cáo chưa từng có tiền lệ. Chỉ đến khi người con trai chịu rút đơn, mọi chuyện mới kết thúc.

Đã 2 năm trôi qua, nhưng hỏi đường vào nhà bị đơn Phạm Văn Thắng hay còn gọi là Tám Thắng, những người dân địa phương lại tủm tỉm cười. Họ bảo, có đời nào con lại kiện cha vì chỉ vì "tội" đánh chú gà trống “mất khả năng sinh sản”. 


Ngôi nhà của ông Tám Thắng từng là nơi diễn ra "cuộc chiến" giữa hai cha con.

Nhắc lại chuyện cũ, ông Tám Thắng tỏ ra xấu hổ, những chuyện không hay trong gia đình ông thành trò cười cho người đời bàn ra tán vào. Khi ra đường ông chẳng dám nhìn mặt bà con lối xóm, bởi người làm cha không ra cha, lúc nào cũng bê tha rượu chè, khiến ra nông nỗi như vậy. 

Trong mắt hàng xóm, ông là người bê tha, còn đối với vợ con ông chẳng khác gì một gã Chí Phèo. Ông Tám Thắng cho biết, gia cảnh nhà ông khó khăn như vậy cũng bởi những tật xấu của ông. 

Ông với bà Tám mấy chục năm nên nghĩa vợ chồng, có với nhau 4 mặt con, 2 trai 2 gái. Mỗi lúc nhậu nhẹt vào, ông lại biến thành con người khác, chuyện gia đình ông chẳng ra đâu vào đâu cũng là vì thế. Khi sống trong một mái nhà lại chia thành hai phe, 2 cô con gái thì theo ông, còn 2 cậu con trai thì về phe mẹ, ngôi nhà nhỏ cắt làm đôi, mọi sinh hoạt ăn uống đều riêng rẽ. 2 cậu con trai khá bất bình, bức xúc trước cách đối xử thiệt hơn với con cái của ông. 

Mấy đứa đều là máu mủ ruột thịt của ông, nhưng đúng là ông đã cưng chiều 2 cô con gái hơn. Lý do cũng đơn giản, vì các cô phận gái, trong khi vợ và con trai chống đối lại ông thì 2 cô lại nghe lời. Những lúc ông say xỉn, nôn mửa khắp nhà cũng chỉ 2 cô con gái chăm sóc. Khi 2 cô con gái đi lấy chồng thì ông đơn thương độc mã trong gia đình của chính mình. 

Ruộng nương của nhà thì vợ con tranh làm, mùa màng thu hoạch bà Tám cũng chẳng chia cho ông đồng nào. Ông phải đi làm mướn nhưng được đồng nào ông lại mua rượu. Cho rằng bị vợ con đối xử tệ bạc, ông ôm giận nên tìm mọi cách để phá bĩnh. Trước “vụ con gà”, Tuấn có mua gà, bò về chăn nuôi để có nguồn thu nhập. Tuy nhiên, mỗi lần nhậu về là ông Tám Thắng lại đập phá chuồng gà, đòi chém chết hết cả đàn bò.

Vì 1 con gà và 18 quả trứng, cha con kiện nhau ròng rã 2 năm

Người đàn ông trụ cột của gia đình đã rất hối hận bởi những năm tháng dài hành hạ vợ con. Người con trai ra tòa kiện ông đền bù thiệt hại vì làm “mất khả năng sinh sản của gà trống” đã cho ông cơ hội để nhìn lại chính bản thân mình. Đến lúc này, ông Tám Thắng mới biết, chính ông đã phá hủy nền nếp gia phong. Một gia đình vốn yên ấm hạnh phúc, giờ mâu thuẫn, vợ chồng con cái lục đục cũng chỉ vì có một người cha, người chồng như ông. 

Chuyện là, trưa 27/5/2011, ông đã tới ổ gà mái đang ấp của con trai, rồi nắm đầu con gà mái lôi lên đập xuống khiến con gà chết ngay tại chỗ. Đến chiều, đi nhậu xỉn về, ông lại tiếp tục đập bể 14 quả trứng để trong ổ. Quá bức xúc trước hành động của người cha, anh Tuấn trình báo với công an xã. Tuy nhiên, khi sự việc chưa được giải quyết thì 3 ngày sau, ông Tám Thắng lại tới ổ gà kế bên, đập vỡ thêm 4 quả trứng nữa. Đập xong, người cha lại thách thức và tóm ngay 1 con gà trống đập xuống đất khiến con gà gãy một chân.

Ông Tám Thắng bên chuồng gà của gia đình. Ảnh: TT

Anh Tuấn cho rằng, sau cú đập gãy giò ấy, con gà trống đang “trai tân” đã "mất luôn khả năng sinh sản". Một lần nữa anh lại làm đơn ra xã, với đầy đủ nhân chứng, vật chứng là bà Tám cùng một ít da và lông gà. Tuấn đòi cha phải bồi thường cho mình 700 nghìn đồng, tương đương với số gà và trứng bị thiệt hại. 

Lúc đó, nhiều người khuyên ông, hãy nhún nhường cậu con trai, chuyện không hay làm um lên để thiên hạ cười chê. Nhưng ông Tám Thắng không nhượng bộ, hơn nữa, khi đưa vụ việc ra cơ quan chức năng, 2 mẹ con bà Tám lại vu cho ông là ăn trộm trứng. Mà sự việc hoàn toàn không phải như vậy, cô con gái cả trên đường đi làm thì bị tai nạn giao thông gãy chân. Trước khi đi thăm con gái, ông hỏi chị thích ăn gì để ông mua. Chị bảo muốn ăn trứng gà, vậy là ông ra ổ gà của anh Tuấn lấy 14 quả trứng luộc chín rồi mang đến cho con gái. 

Trên đường đi thăm con về, ông có gặp mấy người bạn cũ, mấy người kéo vào quán ngồi lai rai đến khi ngà ngà say ông mới về nhà. Tuấn kiểm tra ổ gà thấy không còn trứng, tưởng ông nhậu xỉn lại đập phá như những lần trước nên hai cha con xảy ra mâu thuẫn. Bức xúc trước những lời nói hỗn hào của con, ông đã giết gà mái, đánh gà trống mất khả năng “đàn ông”. 

Thực tế, ông có đập vỡ 4 quả trứng. Cũng vì cố chấp nên lúc đó, ông Tám Thắng đã không giải thích chuyện hơn chục quả trứng kia “đi đâu, về đâu”, ông cứ khăng khăng đấu lý với vợ và con trai là mình chỉ “xử” 4 quả. Còn về phần anh Tuấn đã không hiểu hết ẩn tình đằng sau câu chuyện, anh quyết kiện để cho cha mình “nhận sai” thì mới chịu. 2 bố con kéo nhau đi kiện vì con gà và quả trứng, cấp xã không giải quyết được, họ phải đưa nhau đến TAND, ròng rã trong 2 năm liền. 

Ông Tám Thắng cho biết, khoảng thời gian kiện cáo, sống trong một nhà mà vợ chồng con cái đối với nhau như người dưng nước lã. Trong hai năm, không ai nói với nhau 1 câu nào, sống chết mặc bay, thân ai thì người ấy lo. 


Ông Hòa, phó trưởng ấp Tân Hoa cho biết, chưa bao giờ phải hòa giải một vụ khó” như thế này.

Người hiểu rõ toàn bộ chuyện này là cô con gái bị tai nạn. Tuy nhiên, chị đi lấy chồng xa và vướng bận mưu sinh nên không biết chuyện cha và em trai kiện nhau tới mức mất hết phụ tử tình thâm. Cho đến khi vụ kiện kéo sang năm thứ 2 thì người phụ nữ này mới biết. Chị cùng chồng tức tốc bắt xe về quê ngoại, họp gia đình và giải thích nỗi oan khuất mà người cha đã phải chịu đựng. Sau hôm ấy, ngày 23/3/2012, Tuấn đã ra tòa rút đơn khởi kiện đòi 18 quả trứng và con gà đối với cha ruột.

Con kiện cha vì con gà và quả trứng thành một câu chuyện hài hước ở vùng quê này, người ta thường kể đi kể lại cho nhau nghe, như một bài học về lối sống và cách ứng xử giữa những người trong gia đình với nhau. Còn đối với ông Tám Thắng, nó đã cảnh tỉnh giúp ông nhận ra những hành động, việc làm sai lầm của mình trước đó. 2 năm nay, hàng xóm không còn thấy ông say xỉn. Với Tuấn, anh cũng day dứt vì việc làm quá đáng, không phải đạo với người cha già. Tuy nhiên, cũng nhờ vụ kiện bi hài này mà vợ chồng và con cái ông không còn ở “hai bên chiến tuyến” như trước nữa.