Bỏ tục chém lợn gây phản cảm giữa sân đình, hai “ông ỉn” được đưa đi “trảm” kín

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 12:24 13/02/2016

Trưa 13/2, rất đông người dân khắp nơi đổ về xem lễ hội chém lợn ở đình làng Ném Thượng, TP Bắc Ninh. Tuy nhiên, thay vì chém lợn ở sân đình như mọi năm gây phản cảm thì năm nay hai “ông ỉn” được đưa vào khu che bạt kín.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân trong vùng đã rước hai "ông ỉn" từ đình làng Ném Thượng đi quanh vùng. Đi đến đâu, "ông ỉn" thu hút sự chú ý của người dân khu vực đến đó. Tục lệ chém lợn được người dân làng Ném Thượng duy trì từ nhiều năm nay với mong muốn năm mới gặp nhiều may mắn, làm ăn thuận lợi.

Bỏ tục chém lợn gây phản cảm giữa sân đình, hai “ông ỉn” được đưa đi “trảm” kín - Ảnh 1.

 Ngay từ sáng sớm, tại đình làng Ném Thượng, Ban tổ chức đã làm lễ rước hai "ông ỉn".

Bỏ tục chém lợn gây phản cảm giữa sân đình, hai “ông ỉn” được đưa đi “trảm” kín - Ảnh 2.

 Làm lễ xong, hai "ông ỉn" được rước đi quanh làng.

Bỏ tục chém lợn gây phản cảm giữa sân đình, hai “ông ỉn” được đưa đi “trảm” kín - Ảnh 3.

 Đi đến đâu được người dân mừng tuổi và thi nhau chụp ảnh.

Bỏ tục chém lợn gây phản cảm giữa sân đình, hai “ông ỉn” được đưa đi “trảm” kín - Ảnh 4.

 "Ông ỉn" được người dân cho ăn bánh, kẹo.

Bỏ tục chém lợn gây phản cảm giữa sân đình, hai “ông ỉn” được đưa đi “trảm” kín - Ảnh 5.

 Và uống nước trước giờ bị hành xử.

Sau màn rước hai "ông ỉn" đi khắp làng. Đến gần 11h trưa nay, người dân đưa về đình làng để tổ chức nghi lễ chém lợn. Rất đông người dân đổ về khu vực sân đình để được tận mắt theo dõi lễ "trảm" hai "ông ỉn".

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Thức, Ban tổ chức lễ hội chém lợn làng Ném Thượng, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau nhiều lần họp bàn mãi đến hơn 10h đêm qua (12/2), mới đi đến quyết định vẫn sẽ "trảm" hai "ông ỉn" vào trưa nay.

Bỏ tục chém lợn gây phản cảm giữa sân đình, hai “ông ỉn” được đưa đi “trảm” kín - Ảnh 6.

 Rất đông người dân đi rước "ông ỉn".

Bỏ tục chém lợn gây phản cảm giữa sân đình, hai “ông ỉn” được đưa đi “trảm” kín - Ảnh 7.

 Đến trưa, người dân vây kín khu vực sân đình để xem lễ chém lợn.

Bỏ tục chém lợn gây phản cảm giữa sân đình, hai “ông ỉn” được đưa đi “trảm” kín - Ảnh 8.

 Tuy nhiên, thay vì chém lợn ở khu vực sân đình như mọi năm thì năm nay không thực hiện nghi thức này vì gây phản cảm.

Bỏ tục chém lợn gây phản cảm giữa sân đình, hai “ông ỉn” được đưa đi “trảm” kín - Ảnh 9.

 "Ông ỉn" được đưa vào khu vực làm cỗ ngọc tế thánh để giết.

"Trong quá trình họp bàn, nhiều người dân trong làng đều muốn giữ lại truyền thống lễ hội của làng nên chúng tôi vẫn quyết định thực hiện nghi lễ chém lợn. Tất cả các nghi thức lễ hội vẫn được thực hiện. Tuy nhiên, thay vì chém lợn ở sân đình như mọi năm thì năm nay sẽ cử hành bên trong che bạt kín", ông Thức cho hay.

Là đao phủ năm nay được làng giao trọng trách chém một trong hai "ông ỉn", anh Trần Văn Soát (47 tuổi) cho biết, tục chém lợn được làng duy trì để tưởng nhớ thành hoàng làng.

Bỏ tục chém lợn gây phản cảm giữa sân đình, hai “ông ỉn” được đưa đi “trảm” kín - Ảnh 10.

 Càng về trưa rất đông người đứng xem dưới trời nắng nóng.

Bỏ tục chém lợn gây phản cảm giữa sân đình, hai “ông ỉn” được đưa đi “trảm” kín - Ảnh 11.

Bỏ tục chém lợn gây phản cảm giữa sân đình, hai “ông ỉn” được đưa đi “trảm” kín - Ảnh 12.

 Nhiều người leo lên bờ tường, đu cây để được xem toàn bộ nghi lễ.

Trước việc chém lợn ở đình gây nhiều phản cảm, anh Soát cho biết: "Lễ hội thì nên duy trì còn việc chém lợn thì ở nơi kín đáo cũng sẽ tốt hơn. Vì ông ỉn cũng là loài vật nuôi để lấy thực phẩm hằng ngày".

Theo anh Soát, người được làng giao trọng trách chém "ông ỉn" phải là người khỏe mạnh, tuổi 47 và hợp với tuổi của gia chủ nuôi lợn. Hằng năm đao phủ chém lợn được thay đổi.

Bỏ tục chém lợn gây phản cảm giữa sân đình, hai “ông ỉn” được đưa đi “trảm” kín - Ảnh 13.

 Đưa "ông ỉn" vào trong để trảm kín

Đến hơn 11h trưa nay, hai "ông ỉn" nhanh chóng được đưa vào khu làm cỗ ngọc để làm kín đáo. Rất đông người dân tập trung ở khu vực sân đình. Để đảm bảo an ninh, nhiều công an, cảnh sát khu vực được huy động lắp hàng rào sắt để tránh tình trạng người dân đổ xô vào trong. Nhiều người không có chỗ đứng phải leo lên cây để quan sát.

Theo một số bô lão trong vùng kể lại, lễ hội này bắt nguồn từ một truyền thuyết xưa, vị tướng Đoàn Thượng khi đánh trận chạy đến vùng núi Ném Thượng đồn trú đã chém lợn rừng nuôi quân. Từ đó, hằng năm người dân mở hội chém lợn để tưởng nhớ người có công khai khẩn đất đai.

Lễ hội tổ chức vào ngày 6 tháng giêng âm lịch hằng năm thu hút hàng nghìn người dân xung quanh đến tham dự và chứng kiến cảnh chém lợn hiến tế, sau đó lấy tiền quết máu heo với hy vọng mang đến nhiều may mắn trong năm mới

Sáng mùng 6 Tết "ông ỉn" được rước vòng quanh làng trong một xe cũi có người đẩy. Đi qua nhà dân thì mỗi người mừng "ông" mấy đồng lấy may. "Ông đám, bà đám" đội lễ đi theo. Đúng 12h mới bắt đầu khai đao. Mỗi mùa lễ hội có 2 "ông ỉn" được đem ra tế lễ.