Bộ ảnh độc về cuộc sống của một người lưỡng tính

Trí Thức Trẻ, Theo 09:26 20/04/2014

Trong suốt nhiều năm trời, Hua, một người lưỡng tính ở Trung Quốc, luôn cố gắng dành dụm tiền chờ một ngày được làm phẫu thuật để trở thành phụ nữ thực sự.

Thông thường, một bé sơ sinh chào đời sẽ có bộ phận sinh dục giúp nhận biết giới tính là nam hay nữ. Tuy nhiên, người lưỡng tính lại được sinh ra với cơ quan sinh sản và bộ phận sinh dục không thể xác định rõ ràng thuộc về giới tính nào. Và Hua, một người Trung Quốc, nhân vật chính trong bộ ảnh dưới đây, là một trong số đó.

  Hua sinh ra đã là một người lưỡng tính. Cô có một số bộ phận giống như của nam giới, nhưng bản chất và cả vẻ ngoài của cô đều là phụ nữ.

Cô hiện đang sống trong một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc.

Vóc người đậm, làn da sẫm màu và nụ cười chân chất, Hua có vẻ ngoài giống như đa phần các cô gái nông thôn khác.

  Khi một đứa trẻ chào đời với một cơ thể lưỡng tính, điều đó thực sự gây áp lực cho các bậc phụ huynh. Họ sẽ lo lắng rằng, không biết một người lưỡng tính có thể có hạnh phúc hay không.

  Tuy nhiên, trong trường hợp của Hua, cả mẹ và ông bà đều đã qua đời. Bố cô thì không quan tâm đến Hua vì ông đã có một người con trai khác. "Tôi ghét bố tôi", cô tâm sự.

  Khi còn trẻ, các bạn cùng lớp thường chế giễu cô. Có lúc, chúng còn tụt quần cô xuống để xem. Không thể chịu đựng được áp lực từ ánh mắt kỳ thị của mọi người, Hua nghỉ học từ năm lớp 3.

Bố của cô đã dọn đến nơi khác sống, anh trai thì đang đi tù, vì vậy Hua hiện sống một mình trong ngôi nhà cũ nát này.

Chỉ có một người hàng xóm là thường xuyên quan tâm đến cô.

  "Tôi phải tự làm tất cả mọi việc từ thay bóng đèn đến mắc dây điện", cô cho biết. Không giống như các cô gái khác, Hua thích sửa chữa mọi thứ trong nhà.

Cô cũng rất giỏi việc may vá.

Hua chưa bao giờ nghi ngờ việc mình là phụ nữ. Cô thích mặc quần tất lụa.

  Cô có tiêu chuẩn riêng của bản thân về cái đẹp. Những chiếc váy màu đỏ, quần tất lụa và giày cao gót luôn là phụ kiện ưa thích của cô.

  Trước khi trở về nhà, Hua từng đi làm công nhân ở xa. Cô không thể đi vệ sinh hay tắm rửa với các đồng nghiệp vì sợ họ có thể khám phá ra "bí mật" của mình. Có một lần, Hua đã thử mặc quần áo như đàn ông để đi làm trong một nhà máy. Tuy nhiên, cô khá ngại ngùng khi các đồng nghiệp ngủ hay khỏa thân đi trong phòng.

  Cô gặp Dong cách đây 2 năm và đã rất hạnh phúc khi ở bên anh. "Anh ấy tốt với tôi, thường mua cho tôi táo. Tôi thích táo và cả quần áo nữa". Hua đã ra mắt gia đình Dong. Tuy nhiên, 2 người chưa bao giờ ngủ cùng nhau. Vì Hua cố gắng che giấu sự thật nên cuối cùng, họ đã chia tay nhau.

  Sau khi trải qua quá nhiều nỗi đau, Hua rất mong muốn được làm phẫu thuật và trở thành phụ nữ thực sự. Cô hiện đang uống thuốc để cải thiện tình trạng sức khỏe và chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.

Cô làm đồng và trồng rau để kiếm sống.

Trước mộ mẹ, Hua cầu nguyện ca phẫu thuật sẽ thành công và cô có thể kết hôn sau đó.

Hua dừng lại để nhìn một bảng hiệu quảng cáo. Mặc dù cuộc sống khó khăn, cô vẫn luôn theo đuổi cái đẹp.

Để tiết kiệm tiền cho ca phẫu thuật, cô thường mua quần áo ở các hàng rong trên phố.

"Một ngày nào đó, khi phẫu thuật xong, tôi sẽ trở về với Dong", Hua nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày