Núi Bài Thơ là nơi ghi lại dấu ấn lịch sử vùng đất mỏ Quảng Ninh nói chung và TP Hạ Long nói riêng, đặc biệt trong những năm gần đây, địa điểm này trở thành nơi khám phá và chinh phục của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, điều đáng buồn là di tích này đã bị những người vô ý thức viết, vẽ bậy lên đó, thậm chí cả cột mốc cắm cờ và bia đá kỉ niệm trên đỉnh núi cũng bị khắc bừa bãi bằng sơn, bằng bút xóa trắng hoặc bằng dao.
Đáng buồn hơn, các bạn trẻ không chỉ viết, vẽ bậy mà còn xả rác một cách vô tư dọc đường lên núi và khắp nơi trên đỉnh núi Bài Thơ.
Hình ảnh nhiều bạn trẻ viết bậy lên tường, bia đá trên núi Bài Thơ từng khiến cho nhiều người bức xúc.
Chứng kiến bia đá lịch sử trên núi Bài Thơ bị vẽ bẩn, một nhóm 10 người đã quyết định mở phong trào "xóa chữ, gom rác" nhằm mang lại hiện trạng ban đầu cho di tích này. Xuất phát từ lời kêu gọi trên trang cá nhân của facebooker Trần Long, các bạn trẻ đã nhận thức được ý nghĩa của việc làm này và nhiệt tình tham gia phong trào, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên cộng đồng mạng.
Hành động đẹp của nhóm bạn đã ghi điểm trong cộng đồng mạng đồng thời thúc đẩy tinh thần chung sức bảo vệ môi trường cũng như những giá trị lịch sử của đất nước.
Lời kêu gọi của anh Trần Long trên facebook cá nhân nhận được sự quan tâm của nhiều bạn trẻ - (Ảnh chụp màn hình)
Trước khi bắt đầu các hoạt động xóa chữ, anh Trần Long đã tiến hành lưu lại những hình ảnh của việc bia đá bị vẽ bậy. Sau một thời gian dài, bia đá kỉ niệm trên đỉnh núi Bài Thơ bị viết, vẽ, khắc chi chít, bừa bãi bằng sơn, bằng bút xoá trắng, dao...
Tham gia hoạt động là một nhóm khoảng 10 bạn trẻ
Các bạn đã dùng giẻ, xăng, cồn... để xóa những dòng chữ viết bậy trên bia đá ở đỉnh núi.
Một bạn trẻ đang cặm cụi cẩn thận lau đi từng dòng chữ bậy che lấp đi chữ gốc của bia đá
Cũng theo anh Trần Long chia sẻ, điều đáng hoan nghênh là nhiều bạn trẻ từng dùng bút xóa khắc vào bia đá cũng đã có mặt để bày tỏ sự xấu hổ và tự tay xóa đi những dòng chữa do mình viết để sửa sai.
Và đây là thành quả sau một ngày lao động của các bạn trẻ
Bia đá lịch sử gần như được trả lại hình dáng ban đầu, dù vẫn còn những vết chữ nhưng đó là nỗ lực rất lớn của các bạn trẻ.
Không chỉ xóa chữ, các bạn trẻ còn mang theo túi đựng rác lên núi Bài Thơ gom rác do một số người thiếu ý thức để lại tại khu di tích.
Từng ngóc ngách được các bạn dọn dẹp sạch sẽ.
Nụ cười rạng rỡ của các bạn trẻ sau khi làm được việc ý nghĩa.
Chia sẻ về mục đích của việc phát động phong trào này, anh Long cho biết: "Tôi nghĩ đơn giản là làm được gì cứ làm thôi, con kiến tha lâu có ngày... hết rác. Điều tôi vui nhất là người xung quanh, họ thấy chúng tôi làm và bắt tay vào làm cùng. Dù có một người thay đổi nhận thức thì đã là thành công rồi, nhưng tôi tin sau việc này sẽ có nhiều điều tích cực tới với núi Bài Thơ, với chúng tôi".