Bị từ chối tình cảm, mang xăng vào ga Vinh đốt

Nhất Trung, Theo Mask Online 15:37 08/12/2014

Sáng nay 8/12, một người đàn ông chạy xe máy mang theo một can xăng khoảng 20 lít vào phòng bán vé của nhà ga Vinh (Nghệ An) rồi bất ngờ phóng hỏa. Vụ việc khiến rất nhiều vật dụng của phòng bán vé bị thiêu rụi, làm tê liệt hoạt động bán vé tại ga này hơn 1 giờ đồng hồ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 8/12. Nhân viên bảo vệ ga Vinh cho biết, một người đàn ông chạy xe máy, mang theo một can xăng 20 lít vượt cổng ga, chạy thẳng vào phòng chờ nhà ga rồi đổ xăng và châm lửa đốt. 

Bị từ chối tình cảm, mang xăng vào ga Vinh đốt  1
Vụ phóng hỏa xảy ra vào sáng ngày hôm nay (8/12).

Vụ việc diễn biến quá nhanh nên không ai kịp ngăn cản, nhân viên bán vé và hành khách lúc đó hoảng loạn chạy ra ngoài thoát thân, rất may không có ai bị thương. 

Lúc này, do xăng bốc cháy quá mạnh nên rất nhiều nhân viên nhà ga dùng các bình cứu hỏa để dập lửa. Gần 30 phút sau, ngọn lửa mới được khống chế.

Bị từ chối tình cảm, mang xăng vào ga Vinh đốt  2

Bị từ chối tình cảm, mang xăng vào ga Vinh đốt  3

Bị từ chối tình cảm, mang xăng vào ga Vinh đốt  4
Hiện trường vụ dùng xăng đốt phòng vé nhà ga Vinh

Theo ông Nguyễn Đình Thanh - Trưởng ban giám sát ga Vinh cho biết, nghi phạm phóng hỏa là đối tượng Phạm Bá Hòa (SN 1981), trú tại khối 6, phường Quán Bàu (TP Vinh). Được biết, Hòa hành nghề xe ôm ở trước cổng ga Vinh, có biểu hiện bị bệnh tâm thần. Ngay sau đó Hòa bị Công an TP Vinh bắt giữ.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP.Vinh cho biết, công an đang tạm giữ nghi phạm này để điều tra. Bước đầu, đối tượng khai nhận có tình cảm với một nhân viên của nhà ga Vinh nhưng bị cô này từ chối. Tức giận, Hòa đã đi mua 20 lít xăng giá 200 ngàn đồng vào ga Vinh đốt phóng vé nhà ga.