Bị bạn nhậu dùng dao đâm chết vì... chửi dai

K.P, Theo Trí Thức Trẻ 17:50 12/08/2015

Sau khi xô xát bất thành, Sang bỏ ra khỏi phòng trọ để lấy xe về. Khi sang chỉ đi được vài chục bước, Kiệt bất ngờ mang dao chạy theo chém liên tiếp vào đầu làm Sang tử vong tại chỗ.

Mất mạng vì chửi dai

Ngày 11/8, cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Kiệt (ngụ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Sang (37 tuổi, ngụ Kiên Giang).

Theo thông tin ban đầu được biết tối ngày 10/8, Kiệt (tên thường gọi là Kịch) cùng với em trai là Cợm tổ chức nhậu cùng 2 người bạn ở phòng trọ của mình (bao gồm 1 nam, 1 nữ) tại ấp Vũng Gấm, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. 

Trong lúc nhậu, giữa Kiệt và anh Sang có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát nhưng đã được những người có mặt can ngăn. Sau đó, Sang tiếp tục mắng chửi Kiệt và bỏ ra khỏi phòng.

Trong người sẵn hơi men, lại nghe Sang vừa đi vừa chửi mình nên Kiệt đã lấy con dao phát cỏ (dao Kiệt dùng hàng ngày để đi làm) chạy theo và chém liên tiếp vào đầu anh Sang 4 nhát.

1-9b24e
Hiện trường vụ án mạng

Những vết chém quá mạnh và trúng vào phần đỉnh đầu nên làm Sang bước loạn choạng, hét lên mấy tiếng rồi ngã xuống tử vong tại chỗ. Gây án xong Kiệt vào nhà, đóng cửa và ngồi đợi lực lượng chức năng đến để đưa về đồn làm việc chứ không hề có ý định chạy trốn.

Theo anh Minh, người sống cùng dãy trọ với Sang, tối hôm đó trời mưa nên mọi người đi ngủ sớm và bị tỉnh giấc vì nghe tiếng la thất thanh ở bên ngoài. Chạy ra xem thử có việc gì thì thấy anh Sang nằm trên im trên nền đất, người be bét máu. Thấy nạn nhân đã tắt thở, anh Minh vội giục mọi người gọi điện thoại nhờ chủ nhà trọ báo cáo lên cơ quan công an chính quyền xuống giải quyết.

Lời hối lỗi muộn màng

Theo lời kể của một số người sống tại dãy trọ cho biết, sau khi gây án xong, đối tượng Kiệt đã tỏ vẻ mặt ăn năn hối lỗi trước hành động giết người trong lúc mất kiểm soát. Kiệt cho rằng chỉ vì do anh Sang nói dai, sẵn trong người đã ngấm hơi men nên mới ra tay tàn độc như vậy. 

Trước khi bị lực lượng CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đưa đi, Kiệt nhờ người phụ nữ đi cùng nạn nhân chuyển lời xin lỗi và sự tha thứ tới gia đình người mất. Bên cạnh đó, Kiệt cũng không quên nhờ anh trai của mình chuyển lời tới gia đình cầu xin sự thứ tha và bảo anh cố gắng làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.

2-9b24e
 Chiếc xe của nạn nhân Sang vẫn còn đang ở phòng trọ - nơi xảy ra vụ án mạng

Theo chị Huyền (25 tuổi), con chủ dãy trọ chia sẻ, hai anh em Kiệt bình thường bản tính rất hiền lành, lễ phép, đi làm về gặp ai cũng chào hỏi. Công việc chính của họ là làm công nhân phát cỏ, thỉnh thoảng không có việc lại đi làm phụ hồ. Ba mẹ Kiệt cũng thuê phòng trọ để đi làm gần đấy, nhưng vì ba hay uống rượu nên anh em Kiệt mới bỏ ra thuê phòng sống riêng.

Chị M., người phụ nữ đi cùng với nạn nhân cho hay, Kiệt và anh Sang làm chung với nhau nên cũng hay thường xuyên nhậu cùng. Gia đình anh Sang cũng rất khó khăn. Đây là lần đầu tiên anh Kiệt và Sang về phòng Kiệt để nhậu.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra để làm rõ thêm vụ việc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày