Bé trai 2 tuổi chết tức tưởi trong hố ga trường mầm non

Tuổi Trẻ, Theo 23:01 03/09/2013

Trong khi cô giáo đi lấy cơm trưa cho cả lớp ăn thì hai anh em sinh đôi Nhân - Tài đi ra ngoài lớp. Bé Nhân không may sẩy chân xuống hố ga trong trường mầm non và tử vong.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 10h15 ngày 3/9 tại trường mầm non xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Thông tin ban đầu, thời gian trên, trong lúc hai cô giáo phụ trách lớp mẫu giáo đi lấy cơm trưa chuẩn bị cho các bé ăn thì bé Nguyễn Doãn Nhân (hơn 2 tuổi) cùng em trai Nguyễn Doãn Tài (hai anh em Nhân - Tài sinh đôi) bỏ ra khỏi lớp. Khi quay vào lớp, hai cô giáo không thấy hai em Nhân - Tài đâu liền đổ xô tìm kiếm.

Bé trai 2 tuổi chết tức tưởi trong hố ga trường mầm non 1
Hố ga, nơi bé Nhân bị đuối nước.

Chị Võ Thị Hường (trú tại xóm 18, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc) mẹ hai bé hay tin hốt hoảng chạy lên nhà trường và bàng hoàng khi thấy cháu Nhân rơi xuống hố ga phía sau căn nhà mới xây nằm trong khuôn viên trường, còn cháu Tài đứng khóc bên cạnh. Tại hiện trường, hố ga nơi bé Nhân đuối nước có mực nước sâu hơn 80cm, rộng khoảng 1m2, không được đậy nắp.

Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Nghi Lộc, Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình bé Nhân.