• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Xét xử thảm án ở Bình Phước: Dương khai giết 6 người là trong dự tính

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng, bị cáo Nguyễn Hải Dương khai nhận việc giết 6 người là có trong kế hoạch từ trước, sau khi biết bị ngăn cấm chuyện tình cảm với Ánh Linh.

Phiên tòa hình sự xét xử các nghi phạm được tổ chức tại bãi đất trống trong Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, cách hiện trường vụ án khoảng 5km.

Bãi đất trống nơi diễn ra vụ xét xử đã bắt đầu đông đúc từ sáng nay.

Để đảm bảo an toàn cho phiên tòa, nhà chức trách điều động 300 cảnh sát từ các lực lượng công an hỗ trợ tư pháp tỉnh, cảnh sát giao thông, cảnh sát 113... Ngoài ra, huyện Chơn Thành cũng cử lực lượng dân phòng tham gia bảo vệ.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại bị truy tố hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Việc truy tố hai tội danh này được căn cứ theo khoản 1 điều 93 và điều 133 Bộ Luật Hình sự. Bị truy tố ở khoản 1, điều 93 (quy định về tội “Giết người"), các bị cáo đối mặt với mức án cao nhất là tử hình.

Đại diện VKSND tỉnh Bình Phước khẳng định, bị cáo Nguyễn Hải Dương đã phạm tội giết người với hàng loạt tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em, thực hiện phạm tội một cách man rợ, hành vi đê hèn, giết người để cướp tài sản…

3 bị cáo vụ thảm sát chấn động ở Bình Phước.

Các bị cáo Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại được xác định là đồng phạm về các tội “Giết người” và Cướp tài sản với các tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em, thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợ…

11:47 ngày 17/12/2015

Người nhà nạn nhân đòi bồi thường 480 triệu.

 

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng. Tòa tạm nghỉ đến 1h30 thì tiếp tục.

11:41 ngày 17/12/2015

Lời khai của bị cáo Nguyễn Hải Dương (Nguồn: Truyền hình Quốc hội):
 

 

Cậu của nạn nhân nhớ lại: Đêm đó tôi đang ngủ thì nghe tiếng Như gọi cho tôi rồi tắt máy. Tôi gọi lại, Như nói "cậu ơi" rồi tắt máy, sau đó tôi cố gọi nhiều lần nhưng không được. "Nghĩ rằng nó cãi lộn gì nhờ tôi can thiệp nên tôi nhắn tin 'có gì không Bo (Như), con nhắn tin đi nhưng không thấy trả lời. Ai ngờ sáng mai dậy cả 6 người thân của tôi đã bị sát hại", người cậu òa khóc.

11:28 ngày 17/12/2015

Bà Đoàn Thị Cẩm Loan - người giúp việc của gia đình ông Lê Văn Mỹ, đồng thời là người đầu tiên phát hiện vụ việc khai rằng, trước vụ án bà có ngủ lại nhưng đêm xảy ra án mạng, bà Loan về nhà, tới sáng hôm sau đi làm thì phát hiện ra vụ việc.

 

Theo đó, sáng hôm ấy khi bước vào nhà, bà Loan hoảng hồn khi thấy nhiều máu, nhìn thấy bà Nga nằm, hỏi, lắc thì không trả lời. Phát hiện nhiều thi thể, bà Loan hô hoán.

Bà Loan trong phiên xét xử - (Ảnh: Khang Thái)

11:23 ngày 17/12/2015

Chất vấn xong bị cáo Thoại, toà hỏi đến người nhà bị cáo, bà Trần Thị Trinh, dì của Nguyễn Hải Dương.

 

Tòa: Chị cho Nguyễn Hải Dương để túi hung khí trong nhà chị biết không?

 

Trần Thị Trinh: Dạ cho nó gửi nhưng không có lục túi nên không biết trong đó có gì.

 

Tòa: Dương chở chị đi ban đêm, chị biết chở đi đâu không?

 

Trần Thị Trinh: Dạ nó chở đi đâu đi đó, không có biết đi đâu hết. Có hỏi nhưng nó nói về nhà kể cho nghe.

 

Tòa: Gửi đồ mà gửi nhiều lần, lấy tới lấy lui cũng không biết là sao?

 

Trần Thị Trinh: Dạ, đồ của nó nên không có hỏi.
 

Bà Trần Thị Trinh, dì của bị cáo Nguyễn Hải Dương trả lời thẩm vấn của tòa án - (Ảnh: Khang Thái)

 

11:13 ngày 17/12/2015

Lời khai của bị cáo Trần Đình Thoại tại phiên xét xử.
 

 

 

11:07 ngày 17/12/2015

Tòa hỏi, Dương nói giết cả nhà vì thù oán. Bị cáo nói thù ai thì giết người đó. Như vậy ý thức của bị cáo là giết người, chịu chung hậu quả đúng không?

 

Thoại nói đúng.

 

Thoại khai: Dương nhờ mua dao, chiều bị cáo ghé mua con dao 45 ngàn đồng. Bị cáo nghĩ mua giúp dao đưa Dương để đòi tiền, và đưa dao để làm cách từ chối. Bị cáo không muốn đi nên nói bà ngoại bệnh để từ chối.

 

Thoại nói không hiểu pháp luật, mong tòa xử đúng tội. HĐXX nói bị cáo đồng phạm giết người đúng không? Thoại nói: "Đúng".
 

Bị cáo Trần Đình Thoại - (Ảnh: Khang Thái)

10:56 ngày 17/12/2015

Tòa: Hành vi của bị cáo gây ra đối với 6 nạn nhân là như thế nào?

 

Vũ Văn Tiến: Dạ, chỉ siết cổ thôi chứ không có làm gì hết.

 

Tòa kết thúc phần xét hỏi bị cáo Tiến, chuyển sang xét hỏi bị cáo Trần Đình Thoại.


Lời khai của Vũ Văn Tiến (Nguồn: Truyền hình Quốc hội):

 

 

 

10:46 ngày 17/12/2015

Người dân đội ô theo dõi diễn biến vụ xét xử vì trời quá nắng - (Ảnh: Tứ Quý)

10:42 ngày 17/12/2015

Tiến khai thấy Dương rủ đi đòi nợ 900 triệu thì Tiến đi mà không biết Dương rủ đi giết người. Bị cáo cũng khai rằng trực tiếp siết cổ các để Dương đâm các nạn nhân.

10:30 ngày 17/12/2015

Tiến khai khi Dương siết cổ Vỹ thì Tiến đứng sau. Vỹ la lên nhưng Dương trấn an Vỹ. Tiến bịt miệng Vỹ rồi khuyên Dương về, Dương không chịu. Dương đâm Vỹ khiến bị cáo Tiến muốn về nhưng Dương cầm dao làm Tiến lo lắng không dám.

10:18 ngày 17/12/2015

Kết thúc phần xét hỏi với Nguyễn Hải Dương. Chủ tọa, chánh án TAND tỉnh Bình Phước chuyển sang phần xét hỏi đối với Vũ Văn Tiến.

 

Tòa hỏi đến bị cáo Tiến. Tiến nói Dương khai đúng hết, nhưng chưa rõ. Tiến nói theo Dương là để cướp lại tiền chứ không phải vì mục đích giết người.

 

Trước khi ra tay hạ sát Linh, Dương nói: "Có ngày hôm nay chỉ vì anh bị đối xử...". 4h30, hai bị cáo giết xong người nhà ông Mỹ rồi về Hóc Môn, đến chiều cùng ngày đi tiêu hủy phương tiện gây án.

 

Bị can Tiến tỏ ra bình tĩnh và trả lời những câu hỏi của thẩm phán một cách rõ ràng. Câu trả lời khá cộc lốc và nét mặt không có vẻ sợ sệt.

10:14 ngày 17/12/2015

Bị cáo Nguyễn Hải Dương tường thuật quá trình gây án.

Nguyễn Hải Dương thuật lại toàn bộ quá trình gây án:
 

 

 

10:10 ngày 17/12/2015

Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi bị cáo có thể liên tiếp thực hiện một loạt các hành vi dã man như vậy -  (Ảnh: Khang Thái)

 

 

09:57 ngày 17/12/2015

Thời tiết hiện tại đang nắng nóng và xuất hiện gió gây bụi, khó khăn cho phiên xử. Do đó phần xét hỏi Dương tạm dừng vài phút.

09:53 ngày 17/12/2015

Dương khai nhận: Không vào cửa chính vì sợ camera. Bị cáo tính dụ Vỹ ra mở cửa rồi giết Vỹ, sau đó khống chế từng người và Tiến đồng ý.

 

Dương tỏ ra nhớ toàn bộ diễn tiến vụ án. Bị cáo đi từ Hóc Môn lên Bình Phước khoảng 2g sáng cùng với Tiến. Dương đem theo con dao do Thoại mua, nhắn tin gọi Vỹ ra mở cổng rồi giết chết Vỹ.

09:46 ngày 17/12/2015

Vì hàng nghìn người chen lấn theo dõi phiên toà nên đã có người bị kẻ gian móc ví, lực lượng bảo vệ phiên toà phát loa thông báo cho mọi người đề phòng - (Ảnh: Tứ Quý)

09:35 ngày 17/12/2015

Chỉ duy nhất một đại diện người nhà các bị cáo tham gia phiên xử - (Ảnh: Khang Thái)

09:33 ngày 17/12/2015

Trả lời thẩm phán, Dương nói từ thời điểm chia tay Linh, anh ta đã nảy sinh ý định thảm sát cả gia đình người yêu. Anh ta âm thầm chuẩn bị hung khí, vụ án này hoàn toàn nằm trong dự tính của Dương.

 

Khi tòa hỏi bị cáo nghĩ sao về vụ án, Dương tỏ ra bình tĩnh và chấp nhận: "Việc bị cáo làm thì bị cáo chịu".

 

 

 

09:29 ngày 17/12/2015

Toà đang tiến hành phần xét hỏi, toà hỏi bị cáo Dương

- Bị cáo có nhận được tống đạt bản cáo trạng không?

- Dạ có!

- Nội dung bản cáo trạng có trùng khớp với nội dung bản cáo trạng được công bố tại phiên toà này không?

- Dạ có!

- Hành vi được đề cập trong cáo trạng có đúng không?

- Đúng!

Dương khai thêm: Nguyên nhân chính là do gia đình cấm cản nên Dương quyết sát hại cả nhà để trả thù.

09:16 ngày 17/12/2015

Công bố xong bản cáo trạng với kết luận. 3 bị cáo phạm tội giết người cướp tài sản trên địa bàn huyện Chơn Thành Bình Phước. Theo cáo trạng, hành vi các bị cáo dã man, xuất phát từ hành vi đê hèn, mất nhân tính, gây ra nỗi đau lớn cho gia đình nạn nhân và gây bức xúc cho dư luận xã hội.

09:05 ngày 17/12/2015

Cảnh sát đến gần người nhà nạn nhân động viên họ giữ trật tự. Những tiếng khóc nấc vẫn phát ra từ hàng ghế người nhà, có người gục xuống trong đau khổ. - (Ảnh: Khang Thái).

09:00 ngày 17/12/2015

Khi đọc đến đoạn cắt cổ, Thoại và Tiến nhắm nghiền mắt lại, Dương đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh. Dân tình tỏ ra hoảng sợ trước những thông tin về hành vi dã man của các bị cáo được mô tả tỉ mỉ trong bản cáo trạng.

08:52 ngày 17/12/2015

Phiên toà tạm dừng trong giây lát vì bản cáo trạng làm cho người nhà đau lòng.

08:51 ngày 17/12/2015

Người nhà của bé Minh Vỹ khi đang nghe đến đoạn Dương giết Minh Vỹ thì xúc động gào lên, cảnh sát đang thuyết phục người nhà ổn định trật tự - (Ảnh: Phương Hứa)

08:44 ngày 17/12/2015

Bản cáo trạng với 21 trang, nhắc lại hành trình vụ án. Người dân im lặng để lắng nghe cáo trạng. Dự kiến bản cáo trạng sẽ được đọc trong thời gian 60 phút.

08:35 ngày 17/12/2015

Nhiều người dân trèo lên các cành cây để theo dõi vụ xét xử - (Ảnh: Tứ Quý)

08:28 ngày 17/12/2015

Vừa hết phần thủ tục, phiên toà đã chuyển sang xét hỏi. Ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Bình Phước, làm kiểm sát viên dự quyền công tố tại tòa. Ông Lê Đức Xuân đang công bố bản cáo trạng của vụ án truy tố 3 bị cáo trong phiên sơ thẩm. - Ảnh: (Khang Thái)

08:16 ngày 17/12/2015

Hội đồng xét xử đang phổ biến các quyền và nghĩa vụ của các bị cáo tại phiên tòa. Các bị cáo có quyền được xin thay đổi người tham gia tố tụng hôm nay. Nếu các bị cáo xét thấy những người tiến hành tố tụng hôm nay không vô tư, không khách quan thì có quyền thay đổi và trình bày lý do. Nếu yêu cầu hợp lý sẽ được chấp nhận. Các bị cáo có quyền đưa ra chứng cứ, bằng chứng để chứng minh, bảo vệ mình trước tòa, có quyền yêu cầu các luật sư bào chữa trước tòa.

08:12 ngày 17/12/2015

 3 bị cáo trước vành móng ngựa - (Ảnh: Tứ Quý)

08:12 ngày 17/12/2015

Nguyễn Hải Dương sinh tại ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An Giang. Năm 2010, Dương học nghề tại trường Trung cấp công nghiệp Bình Dương. 1 năm sau, Dương bỏ học và làm công nhân trong xưởng gỗ của một công ty ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Dương có quan hệ tình cảm với nạn nhân Lê Thị Ánh Linh (là con gái ông chủ xưởng gỗ Lê Văn Mỹ) từ tháng 10/2013 đến tháng 5/2015 thì chia tay. Cho rằng bị gia đình chị Linh ngăn cản nên Dương đã nảy sinh ý định sát hại cả gia đình người yêu cũ để trả thù và cướp tài sản - (Ảnh: Khang Thái)

Bị cáo Vũ Văn Tiến - (Ảnh: Khang Thái)
Bị cáo Trần Đình Thoại - (Ảnh: Khang Thái)

08:05 ngày 17/12/2015

Khu vực bên phải theo hướng phiên tòa đang hỗn loạn do người dân không xem được phiên xét xử.
 

 

 

07:56 ngày 17/12/2015

 Người nhà nạn nhân mất bình tĩnh khi thấy mặt các bị cáo

07:44 ngày 17/12/2015

Các bị cáo Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại đã được áp giải đến tòa bằng xe đặc chủng. 3 bị cáo hơi sợ sệt không dám nhìn vào đám đông.- (Ảnh: Tứ Quý)

07:40 ngày 17/12/2015

Người nhà nạn nhân gào thét trong cơn xúc động, bức xúc muốn đánh bị cáo. Gương mặt Nguyễn Hải Dương rất thất thần.- (Ảnh: Tứ Quý)

07:26 ngày 17/12/2015

Bà Nguyễn Thị Tố Nga (em gái bà Ánh Nga, mẹ của hai nạn nhân Dư Minh Vỹ và Dư Thị Tố Như) khóc trước di ảnh - (Ảnh: Khang Thái).

07:21 ngày 17/12/2015

Người nhà các nạn nhân đem di ảnh tới tòa - (Ảnh: Tứ Quý)

07:19 ngày 17/12/2015

Thư kí toà cho biết đúng 7h30 phiên toà sẽ diễn ra - (Ảnh: Tứ Quý)

Người dân vội vã chạy vào xem phiên toà vì sợ trễ giờ - (Ảnh: Tứ Quý)

07:10 ngày 17/12/2015

Bị cáo Nguyễn Hải Dương được công an cho ăn uống trước khi lên xe chuyên dụng - (Nguồn: Zing)

07:04 ngày 17/12/2015

Anh Phan Văn Thỏa (H.Chơn Thành) đến làm chứng từ rất sớm. "Trước giờ bên công an triệu tập tôi hai lần để lấy lời khai vì có quen biết với gia đình nạn nhân" - (Ảnh: Khang Thái)

06:54 ngày 17/12/2015

An ninh được siết chặt, nhà báo tác nghiệp được cấp thẻ và tòa án thông báo không ra khỏi khu vực báo chí. Chó nghiệp vụ được bảo vệ đưa tới khu vực sắp diễn ra phiên xét xử - (Ảnh: Tứ Quý)

06:54 ngày 17/12/2015

Dòng người đổ về mỗi lúc một đông. Người dân tự mang ghế tới vì phiên tòa không bố trí đủ - Ảnh: Tứ Quý

06:43 ngày 17/12/2015

Từ sáng sớm, trên các tuyến đường dẫn vào khu vực xử án, các lực lượng cảnh sát, dân phòng đã chốt chặn đảm bảo an ninh.

 

Nhiều người dân từ các tỉnh lân cận có mặt rất sớm theo dõi. Trong ảnh, ông Hoàng Cao Quỳnh (57 tuổi, áo đen) còn mang theo đồ ăn và cả chiếu. Ông Quỳnh cho biết, mới đi máy bay từ Hà Tĩnh cùng vợ vào tối qua. Ông rất quan tâm đến vụ án này nên đã vào tận nơi để theo dõi phiên xét xử.

Ông Hoàng Cao Quỳnh (57 tuổi, áo đen) - (Ảnh: Khang Thái)

06:33 ngày 17/12/2015

Rất nhiều phóng viên báo đài có mặt trong buổi xét xử để đưa tin - (Ảnh: Tứ Quý)

06:32 ngày 17/12/2015

 

Lực lượng cảnh sát cơ động tiến hành bảo vệ khu vực xét xử, các lối vào đều được ngăn rào chốt chặn, người dân chỉ có thể ngồi bên ngoài - (Ảnh: Khang Thái)
Lên trên
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày