Bắt 2 tấn thịt heo thối sắp tuồn vào các nhà hàng ở Sài Gòn

Tứ Quý - Hà Ngân, Theo Trí Thức Trẻ 12:47 22/12/2015

Sáng 22/12, Đoàn liên ngành TP. HCM bất ngờ ập vào một phòng trọ tại quận 12 và phát hiện, thu giữ hơn 2 tấn thịt heo bốc mùi nồng nặc sắp được mang đi bỏ mối cho các nhà hàng.

Vào khoảng 7h ngày 22/12, Đoàn liên ngành gồm đội 4 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường CA TP. HCM phối hợp với Chi cục thú y TP, quản lý thị trường đã bất ngờ ập vào căn phòng trọ chứa đầy thịt heo thối ở 108/2 quốc lộ 1 (phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP. HCM).

 Hàng tấn thịt thối bị tịch thu kịp thời trước khi tuồn vào thành phố.

 Thị bốc mùi hôi thối nồng nặc khi bị phát hiện.

Tại đây, Đoàn liên ngành phát hiện hàng chục bao tải chất ngổn ngang trên nền nhà đang rỉ nước, bốc mùi thối nồng nặc. Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành rạch các bao tải, phát hiện bên trong là thùng xốp có nhãn hiệu Trung Quốc chứa đầy thịt heo bẩn đang được ướp lạnh.

Chủ lô hàng này là ông Cao Chí Đông (35 tuổi, quê Bến Tre). Ông Đông khai nhận, tất cả số thịt heo, đa phần là vú heo được nhập từ các tỉnh phía bắc, sau đó ông thuê người phân loại, sơ chế rồi nhập lại cho các quán ăn, quán nhậu, nhà hàng trên địa bàn TP HCM để “biến” thành vú dê nướng.

Những tấn nhũ heo thối sẽ được chế biến thành... nhũ dê nướng.

Những tấn vú heo thối sẽ được chế biến thành... vú dê nướng.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện ông Đông kinh doanh mặt hàng này nhưng không có giấy phép cũng như giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

 Cơ quan chức năng lập biên bản xử lý vụ việc.

Một người dân cho biết, nhà này mới được ông Đông thuê mấy tháng nay, mọi lô hàng được nhập từ nơi khác về và chuyển về kho vào rạng sáng. “Sáng nào mọi người đi qua đây cũng phải chịu đựng mùi hôi bốc ra từ phía nhà kho này, thậm chí còn phải đeo khẩu trang kín mít mà vẫn ngửi thấy mùi”, người này cho biết.

 Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản, tịch thu số lượng 2055 kg và đem đi tiêu hủy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày