Bảo mẫu đạp chết bé trai ở Sài Gòn nhận 18 năm tù

K.Hiếu, Theo Trí Thức Trẻ 13:48 30/05/2014

Với hành vi dã man, gây nguy hiểm cho xã hội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Nhờ - người đạp chết bé trai 18 tháng tuổi ở Sài Gòn - 18 năm tù giam.

Sáng ngày 30/5, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ (khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM).


Hồ Ngọc Nhờ được đưa vào phòng xét xử.

Tháng 7/2013, chị Võ Thị Huyền (Nghệ An) gửi con trai là bé Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) cho Nhờ trông giữ với giá 1.5 triệu/tháng. Hàng ngày, chị Huyền chở cháu Long đến nhà Nhờ lúc 7h sáng và đón con vào cuối ngày. 

Nơi bảo mẫu này trông giữ Long và một số đứa trẻ khác là căn phòng trọ của vợ chồng  họ. Nhờ không đăng ký thủ tục mở lớp giữ trẻ với địa phương.


Phiên tòa xét xử bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ sáng nay.

Sáng ngày 16/11/2013, chị Huyền chở cháu Long đến phòng trọ gửi Nhờ chăm sóc để đi làm. Sau khi chị Huyền đi khỏi, Nhờ lấy cháo cho Long ăn nhưng cháu không ăn mà khóc inh ỏi. Dỗ dành mãi mà cháu vẫn không nín nên bảo mẫu Nhờ cầm chân cháu dốc ngược với mục đích để dọa nhưng bé Long tuột khỏi tay bảo mẫu rơi xuống nhà.

Bị rớt xuống rất đau nên cháu Long càng khóc to hơn. Bảo mẫu máu lạnh này tiếp tục đánh cháu Long rồi bỏ ra ngoài. Một lúc sau, Nhờ quay lại phòng trọ thì phát hiện Long nằm bất động nên cùng một số người xung quanh đưa bé đi cấp cứu nhưng Long tử vong trước khi nhập viện do đa chấn thương.


Bà Hồ Ngọc Đỡ, mẹ Nhờ buồn bã trước giờ xét xử.


Phan Thanh Sơn, chồng Nhờ trả lời trước tòa.


Gia đình chị Huyền yêu cầu bị cáo phải bồi thường tổn thất là 100 triệu đồng. Bị cáo Nhờ chấp nhận và hứa sẽ cố gắng bồi thường đủ cho gia đình nạn nhân. 

VKSND TP.HCM nhận định: “Đây là một trong những vụ án gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua. Xét lời khai bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, nhân chứng và những người liên quan. Cháu Long cũng bằng độ tuổi con mình, thay vì phải yêu thương chăm sóc như con thì bị cáo lại có lời nói, hành động gây tổn hại đến tinh thần, sức khỏe của cháu. Hành vi của bị cáo là trái với pháp luật, vô cảm, gây ra nỗi đau thương, mất mát to lớn không thể nào bù đắp cho gia đình nạn nhân”.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nhờ đã có thái độ ăn năn hối cải, đồng ý bồi thường và đang nuôi con nhỏ nên cần xem xét. 

Khi nói lời sau cùng, bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ quay xuống phía dưới phòng xét xử khóc: "Em đã sai, ngàn lần xin lỗi gia đình anh chị. Mong anh chị nguôi ngoai nỗi buồn mất con và rộng lượng tha thứ cho em”.

Dựa trên những tình tiết của phiên xử, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên phạt Hồ Ngọc Nhờ 18 năm tù về tội giết người.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày