"Bảo mẫu đánh chết trẻ 18 tháng thường xuyên bạo hành cả con ruột"

Vy Trần - Chính Biên, Theo Trí Thức Trẻ 15:39 18/11/2013

Không những là người rất bạo lực, thường xuyên đánh đập con trẻ, bảo mẫu Nhờ còn là người con dâu rất hỗn láo với cha mẹ.

Vụ việc bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đánh đập đến chết cháu bé 18 tháng tuổi tại TP HCM vào sáng 16/11 vẫn đang khiến dư luận vô cùng bàng hoàng và căm phẫn.

Gần ba ngày nay, chị Võ Thị Huyền (mẹ cháu bé xấu số) gần như không ăn uống, khuôn mặt đờ đẫn, không nói nên lời vì cái chết của đứa con thơ. Cố gạt đi nước mắt, anh Đỗ Trọng Đức (chồng chị Huyền) gắng gượng uống ly nước cho đỡ khan cổ rồi nói: “Gần ba ngày nay, vợ chồng tôi như người mất hồn, tay chân rụng rời”.

"Bảo mẫu đánh chết trẻ 18 tháng thường xuyên bạo hành cả con ruột" 1
Anh Đức trả lời phỏng vấn của đài truyền hình về sự việc đau lòng của gia đình mình

Anh Đức vừa dứt lời, chị Huyền khóc òa: “Con ơi, sao con bỏ mẹ đi, con có tội tình gì mà con phải chết hả con”. Đôi mắt sưng vù của chị Huyền dường như không còn nước mắt để rơi nhưng mỗi khi nhắc đến con trai là chị lại nức nở, vừa khóc vừa ôm mặt.

Suốt ba ngày nay, không khí u buồn bao trùm cả khu trọ của anh Đức, chị Huyền. Mọi người xung quanh ai cũng thương tiếc trước cái chết của cháu Long. Anh Nguyễn Giang Anh (cùng xóm trọ) nói: “Thằng bé rất kháu khỉnh và dễ thương, nhìn cháu cả khu trọ ai cũng muốn bế, muốn hôn. Vậy mà không ngờ nó bị người ta đánh đến chết, thật hết sức tưởng tượng”.

Về phần Nhờ (bảo mẫu đánh chết cháu Long) mọi người cho biết, Nhờ là người thường đánh đập trẻ con. Không những đánh cháu Long, Nhờ còn thường xuyên đánh cả con ruột của mình: “Nhờ có đứa con trai được 2 tuổi, có những lần đi ngang qua tôi thấy cháu bé khóc nhưng Nhờ không dỗ dành mà đánh thẳng tay, thằng bé khóc ré lên thấy thương lắm”, một hàng xóm cho biết.

"Bảo mẫu đánh chết trẻ 18 tháng thường xuyên bạo hành cả con ruột" 2
Người dân vây quanh khu trọ của nghi phạm đánh chết trẻ em

"Bảo mẫu đánh chết trẻ 18 tháng thường xuyên bạo hành cả con ruột" 3
Ai cũng bức xúc kể lại câu chuyện thường xuyên bạo hành của Nhờ với bọn trẻ

Không những là người rất bạo lực, đánh đập con trẻ, Nhờ là người con dâu rất hỗn láo với cha mẹ. “Nó hay chửi mẹ chửi cha lắm. Không những thế, nó còn sỉ vả luôn cả họ. Người ta thấy chướng mắt, hỏi nó thì nó bảo nó thích vậy đấy”, cô Tâm (một người trong xóm trọ) cho biết.

Chuyện cháu Long bị đánh không phải chị Huyền không biết nhưng trước đây chị chỉ nghĩ Nhờ đánh là để cháu Long ngoan ngoãn, nghe lời chứ không ngờ mọi việc đến mức độ như thế này. “Có lần tôi đến đón con, thấy tôi nhưng cháu không dám chạy ra với mẹ mà đợi Nhờ cho phép mới dám bước ra. Tôi cũng thấy lo lo”, chị Huyền tâm sự.

"Bảo mẫu đánh chết trẻ 18 tháng thường xuyên bạo hành cả con ruột" 4
Đường vào dãy trọ nhà anh Đức


"Bảo mẫu đánh chết trẻ 18 tháng thường xuyên bạo hành cả con ruột" 5
Phòng số 5 của gia đình anh Đức

“Tôi rất bức xúc với cô bảo mẫu này, lúc bế cháu Long ra đi cấp cứu, ai cũng hỏi tại sao lại thế thì nó bảo là cháu Long đánh con nó rồi bị con nó đẩy té ngã xuống nền. Con nít xô nhau gì mà chết luôn?”, một người đàn ông tên Thanh kể.

Cái chết đột ngột của con trai khiến anh Đức vô cùng đau đớn, anh ngồi buồn rầu không nói nên lời. Nhìn thấy vợ chồng anh, ai cũng xót xa. "Vợ chồng thằng Đức suốt ngày lo làm ăn, ai cũng thương mến. Có đứa con mà giờ nó bị đánh chết. Thật hết sức đau lòng”, ông Hoàng (hàng xóm) nói.

Trước đó, vào lúc 7h ngày 16/11, chị Võ Thị Huyền (SN 1989, ngụ Nghệ An) làm công nhân ở khu công nghệ cao TP.HCM mang con là cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) đến gửi Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995) tại nhà trọ số 9/45 tổ 9, KP6, P. Linh Trung (Q.Thủ Đức, TP.HCM) như mọi ngày.

Sau khi nhận Long, Nhờ ép cháu ăn cơm. Khi thấy cháu khóc, cô bảo mẫu cầm tay và chân Long xách lên dọa cho nín, nhưng bị tuột tay làm rớt bé xuống nền nhà. Khi bị rớt mạnh xuống, vì quá đau nên Long nằm khóc, bực tức Nhờ dùng chân đạp mạnh một cái lên ngực, bụng em bé 18 tháng tuổi.

Sau đó cô bảo mẫu 9X bỏ đi vào nhà vệ sinh, khoảng 20 phút sau quay ra thấy cháu Long nằm bất động, Nhờ làm động tác ấn tay lên ngực cấp cứu, rồi nhờ người dân chở đến bệnh viện Quân dân Miền Đông cấp cứu, nhưng cháu Long đã chết trên đường đến bệnh viện.

Theo kết luận từ phía cơ quan điều tra, cháu Long bị đa chấn thương như: đầu, mặt, cổ ngực bị bầm tụ máu dưới da, sưng màn sụn thanh khí quản, 2 phổi bị dập, rách tim, rách gan…

Khi được triệu tập, bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ còn tỏ ra rất bình thản và khăng khăng cho rằng mình không liên quan đến cái chết của cháu bé. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, người bảo mẫu hung tàn đã khai nhận toàn bộ sự thật trước chính quyền địa phương. Gia đình cha mẹ nạn nhân cũng bàng hoàng trước sự thật quá cay đắng này.

Anh Đức cho biết hiện đứa con bất hạnh của mình đã được gia đình đem đi hỏa táng và gửi chùa gần nhà: "Tôi mong vợ mình mau vượt qua cơn đau này và người nào làm sai phải chịu tội trước pháp luật."
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày