5 người cha có con bị chết trong ngôi nhà ở Úc đau đớn khi biết tin dữ

, Theo Trí Thức Trẻ 00:16 21/12/2014

5 người cha có con bị chết trong ngôi nhà ở Úc đã chính thức được cảnh sát thông báo vụ việc. Ai cũng bật khóc và chết lặng khi nhận được tin dữ.

11h sáng ngày 19/12, cảnh sát đã được gọi đến căn nhà nằm tại Manoora, ngoại ô Cairns, Úc để điều tra vụ việc phát hiện 8 thi thể trẻ nhỏ trong căn nhà này.

Tại hiện trường, mẹ của 7/8 đứa trẻ, bà Mersane Warri (37 tuổi) được phát hiện bị thương với nhiều vết đâm. Sau khi tiến hành điều tra sơ bộ, cảnh sát đã bắt giữ và điều tra người phụ nữ này vì nghi ngờ có liên quan đến cái chết của những đứa trẻ.

5 người cha có con bị chết trong ngôi nhà ở Úc đau đớn khi biết tin dữ 1
Hình ảnh đầu tiên về bà mẹ của 7 đứa trẻ bị giết, bà Mersane Warria, 37 tuổi.

Điều tra viên Bruno Asnicar cho biết cảnh sát đã chính thức xác định danh tính của những đứa trẻ, trong đó, có 4 bé gái (14, 12, 11 và 2 tuổi) và 4 bé trai (9, 8, 6 và 5 tuổi). 

Bà Warria được xác định là mẹ của 7 đứa trẻ, trong khi đó nạn nhân còn lại là 1 bé gái 14 tuổi và là cháu gái của bà. Được biết, ngoài 7 đứa con thiệt mạng, bà Warria còn có 2 người con ruột lớn tuổi hơn, trong đó, 1 người con trai của bà đã gọi điện cho cảnh sát khi phát hiện ra thi thể của các em mình.

Cũng trong ngày hôm nay, 5 người cha của những đứa trẻ thiệt mạng trong vụ việc gây chấn động đã được thông báo về cái chết của con mình. Theo điều tra của cảnh sát, một trong số 5 người đó là cha của bé gái 14 tuổi - cháu gái của bà Warria. Bốn người đàn ông còn lại đều đã từng có thời gian yêu đương và sinh con với bà Warria.

Ngay khi nhận được tin báo, tất cả những người đàn ông này đều đã rơi vào trạng thái "đau khổ, tuyệt vọng". 

5 người cha có con bị chết trong ngôi nhà ở Úc đau đớn khi biết tin dữ 2
5 người cha của những đứa trẻ đã được thông báo vụ việc.

Người cha của cô bé 14 tuổi - chính là cháu của bà Warria - cho biết lẽ ra cả gia đình anh đã có thể chúc mừng sinh nhật cho con vào ngày thứ Bảy (20/12) này, thế nhưng, đúng vào ngày sinh nhật của con, cả gia đình lại phải đón nhận sự thật đau đớn. Người cha rơi vào trạng thái hoàn toàn suy sụp. "Tôi đã mất đi con gái. Vì cái gì chứ? Con bé đã làm gì nên tội?", vừa nói người cha khốn khổ vừa bật khóc nức nở. 

Ngoài ra, anh cũng chia sẻ thêm khoảng 1 tuần nay, con gái anh đã ở cùng dì ở ngôi nhà trên đường Murray. Lần cuối cùng anh được nhìn thấy con gái là khi cô bé ăn uống cùng bạn bè trong quán McDonald's. Lúc đó, anh đã tới gần và rủ con về nhà cùng nhưng cô bé cho biết "Ồ, cha ơi, tôi sẽ đi cùng bạn bè và cả dì nữa".

"Lần cuối cùng tôi nhìn thấy con, con đã hôn tôi. Con bé nói yêu tôi và xin tôi 100USD để tổ chức sinh nhật", người cha nghẹn ngào nhớ lại.

Trước thông tin rất có thể bà Mersane Warri sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của những đứa trẻ, cặp vợ chồng này đều vô cùng bàng hoàng bởi trước đó, con gái họ đã từng tới nhà dì chơi rất nhiều lần và không gặp bất cứ vấn đề gì.

Công tác điều tra nguyên nhân và tìm hung thủ gây ra cái chết của những đứa trẻ vẫn đang được tiến hành. Cảnh sát Úc cho biết một số đứa trẻ đã thiệt mạng do bị đâm, tuy nhiên, một số nạn nhân khác có thể tử vong do nguyên nhân khác. 

5 người cha có con bị chết trong ngôi nhà ở Úc đau đớn khi biết tin dữ 3

5 người cha có con bị chết trong ngôi nhà ở Úc đau đớn khi biết tin dữ 4
Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân xấu số.

5 người cha có con bị chết trong ngôi nhà ở Úc đau đớn khi biết tin dữ 5

5 người cha có con bị chết trong ngôi nhà ở Úc đau đớn khi biết tin dữ 6
Ai cũng lặng người khi tới khu vực tưởng niệm 8 đứa trẻ thiệt mạng.

(Nguồn: Theaustralian.com)