30 côn đồ đại náo bệnh viện: Xuất phát từ cái nhìn đểu

Tri Thức, Theo 10:56 24/09/2013

Để dẹp loạn <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/30-con-do-mang-ma-tau-nao-loan-benh-vien-bac-si-bi-vay-ham-2013092304214809.chn" target="_blank">30 tên côn đồ bao vây bệnh viện</a>, công an Q.Bình Thạnh phải huy động hơn 40 chiến sĩ công an từ 4 phường lân cận và lực lượng cảnh sát 113 tới ứng cứu.

Ngày 24/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) xác nhận đang điều tra làm rõ vụ 2 băng nhóm chém nhau như phim hành động tại hẻm 602 Điện Biên Phủ (P.22, Q.Bình Thạnh) khiến ông Nguyễn Văn Đức (53 tuổi, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh) tử vong và 2 người bị thương nguy kịch.

Theo công an, vụ “30 côn đồ mang mã tấu náo loạn bệnh viện Nhân dân Gia Định (số 1 đường Nơ Trang Long, P.7, Q.Bình Thạnh) dọa giết bác sĩ” xảy ra rạng sáng ngày 23/9 nguyên nhân xuất phát từ 2 băng chém nhau này.

30 côn đồ đại náo bệnh viện: Xuất phát từ cái nhìn đểu 1
Tuấn được đưa về trụ sở công an Q. Bình Thạnh để lấy lời khai và lánh nạn.

Cụ thể, vào khoảng 23h đêm ngày 22/9, Nguyễn Văn Sang (22 tuổi) và bạn gái là Trần Thị Ngọc Sang (21 tuổi quê Trà Vinh, tạm trú Ngô Tất Tố, P.22, Q.Bình Thạnh) đi chơi về đến hẻm 113 (đường Võ Duy Ninh, P.22) thì thấy Lê Hoàng Anh Tuấn (SN 1992, ngụ Q.Bình Thạnh) cứ nhìn chằm chặp vào mình. Thấy bực nên Sang gọi điện kêu Nguyễn Thanh Sơn (18 tuổi), Nguyễn Nhật Hào (17 tuổi, cùng ngụ P.19, Q.Bình Thạnh) mang hung khí đến đánh "kẻ đã nhìn đểu".

Khi đến nơi thì phát hiện nhóm của Tuấn quá đông nên nhóm Sang phải bỏ chạy nhưng vẫn bị đối phương truy đuổi. Chạy đến nhà mình (số 602/136 Điện Biên Phủ), Sang đập cửa kêu ông Đức (cha của Sang): “Con đi chơi bị tụi kia đuổi đánh!”.

Nghe vậy ông Đức cầm mã tấu cùng Sang, Sơn, Hào chạy ra ngoài. Khi thấy nhóm của Tuấn đến thì 2 bên lao vào chém nhau loạn xạ. Trong lúc hỗn chiến, ông Đức bị đâm nhiều nhát vào người và gục tại chỗ. Sang bị thương ở tay và cổ. Riêng Hào và một thanh niên tên Sơn nhanh chân chạy thoát. Tuấn cũng bị nhóm Sang chém bị thương ở đầu, tay, chân.

30 côn đồ đại náo bệnh viện: Xuất phát từ cái nhìn đểu 2
Con hẻm nơi 2 băng nhóm chém nhau như phim hành động.

Một số thành viên của 2 nhóm bị thương rất nặng, trong đó Tuấn được đưa vào bệnh viện Nhân dân Gia Định. Gia đình cũng đưa ông Đức vào bệnh viện này cấp cứu thì nghe thông tin Tuấn đang chuẩn bị được mổ ở đây nên kêu người nhà đến trả thù và gây ra vụ náo loạn bệnh viện vào rạng sáng 23/9.

Không tìm được Tuấn, người nhà của ông Đức liên tục gây áp lực, chửi bới và không cho nhân viên y tế tiếp nhận bệnh nhân vào cấp cứu.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm người kích động còn đe dọa “hễ gặp người nào mặc áo trắng là chém, bắn chết” khiến nhiều người mặc áo màu này hốt hoảng đi thay áo khác. Các y bác sĩ cũng liên tục luân chuyển nạn nhân Tuấn từ phòng này qua phòng khác để cấp cứu vì sợ người nhà ông Đức phát hiện.

Để dẹp loạn 30 tên côn đồ, công an Q.Bình Thạnh phải huy động hàng chục chiến sĩ công an từ 4 phường lân cận và lực lượng cảnh sát 113 tới ứng cứu. Cảnh sát đã nhượng bộ, ra lời kêu gọi 30 tên côn đồ buông hung khí để bảo toàn tính mạng cho các y bác sĩ và người dân vô tội. Sau đó công an Q.Bình Thạnh đã mời một số người liên quan về trụ sở lấy lời khai làm rõ sự việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày