Vừa làm vợ người ta, Bảo Thy đã "xù lông" bảo vệ ông xã: "Chồng tôi là doanh nhân không phải nam thần showbiz"

LAM, Theo Helino 22:55 17/11/2019

"Chồng Thy là doanh nhân thành đạt chứ không phải diễn viên điện ảnh hay nam thần showbiz nên cả nhà đừng ép Anh phải đẹp trai lồng lộng nha. Thy yêu thương nét duyên & sự phúc hậu của Anh lắm", Bảo Thy thẳng thắn chia sẻ.

Sau hôn lễ hoành trang được diễn ra vào ngày (16/11) vừa qua, Bảo Thy và ông xã doanh nhân đã chính thức gọi nhau 2 tiếng vợ chồng. Là một người rất hiếm hoi chia sẻ chuyện cuộc sống riêng tư lên mạng xã hội, tuy nhiên dễ dàng nhận thấy gần đây Bảo Thy liên tục đăng những dòng trạng thái bày tỏ cảm xúc, chủ yếu là bảo vệ ông xã trước sóng gió dư luận.

Mới đây, sau hơn 1 ngày làm "vợ người ta", Bảo Thy đã có một chia sẻ dài nói về nguyên nhân kết hôn ở tuổi 31 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nữ ca sĩ cho biết, ông xã là người sống tình cảm, luôn ủng hộ mọi đam mê và khiến cô có cảm giác là một "công chúa" thật sự. Không chỉ hết lời ca ngợi chồng, Bảo Thy còn khéo léo cảnh cáo những người chê bai nhan sắc ông xã, "Công chúa bong bóng" thẳng thắn: "Chồng Thy là doanh nhân thành đạt chứ không phải diễn viên điện ảnh hay nam thần showbiz nên cả nhà đừng ép Anh phải đẹp trai lồng lộng nha. Thy yêu thương nét duyên và sự phúc hậu của Anh lắm".

Vừa làm vợ người ta, Bảo Thy đã xù lông bảo vệ ông xã: Chồng tôi là doanh nhân không phải nam thần showbiz - Ảnh 1.

Gần 1 ngày chính thức làm "vợ người ta", Bảo Thy đã bảo vệ ông xã trước những bình luận ác ý của dân mạng

Vừa làm vợ người ta, Bảo Thy đã xù lông bảo vệ ông xã: Chồng tôi là doanh nhân không phải nam thần showbiz - Ảnh 2.

Bảo Thy cho biết, cô yêu nét duyên dáng và phúc hậu của chồng mặc mọi chê bai từ dân mạng

Vừa làm vợ người ta, Bảo Thy đã xù lông bảo vệ ông xã: Chồng tôi là doanh nhân không phải nam thần showbiz - Ảnh 3.

Chính sự yêu thương, ấm áp và nuông chiều của ông xã khiến cô quyết định lên xe hoa ở tuổi 31.

Cụ thể chia sẻ của Bảo Thy:

Hôm trước Thy có nói sẽ không đăng ảnh có "Anh" lên mạng xã hội. Nhưng hôm nay xin mạn phép đăng 1 lần nữa thôi vì Thy muốn chia sẻ phút giây tuyệt vời này với cả nhà. Đặc biệt là các bạn nữ.

Là con gái, sinh ra, trưởng thành, trầy trợt bao lần mất niềm tin vào tình yêu, xem phim ngôn tình rồi tự dệt cho mình một tình yêu chỉ có trong trí tương tượng. Rồi chứng kiến xã hội thời nay người thân, bạn bè cũng tan - hợp quá nhiều. Dần dần các bạn gái quên mất 1 điều nghe rất đơn giản nhưng cực kì hệ trọng là "Phụ nữ sinh ra là để được nâng niu". Và tình yêu thì chẳng ai nói trước được 1 điều gì về tương lai cả. Thy may mắn khi sống quá gần gia đình và lại là con Út nên luôn được bảo bọc, yêu thương hết lòng. Và bản thân Thy cũng luôn "ép" mình phải sống thật lý trí, đàng hoàng, ngay thẳng để không làm buồn lòng bố mẹ. Đó là cách báo hiếu tốt nhất để đấng sinh thành được an lòng. Và cũng vì thương bố mẹ, Thy không cho phép mình yêu sai.

Từ lúc trái tim biết rung động, có cảm xúc đến giờ nếu nói chưa từng có ai theo đuổi hay tìm hiểu ai thì đó là nói dối. Nhưng đến khi gặp Anh, đó là lần đầu tiên Thy cảm nhận Tình yêu là như thế nào. Lần đầu tiên Thy yêu và được yêu. Lần đầu tiên chính thức có người yêu. Và người đó bây giờ Thy được gọi Anh là chồng. Anh cho Thy cảm giác mình là duy nhất! Là một cô công chúa ở đời thực. Thy chọn người đàn ông luôn trân trọng và biết giá trị người phụ nữ. Thy chọn cuộc sống mà người đàn ông sẽ là trụ cột chăm lo cho gia đình, không để vợ phải vất vả lo toan nhưng lại hoàn toàn ủng hộ đam mê của vợ.

Ở tuổi 30 - Thy không thiếu bất kì một thứ gì. Và ở tuổi 31 - Thy quyết định kết hôn. Bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao? Như thế nào? Mà 2 người với 2 cuộc sống hoàn toàn trái ngược lại gặp gỡ và đến với nhau. Tất cả là duyên số. Nhưng khi duyên số đến, bạn phải biết trân trọng thì mới giữ được nhân duyên này. Và các bạn gái ơi, chậm mà chắc. Suy nghĩ thấu đáo rồi hãy đặt niềm tin. Nếu gặp phải người mà khi yêu chỉ thấy mệt mỏi, ghen tuông (người xấu hay đẹp, giàu hay nghèo mà có tính đào hoa thì không ai cản nổi đâu), đau lòng và phải tỵ nạnh với cuộc sống tinh thần của những bạn gái khác thì nên dừng lại.

Sống độc thân. Hoàn thiện mình. Luôn luôn xinh đẹp. Có công việc đàng hoàng. Làm chủ kinh tế của bản thân. Đừng lên mạng xã hội phán xét ai hay trở nên xấu tính. Và chờ đợi người xứng đáng với mình. Tuyệt đối: Đừng sống buông thả sau một cú shock nào nhé. Hãy cứ sống thật tốt! Và ai ai trong chúng ta rồi cũng xứng đáng có được hạnh phúc.

Một lần nữa Thy xin chân thành cám ơn những lời chúc phúc và sự yêu thương, quan tâm mà cả nhà đã dành cho đám cưới của 2 vợ chồng.

Chồng Thy là doanh nhân thành đạt chứ không phải diễn viên điện ảnh hay nam thần showbiz nên cả nhà đừng ép Anh phải đẹp trai lồng lộng nha. Thy yêu thương nét duyên và sự phúc hậu của Anh lắm.

TRÂN TRỌNG