Vừa được khen hết lời, show mới của Mnet lại bị dính phốt lừa đảo, bóc lột nghệ sĩ

Jafar, Theo Trí Thức Trẻ 19:24 25/09/2019

Các nghệ sĩ tham gia show “Queendom” phải tự bỏ tiền túi chi trả toàn bộ chi phí sân khấu mà không nhận được sự hỗ trợ nào từ phía Mnet.

Show truyền hình "Queendom" của Mnet gần đây mới nhận được những lời khen ngợi từ cộng đồng fan Kpop thì ngay lập tức dính "phốt" lừa đảo. Show này bị tố đội lốt chương trình sống còn để kiếm chác, bóc lột thành quả từ 6 nghệ sĩ/ nhóm nhạc tham gia, bao gồm: Oh My Girl, MAMAMOO, AOA, (G)I-DLE, Lovelyz và Park Bom.

Vừa được khen hết lời, show mới của Mnet lại bị dính phốt lừa đảo, bóc lột nghệ sĩ - Ảnh 1.

Theo như báo chí Hàn Quốc đưa tin, những người trong nội bộ show "Queendom" tiết lộ rằng Mnet không hề hỗ trợ tài chính cho những màn trình diễn, đối đầu của các đội chơi. 6 nghệ sĩ cùng công ty chủ quản phải tự gánh trên vai áp lực tài chính để đổ vào việc thuê vũ công, trang điểm, phối khí, dựng sân khấu…

Những tiết mục hoành tráng, được đầu tư chỉn chu về phần nhìn lẫn phần nghe qua 4 vòng thi mà công chúng tán thưởng hết lời, hóa ra công lao không hề có tên của Mnet. Quả thực show của Mnet sẽ không thể tồn tại nếu thiếu drama.

Vừa được khen hết lời, show mới của Mnet lại bị dính phốt lừa đảo, bóc lột nghệ sĩ - Ảnh 2.
Vừa được khen hết lời, show mới của Mnet lại bị dính phốt lừa đảo, bóc lột nghệ sĩ - Ảnh 3.

Đại diện phía Mnet lên tiếng: "Rất khó khăn mỗi khi bạn muốn tham dự một cuộc thi. Lo lắng đó không phải là phần chi phí sản xuất của chương trình mà đó là số tiền mà ca sĩ và công ty phải trả. Hiện tại, "Queendom" không có giám đốc âm nhạc để giúp phối khí các bài hát, vì vậy nghệ sĩ và công ty của họ phải chuẩn bị sân khấu từ đầu đến cuối."

Cho dù vậy, một ca sĩ giấu tên thừa nhận rằng mặc dù chi phí lớn nhưng các nghệ sĩ vẫn xem đó là một khoản đầu tư đáng giá: "Các thần tượng thường không có nhiều cơ hội quảng bá trên những show âm nhạc cuối tuần. Vậy nên, có thể trình diễn nhiều sân khấu ở "Queendom" là một điều tuyệt vời". Một thần tượng giấu tên khác thì nói cô phải "lao tâm khổ tứ", cân bằng cả về thời gian lẫn tiền bạc, rất khó khăn.

Ngoại trừ vòng đầu tiên, 6 nghệ sĩ trình diễn sản phẩm "cây nhà lá vườn" nên các khoản phí sẽ không đáng nói. Nhưng đến các vòng tiếp theo như "tráo đổi hit" hay "hoán đổi concept", mọi công việc từ trang phục, đạo cụ, phối khí… sẽ do công ty và các nghệ sĩ đứng ra lo liệu. Qua những sân khấu được đầu tư "choáng ngợp", hẳn đã ngốn không ít tiền của các ngôi sao.

Vừa được khen hết lời, show mới của Mnet lại bị dính phốt lừa đảo, bóc lột nghệ sĩ - Ảnh 4.

Jimin (AOA) đã một lần hé lộ thông tin này và bày tỏ trong tiết mục nhóm cover "Egotistic" (MAMAMOO): "Tụi mình phải thuê thật nhiều vũ công vì các nhóm khác cũng rất đầu tư". Một ý kiến để lại khi sự thật về "Queendom" bị "bóc trần": "Xem sâu khấu trình diễn và thấy AOA đầu tư hơi bị nhiều. Nếu chẳng may không phất lên thì lại phải còng lưng trả nợ à?" Bình luận khác tỏ ra bức xúc thay cho Park Bom: "Công ty của Park Bom là công ty mới mở chỉ có mỗi cô ấy. Mặc dù tham gia chương trình này cô ấy cũng có lợi, nhưng tiền các kiểu thì chả khác gì Park Bom gánh, Mnet ăn không. Mà giải thưởng cũng chẳng có lớn cả."

Mnet lâu nay nổi tiếng là mát tay trong việc tạo ra show đối đầu, bởi nó luôn thu hút một lượng lớn khán giả và sự quan tâm của báo giới, truyền thông. Dù biết phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng các nhóm nhạc, nghệ sĩ vẫn quyết định chọn show làm "vệ tinh" kết nối công chúng, tăng độ nhận diện và "kết nạp" thêm người hâm mộ. Park Bom, Oh My Girl hay AOA là những minh chứng rõ ràng nhất cho thấy họ đã phần nào thành công trong việc tiếp cận nhiều đối tượng khán giả.

Với tình hình hiện tại, cả hai bên nghệ sĩ lẫn Mnet đều có lợi ích lẫn khó khăn riêng. Mnet dù trong vai phản diện nhưng "có tiếng lại vừa có miếng", người chơi đã chấp nhận tham gia cuộc chơi buộc phải theo luật của riêng nó.

Vừa được khen hết lời, show mới của Mnet lại bị dính phốt lừa đảo, bóc lột nghệ sĩ - Ảnh 5.

Nguồn: Koreaboo, VKR - Vietnamese KPOP Reporter