Vừa cười vừa thương: "Boss" mèo gãi ngứa mãi không xong chỉ vì cái màn hình, xem mà xót đứt ruột

Tuấn Hưng, Theo Trí Thức Trẻ 15:20 28/05/2019

Tại sao chủng tộc các "boss" lại cứ thích cà khịa vào những đồ công nghệ như máy tính khi các con sen đang mải làm việc như vậy nhỉ?

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ, truyền tay nhau một đoạn clip về chú mèo đang chơi trốn tìm sau máy tính thì bị ngứa. Mặc dù vậy, do chân dài như siêu mẫu, nên khi gãi đầu, gãi tai thì nó lại bị vướng vào sau cái màn hình nên mãi không hết ngứa.

Boss đang gãi đầu gãi cổ thì bị vướng cái màn hình máy tính

Sau n lần thử mà vẫn bị chen ngang, boss liền tức tối chuyển qua… liếm chân để tự trách mình sao mà dáng đẹp quá vậy. Dù sao thì nếu là một người thường xuyên sử dụng các đồ công nghệ như máy tính, chắc chắn bạn sẽ không khỏi xót đứt ruột khi thấy cảnh này, ngộ nhỡ chẳng may chú boss mạnh chân một tí thì tốn tiền đi sửa như chơi.

Ta đều biết rằng, các boss mèo đều rất thích máy tính, laptop. Nguyên nhân là do đâu? Đó là vì nhiệt độ mà loài mèo cảm thấy thoải mái nhất rơi vào khoảng từ 29 đến 37 độ, là mức mà nó không cần phải dùng năng lượng để làm ấm mình. Những nơi ấm áp như chăn gối, laptop sẽ giúp các "sếp" giữ được thân nhiệt cao và cảm thấy dễ chịu hơn.

Chưa hết, boss cũng rất mê các thiết bị điện tử vì "sen" thường hay cắm mặt cắm mũi vào màn hình. Để thu hút được sự chú ý từ chúng ta thì dĩ nhiên mèo sẽ "nhảy vào" giữa kẻ hầu hạ mình với cái màn hình rồi.

Vừa cười vừa thương: Boss mèo gãi ngứa mãi không xong chỉ vì cái màn hình, xem mà xót đứt ruột - Ảnh 2.

Thế này thì "sen" lại phải vuốt ve rồi

Ngoài ra, phá quấy mối quan hệ thắm thiết giữa con người và máy tính chắc chắn sẽ giúp những cô cậu mèo được quan tâm hơn, được vuốt ve âu yếm hay cho ăn nữa.

Tuy nhiên, đây là chuyện tình đơn phương bởi máy tính thì chẳng ưa gì mèo. Suốt ngày bị cào cấu, cắn xé hay thậm chí là bị ngồi cả lên cơ mà. Các cụ đã có câu "con giun xéo lắm cũng quằn," kẻ bị đàn áp cũng có ngày vực lên chống lại mà. Sau bao ngày tháng bị bạo hành, cái màn hình máy tính cuối cùng cũng đã có cơ hội báo thù.

Thế giới quả là công bằng, vậy là phe máy tính cũng đã "ăn miếng trả miếng" được phe mèo chút ít rồi!