Vụ giết người chôn xác phi tang ở Sài Gòn: Nạn nhân ra sức van xin nhưng nhóm đối tượng vẫn ra tay tàn độc

Minh Tuệ, Theo Tổ Quốc 12:19 06/12/2018

Mặc cho nạn nhân ra sức van xin, nhóm đối tượng vẫn ra tay sát hại dã man rồi đặt thi thể vào túi nilon, bao tải chở tới khu đất trống để chôn xác phi tang.

Ngày 6/12, liên quan đến vụ "tố bạn thân trộm xe, bị tố ngược lại từng giết người chôn xác phi tang" như đã thông tin, đến nay Công an huyện Bình Chánh đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ giết người cướp tài sản chôn xác phi tang rúng động ở Sài Gòn.

Vụ giết người chôn xác phi tang ở Sài Gòn: Nạn nhân ra sức van xin nhưng nhóm đối tượng vẫn ra tay tàn độc - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng giết người cướp tài sản chôn xác phi tang rúng động Sài Gòn.

Hiện Công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Diên Tài (SN 2000), Nguyễn Hoàng Phi (SN 1997), Vương Minh Tuấn (SN 2002) và Nguyễn Văn Tự (SN 2000, cùng ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản", "cướp tài sản" và "giết người".

Món nợ gần 10 triệu từ tín dụng đen dẫn hành động giết người man rợ

Theo khai báo của Phi, Tài, Tự nhóm gây án là do vay mượn tiền bạc của các tay anh chị giang hồ khoảng gần 10 triệu đồng. Tới thời gian trả nợ, nhóm không có tiền trả nên đã nảy sinh kế hoạch giết người cướp tài sản. 

Khi lấy lời khai cả 3 nhiều cán bộ điều tra không khỏi ngỡ ngàng vì thái độ lạnh lùng của nhóm hung thủ. Nhóm khai báo cụ thể ngày giờ gây án và không tỏ vẻ hối hận về tội lỗi mà mình gây ra.

Cụ thể, Phi vốn làm chung với ông Bùi Văn Đạt (SN 1966, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) ở một công ty bảo vệ. Cả 2 thường trực chung với nhau ở công ty TNHH Ngọc Châu ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân. Do thấy ông Đạt có nhiều tài sản và khu vực trông coi bảo vệ lại vắng người nên dễ ra tay.

Phi nói chuyện với Tài, Tự về kế hoạch giết người cướp của và nhận được cái gật đầu đồng ý của 2 người bạn thân. Sau đó, nhóm đi mua dây dù, túi ny lông, bao tải…để chuẩn bị cho phi vụ dã man đã lên kế hoạch trước.

Sáng 5/10, Phi đi xe máy tới công ty để xem lịch trực thì thấy mình cùng ông Đạt trực vào tối cùng ngày. Sau đó, Phi gọi điện cho 2 người bạn. Tiếp đó, Phi đi xe máy tới chở Tài và Tự tới công ty rồi bố trí cho cả 2 ẩn nấp trong khu vực nhà xưởng của công ty chờ trời tối hành động.

Khoảng 21h30 cùng ngày, ông Đạt cùng Phi trực tại công ty. Lúc này, Phi nói đi ra trước kiểm tra và bảo ông Đạt đi vào xưởng kiểm tra. Ông Đạt cầm đèn pin đi vào kiểm tra thì bất ngờ Tài, Tự xuất hiện xông vào đánh gục ông. Chưa hiểu chuyện gì, ông Đạt bị cả 2 dùng dây dù mang theo trói lại.

Mặc nạn nhân van xin tha mạng muốn lấy gì thì lấy vẫn cố hạ sát

Về phần Phi, vì biết 2 đồng bọn đã hành động nên đã cắt điện và hệ thống camera an ninh trước xưởng công ty. Trói tay chân của ông Đạt xong, Tài và Tự tiếp tục đánh đập. Người bảo vệ già van xin cả 2 đừng đánh nữa và muốn lấy tiền, ĐTDĐ, xe máy…gì cứ lấy. Lúc này, Tài dừng lại rồi đi ra hỏi Phi cách xử lý.

Nghe Tài nói, Phi bực tức nói rằng, "Mày điên à. Thả ra là ổng báo công an thì chết cả lũ. Khử luôn đi…" Tài hỏi lại Phi là "Mày có dao không?". Phi đi ra trước lấy con dao gọt trái cây đi vào đưa cho Tài. Sau đó, cả 2 lấy thêm 1 ít dây dù đi vào bên trong.

Nhóm dùng dây trói chân ông Đạt rồi lật nạn nhân nằm ngửa. Tài tháo dây nịt của người bảo vệ già rồi trói cả tay lại. Sau đó, Tài dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Đạt. Bị đâm dã man, người bảo vệ già kêu những tiếng yếu ớt xin tha mạng. Nhưng cả 3 vẫn không phản ứng gì mà tiếp tục đâm cho tới khi nạn nhân thoi thóp.

Lúc này, cả 3 kiểm tra thấy ông Đạt chưa chết nên dùng dây điện vòng qua cổ của ông Đạt rồi siết mạnh khiến ông tử vong. Sau khi thực hiện hành vi dã man, cả 3 lục lọi người ông Đạt lấy gần 1 triệu đồng, ĐTDĐ, đồng hồ đeo tay…

Tiếp đó, nhóm lấy bao ny lông bỏ xác ông Đạt vào bên trong. Để tránh bị lộ, nhóm bỏ vào 1 bao tải lớn. Nhóm đối tượng bê bao tải bỏ lên xe máy của nạn nhân, sau đó Phi điều khiển chở Tự ngồi sau ôm thi thể về bãi đất trống sau nhà Phi bỏ xuống. Phi chở Tự về nhà tắm rửa thay quần áo và quay lại chở Tài. Cả 2 đi tới bãi đất trống dùng xẻng cuốc đào hố bỏ bao tải chứa thi thể ông Đạt xuống lấp lại.

Về phần tài sản lấy được, nhóm đối tượng đã bán chiếc ĐTDĐ với giá 900 ngàn đồng, chiếc đồng hồ không bán được nên chúng vứt bỏ. Riêng xe máy nạn nhân, chúng tháo từng bộ phận mang bán, những gì không bán được chúng vứt bỏ.

Trước đó, Tài tới công an tố cáo bạn thân là Tuấn trộm xe máy của mình. Tuấn được công an mời lên làm việc thì nhận vụ việc. Sau đó, Tuấn lại bất ngờ tố cáo lại Tài và 2 người bạn chơi thân là Phi, Tự giết người cướp tài sản chôn xác phi tang.

Công an vào cuộc bắt giữ cả 3. Tại cơ quan điều tra, cả 3 khai nhận đã thực hiện vụ án giết người cướp tài sản chôn xác phi tang rúng động ở Sài Gòn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày