Với con gái, thế nào là không có đồ để mặc?

T.D, Theo Trí Thức Trẻ 20:26 04/06/2017

Thật ra quần áo thì chất cả đống, nhưng mà: Đồ lần trước mặc để chụp selfie không mặc được nữa... Hihi.

Không chỉ là bụng mỡ, là mặt to, là thở thôi cũng béo, con gái còn có thêm một nghìn linh một nỗi khổ nữa mà nhất định là chỉ có con gái mới hiểu được thôi! Trong đó chắc chắn "không có gì để mặc" là nỗi đau đầu số 1. Cho dù có cả tủ quần áo bơi 5 ngày không dậy nổi trước mặt kia, thế nhưng nhất định vẫn phải là "không có gì để mặc".

Mà thực ra là không mặc được thật đó chứ, lý do đây này:

1. Thật ra quần áo chất cả đống, nhưng mà đồ lần trước đi ăn với trai giờ không mặc lại được.

Với con gái, thế nào là không có đồ để mặc? - Ảnh 1.

2. Thật ra quần áo chất cả đống, nhưng mà đồ lần trước mặc để selfie không mặc được nữa.

3. Thật ra quần áo thì chất cả đống, nhưng mà chắc phải thử style mới. Mà thôi để lần sau đi lười quá, cứ quần dài với áo thun thẳng tiến.

4. Đồ này hôm qua mặc rồi nay không mặc được nữa!

Với con gái, thế nào là không có đồ để mặc? - Ảnh 2.

5. Cứ mặc có một kiểu đồ người ta sẽ nghĩ mình 1508. Là một năm không tắm đó các má!

6. Thật ra quần áo thì chất cả đống, nhưng mà đi mua quần áo mới thôi. Lần này chỉ mua một cái thôi, chỉ một cái...

7. Cuối cùng, đồ càng ngày càng chất đầy tủ mà vẫn "không có đồ để mặc".

Với con gái, thế nào là không có đồ để mặc? - Ảnh 3.

8. Thật ra quần áo thì chất cả đống, nhưng mà: Tủ đồ chả có cái nào hợp với cái váy mới mua.

Con gái là như vậy đó ahihi. Luôn luôn là không có đồ để mặc! Mà cách duy nhất để giải quyết vấn đề này chính là mua thêm đồ mới thôi. Đồ mới mặc đến lần thứ 2 lại thấy chán, thế rồi bi kịch không tìm ra cái gì để mặc cứ lặp lại như một vòng tròn. Cuối cùng chỉ khổ cái ví tiền mà thôi!

Sưu tầm