Võ sĩ Việt lặng lẽ bước ra phía sau, một mình gục khóc nức nở khi để tuột HCV SEA Games vào tay đối thủ chủ nhà

AB, Theo Thể Thao Văn Hóa 11:18 16/05/2023

VĐV Trương Văn Cường không giấu được nỗi buồn sau khi để tuột tấm HCV ở SEA Games 32.

Trương Văn Cường là một trong những thành viên đội võ gậy Arnis của Việt Nam tranh tài ở SEA Games 32. Tối 16/5, Văn Cường bước vào trận chung kết nội dung gậy cứng hạng nhẹ và chạm trán đối thủ Thuon Narak đến từ nước chủ nhà Campuchia.

Thi đấu ngang ngửa thậm chí có thời điểm lấn lướt Narak, Văn Cường sau cùng vẫn phải nhận trận thua tiếc nuối 0-3 từ các giám định. Kết quả trên khiến Văn Cường lỡ cơ hội giành về tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

Võ sĩ Việt lặng lẽ bước ra phía sau, một mình gục khóc nức nở khi để tuột HCV SEA Games vào tay đối thủ chủ nhà - Ảnh 1.
Võ sĩ Việt lặng lẽ bước ra phía sau, một mình gục khóc nức nở khi để tuột HCV SEA Games vào tay đối thủ chủ nhà - Ảnh 2.

Văn Cường gục khóc sau khi lỡ tấm HCV ở SEA Games 32. Ảnh: Thành Đạt

Văn Cường không giấu được sự thất vọng. Anh buồn bã đi ra phía sau, một mình gục khóc nức nở. Phải mất một quãng thời gian, Văn Cường mới lấy lại được bình tĩnh, đứng lên rời đi.

Arnis là môn võ truyền thống của Philippines, xuất hiện lần đầu ở quốc gia này khoảng thế kỷ 15. Tại SEA Games 32, võ gậy Arnis sẽ có tổng cộng 12 bộ huy chương được trao. Sau 2 ngày thi đấu, Philippines chiếm ưu thế với 4 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ. Đoàn Việt Nam bám sát phía sau khi có 2 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ. Trong hôm nay, 4 bộ huy chương cuối cùng của môn Arnis sẽ được trao.

Võ sĩ Việt lặng lẽ bước ra phía sau, một mình gục khóc nức nở khi để tuột HCV SEA Games vào tay đối thủ chủ nhà - Ảnh 3.

Một trận đấu của môn Arnis ở SEA Games 32. Ảnh: Getty

Sự kiện

SEA Games 32

Cập nhật 2023-4-2 11:17:1812 tin bài