Trước hôm xảy ra vụ việc 2 ngày, nghi phạm ghé nhà ông Thường ăn cơm và mượn xe máy để đi công chuyện. Hôm sau đối tượng này đến trả xe và cho biết sẽ đi Bình Định gấp.
Tại hiện trường vụ án sát hại 2 mẹ con ở Vũng Tàu, kẻ thủ ác không để lại manh mối nào. Tuy nhiên, từ lời kể của người dân về chiếc Sirius màu đỏ, cảnh sát lần ra nghi can.
Nghi can Châu Minh Nhân khai do túng thiếu nên đã đột nhập vào nhà Trưởng ban Dân vận Huyện ủy nhằm trộm cắp tài sản. Tuy nhiên do bị phát hiện nên đối tượng đã dùng dao, gậy sắt sát hại vợ con ông Thường.
Sáng 26/10, thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng C45 Bộ Công an xác nhận, công an đã bắt được đối tượng sát hại hai mẹ con trong căn biệt thự vào lúc 6h45 sáng nay.
"Nhận xét về Toàn, bạn ấy không có gì mất lòng bạn bè cả, em cũng thỉnh thoảng đến nhà Toàn chơi. Trưa hôm đó đi học về, Toàn còn hẹn em sáng mai đợi bạn ấy qua chở đi học, vậy mà...", người bạn thân ngậm ngùi khi nhắc đến nam sinh xấu số.
Kết quả khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng xác định bà Nga có dấu hiệu chết do ngạt thở còn người con trai tử vong do bị đánh vào đầu, vỡ sọ, người be bét máu.
Đi làm về, ông Thường phát hiện con trai đã tử vong trong tư thế bị trói còn vợ bị thương nặng. Dù được cấp cứu ngay sau đó nhưng cả 2 nạn nhân đã tử vong.