"Việt Nam hãy thay chúng tôi đón U23 về trong vinh quang!"

Duy Won, Theo Trí Thức Trẻ 09:53 28/01/2018

Thất bại trên sân tuyết nhưng U23 Việt Nam đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ, người Việt khắp năm châu luôn tự hào vì các bạn.

Không riêng gì khán giả trong nước, những cổ động viên Việt Nam ở nước ngoài cũng vô cùng tiếc nuối khi U23 của chúng ta thua ở phút chót. Khoảnh khắc lưới nhà rung lên lần thứ 2 khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ nghẹn ngào.

Việt Nam hãy thay chúng tôi đón U23 về trong vinh quang! - Ảnh 1.

Hình ảnh buồn bã của các cổ động viên tại Nhật Bản

Tại đầu cầu Osaka, bạn Nguyễn Hoài Nam cho biết: "Nhiều cổ động viên đã ngồi sụp xuống khóc vì tiếc, có bạn còn gọi về cho gia đình ở Việt Nam nghẹn ngào. Hầu hết các bạn đều bỏ công việc để cổ vũ U23 nên những cảm xúc này là dễ hiểu."

"Buồn một tí thôi nhưng thương các cầu thủ. Nhìn họ đá bóng dưới điều kiện thời tiết như vậy ai cũng xót, họ xứng đáng được nhận HCV" - Tuấn Anh - Du học sinh tại Kobe, Nhật Bản chia sẻ.

Nguyễn Minh Phương, cựu du học sinh, hiện đang sinh sống tại New York, Mỹ: "Mình cảm thấy rất vui vì được hoà chung không khí của cả nước dù ở một nơi cách Việt Nam nửa vòng trái đất. U23 quá tuyệt vời đêm qua, không hề phụ lòng mong đợi của người hâm mộ. Nhìn thấy các em đá trên sân tuyết lạnh đến vậy suốt 3 tiếng đồng hồ, thấy thương và cảm phục các em nhiều lắm, những chàng trai đầy nghị lực!"

Việt Nam hãy thay chúng tôi đón những người hùng U23 về trong vinh quang!

Du học sinh tại Nantes, Pháp - Trần Quang Đăng tâm sự: "Sau trận bán kết với Qatar, những du học sinh như bọn mình chỉ mong muốn bay ngay về Việt Nam xuống đường chung vui cùng cả nước. Và cảm xúc ngay bây giờ vẫn vậy, mình rất muốn được về nước để cùng cả dân tộc đón U23 Việt Nam về như những người anh hùng. Mọi người ở nhà hãy thay chúng tôi, những người con xa xứ đón họ về trong niềm hân hoan, tự hào nhất."

Việt Nam hãy thay chúng tôi đón U23 về trong vinh quang! - Ảnh 2.

Hãy vui lên, người hâm mộ khắp năm châu tự hào vì các bạn!

Nguyễn Thị Thúy, trường ĐH tổng hợp kỹ thuật Volgograd, Liên bang Nga chia sẻ: "Là một người có niềm đam mê với bóng đá. Sau trận đấu của U23 Việt Nam càng làm cho mình cảm thấy hứng thú hơn nữa với trái bóng tròn. Tuy đội tuyển Việt Nam không giành được cup nhưng cũng cho người dân Việt Nam thấy rằng được ý chí quật cường, kiên trì và chiến đấu tới những giây phút cuối cùng của trận đấu. 

Một chút không may mắn thôi nhưng cả đội tuyển U23 đã làm nên kỳ tích lịch sử bóng đá nước nhà. Các bạn đều là những người hùng của dân tộc. Chúc các bạn luôn bay cao và tiến xa hơn tới các đấu trường của thế giới. Người hâm mộ nước nhà sẽ luôn dõi theo và động viên các bạn tới cùng."

Việt Nam hãy thay chúng tôi đón U23 về trong vinh quang! - Ảnh 3.

Du học sinh Việt đã có một đêm trọn vẹn cảm xúc với U23 Việt Nam

Cảm ơn các bạn đã mang lại niềm hi vọng vào một tương lai tốt đẹp cho cả Việt Nam

Đinh Lê Công, sinh viên ngành Toán kinh tế, ĐH Southampton, Vương quốc Anh cho biết: "Đội tuyển U23 Việt Nam đã cho tôi hi vọng rằng ngày mai điều tốt đẹp sẽ đến. Cảm ơn các bạn đã chiến đấu hết mình. Chúng tôi tự hào vì Việt Nam có những người như các bạn!"

Phạm Lê Minh Hoàng, ĐH Sư phạm Quốc gia Moscow, Nga: "Là sinh viên đang học tập ở một trong những đất nước lạnh giá nhất thế giới, mình rất thương, cảm thông và rất ngưỡng mộ tinh thần thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam ngày hôm nay vì điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt. 

U23 Việt Nam dù không bước lên ngôi vị cao nhất nhưng các anh luôn là nhà vô địch trong trái tim của hơn 90 triệu người dân Việt Nam cũng như trong trái tim những cổ động viên bóng đá khắp châu lục. Và chính hành trình của các anh đã tiếp thêm ngọn lửa cho chúng em trong hành trình học tập nơi xứ người, sẽ luôn tự tin, luôn bản lĩnh, luôn vươn lên không hề nao núng để chứng tỏ tinh thần và khí phách của dân tộc Việt Nam."

Việt Nam hãy thay chúng tôi đón U23 về trong vinh quang! - Ảnh 4.

Những khoảnh khắc đẹp này sẽ còn mãi trong lòng chúng tôi - những người con xa quê.

Dương Ngọc Hương Thảo, thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại ĐH Khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan tâm sự: "Vì bận đi học, đi làm thêm nên mình không coi được trọn vẹn trận đấu, và ở Hà Lan này không khí không thể bằng ở Việt Nam được. Dù vậy, mình vẫn theo dõi tin tức hàng ngày, và rất tin tưởng vào thế hệ vàng của giới trẻ Việt Nam sau này. 

Cả sắc vóc, lẫn trí lực và cả tinh thần của chúng ta không thua kém gì bạn bè quốc tế. Kiêu hãnh đối đầu và thất bại trong vinh quang để phát triển nhiều hơn trong tương lai, các bạn sẽ là người xây dựng nên 1 Việt Nam rất tốt đẹp."

Việt Nam hãy thay chúng tôi đón U23 về trong vinh quang! - Ảnh 5.

Sinh viên Việt Nam tại thành phố Rome

Việt Nam hãy thay chúng tôi đón U23 về trong vinh quang! - Ảnh 6.

Du học sinh tại thành phố của tình yêu Venice, Ý

Phan Hoàng Nam, phó chủ tịch HSV Việt Nam tại Italia chia sẻ: "Hàng ngàn trái tim sinh viên Việt Nam, cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới đã rung cùng nhịp đập với các tuyển thủ U23 Việt Nam. Những giọt nước mắt, sự tiếc nuối, niềm xúc động dâng trào trước nghị lực phi thường của các tuyển thủ."

Tự hào lắm! U23 đã là nhà vô địch trong trái tim của chúng ta!