Vì sao HLV Koeman phải ra đi?

Linh An, Theo Trí Thức Trẻ 23:15 24/10/2017

Khi Mesut Ozil ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, ống kính truyền hình đã chĩa về phía Ronald Koeman. Nhà cầm quân người Hà Lan cười nhếch miệng đầy cay đắng, như thể biết rằng án tử đã ở trên đầu mình. 24 giờ sau, ông bị Everton sa thải.

Everton là câu lạc bộ chi tiền nhiều thứ 4 ở Premier League mùa hè này, với hơn 140 triệu bảng được ném vào sàn giao dịch. Đây là chiến lược được Koeman phối hợp cùng Giám đốc bóng đá Steve Walsh triển khai.

Tuy nhiên, gần như không một bản hợp đồng nào cho thấy vai trò của mình. Everton vẫn phải dựa vào hàng thủ với 3 "ông lão" là Baines, Jagielka và Williams, những người có tổng số tuổi gộp vào… tròn trăm (100).

Vì sao HLV Koeman phải ra đi? - Ảnh 1.

Trên hàng công, Sigurdsson, Klassen và Rooney gần như mất dấu liên lạc và thật kỳ lạ, tiền đạo đã trực tiếp mang về 4 điểm cho Everton từ đầu mùa lại là Niasse, người bị Koeman cô lập và phải lên báo chí cầu cứu vào hồi tháng Giêng năm nay.

Everton trong 9 vòng đầu là ví dụ sinh động nhất của khái niệm "nhiều ngôi sao, không bản sắc". Trong thất bại trước Arsenal, người chạm bóng nhiều nhất và chuyền bóng nhiều nhất của Everton là… thủ môn Pickford. Đó đã lần thứ 2 từ mùa giải, Pickford bất đắc dĩ sắm vai chân chuyền của The Toffees.

Vì sao HLV Koeman phải ra đi? - Ảnh 2.

Koeman rõ ràng không tìm ra giải pháp, công thức tối ưu để lắp ghép những mảnh nguyên liệu do chính mình mua về. Bởi vậy mới có chuyện, từ đầu mùa, ông đã 9 lần phải sử dụng tới quyền thay người khi hiệp 1 còn chưa khép lại.

Với việc Koeman không thể giữ được tầm kiểm soát trong tay mình, Everton đã có khởi đầu tệ nhất trong một thập kỷ trở lại. Họ đã thua tới 7/11 trận gần nhất, bằng đúng số trận thua trong suốt cả mùa giải năm ngoái.

Nếu như lý do chuyên môn là chưa đủ thuyết phục, thì cách hành xử của Koeman bên ngoài sân cỏ cũng khiến các cầu thủ Everton bất phục chiến lược gia người Hà Lan.

Vì sao HLV Koeman phải ra đi? - Ảnh 3.

Một số cầu thủ Everton ta than, từng bị ông Koeman coi chẳng khác nào những đứa trẻ. Ví dụ điển hình, Koeman bắt các cầu thủ phải xếp hàng sau ông và ban huấn luyện mỗi khi đi lấy thức ăn ở căng tin. "Nó chẳng khác nào hình ảnh ở nhà trẻ, chờ đợi để nhận khẩu phần ăn", một cầu thủ giấu tên tiết lộ.

Koeman ra đi, vì thế, là kết cục tất yếu. Sứ mệnh của ông ở Merseyside đã khép lại sau 16 tháng, và nhiều khả năng sẽ được thay thế bởi Ryan Giggs theo nguồn tin từ báo giới Anh.