Về thăm nhà nữ cầu thủ ghi bàn giúp Việt Nam giành HCV SEA Games: Từng có ý định từ bỏ bóng đá, khiến bố mẹ lo sốt vó vì thi đấu quá quả cảm

TRUNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 19:14 09/12/2019

Tối 8/12, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng đầy thuyết phục trước Thái Lan bằng bàn thắng duy nhất của tiền vệ Hải Yến, qua đó giành tấm huy chương vàng SEA Games 30. Thế nhưng, người hâm mộ suýt chút nữa không được theo dõi pha ăn mừng đầy cảm xúc của cô nếu không có sự động viên của gia đình cách đây 5 năm.

Chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị, thế nhưng chính tiền vệ Hải Yến lại là người tỏa sáng đúng lúc để đem về chiến thắng đầy kịch tính cho đội tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan sau 120 phút thi đấu.

Chiến thắng ấy càng trở nên ý nghĩa với tiền vệ nhỏ con gốc Thường Tín (Hà Nội), bởi đó là món quà vô giá mà cô gửi tặng tới người bà vừa mới qua đời của mình. Thế nhưng, ít người biết được rằng, Hải Yến từng có ý định từ bỏ bóng đá để trở về quê nếu không có sự động viên, an ủi của gia đình. 

Bàn thắng để đời của Hải Yến đem về chiếc huy chương vàng thứ 6 cho bóng đá nữ Việt Nam qua các kỳ SEA Games . Ảnh: Tiến Tuấn

Gia đình nữ tuyển thủ Phạm Hải Yến chia sẻ về những kỷ niệm của con gái khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. T/h: Trung Hiếu

Trò chuyện cùng cô Phạm Thị Phương, mẹ của Hải Yến mới biết được bí mật "thâm sâu" này của tiền vệ đội tuyển nữ Việt Nam. "Có lần cách đây khoảng 5 năm, Yến đi đá giải xong đột nhiên gọi điện về cho mẹ đòi mẹ xin cho về chứ không theo nghiệp đá bóng nữa. Lúc ấy, hai mẹ con vừa nói chuyện vừa khóc. Tôi cũng chỉ biết động viên cháu bỏ qua hết mọi thứ để tập trung vào chuyên môn. Nhưng may là sau đó, Yến cũng vượt qua được lần đó", cô Phương chia sẻ. 

Thế nhưng, Hải Yến là một con người ít chia sẻ, thường giấu nỗi niềm cảm xúc vào bên trong. Để rồi, cho tới tận bây giờ trong gia đình vẫn không ai biết được chuyện gì đã xảy ra khi đó. 

"Yến là một người rất ít khi chia sẻ, nó không bao giờ nói ra nỗi khổ của mình. Kể ra khi bạn của Yến về thăm nhà, gia đình có gặng hỏi thì bạn Yến cũng không nói", cô Phương vừa cười vừa nói về câu chuyện mà Yến suýt chút nữa làm "vỡ tim" bố mẹ. Chẳng rõ có điều "thâm cung bí sử" gì ở đây mà cô nàng chưa tiện nói ra nên đành nhờ bạn mình giấu tiệt chuyện đó với bố mẹ. 

Những kỷ vật, những tấm huy chương ở các giải đấu mà Hải Yến tham dự đều được gia đình cất gọn gàng trong chiếc tủ nhỏ xinh ngay trong phòng khách. Còn những tấm bằng khen được treo trang trọng ở vị trí đẹp nhất trong nhà. Ảnh: Trung Hiếu

Về thăm nhà nữ cầu thủ ghi bàn giúp Việt Nam giành HCV SEA Games: Từng có ý định từ bỏ bóng đá, khiến bố mẹ lo sốt vó vì thi đấu quá quả cảm - Ảnh 4.

Bố mẹ Hải Yến vui vẻ khi nói về buổi tối 8/12 khi cả hai cùng ngồi theo dõi đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận chung kết với Thái Lan. Ảnh: Trung Hiếu

Về thăm nhà nữ cầu thủ ghi bàn giúp Việt Nam giành HCV SEA Games: Từng có ý định từ bỏ bóng đá, khiến bố mẹ lo sốt vó vì thi đấu quá quả cảm - Ảnh 5.

Con ngõ nhỏ đi vào nhà tiền vệ Hải Yến tại xã Nghiêm Xá, huyện Nghiêm Xuyên (Thường Tín, Hà Nội). Ảnh: Trung Hiếu

Trở lại trận chung kết tối 8/12, bố của Hải Yến cũng chia sẻ cảm xúc vừa hồi hộp xen lẫn sự lo lắng. Hồi hộp là bởi không biết con gái mình và các đồng đội có thể bảo toàn được tỷ số hay không. Nhưng cũng lo lắng khi thấy con gái ôm bụng nằm lăn lộn trên sân mỗi khi bị đối thủ phạm lỗi. 

Trận đấu kết thúc nhưng vẫn không liên lạc được cho con gái, bố mẹ Hải Yến cũng rất sốt ruột mà không biết làm sao. Phải tới khi cô nàng gọi điện về nhà thì gia đình mới yên tâm phần nào. Thế rồi, cuộc trò chuyện cũng chẳng kéo dài được lâu bởi cô phải đi nghỉ để lấy lại sức khỏe. 

Thế mới thấy, bậc là cha là mẹ luôn một lòng dõi theo con cái. Và chỉ cần những phút giây ngắn ngủi để biết con gái bình an là đủ vui lòng rồi. Sau trận chung kết tối 8/12, Hải Yến sẽ cùng toàn đội ở lại Manila (Philippines) để cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu trận chung kết diễn ra vào tối ngày 10/12 tới.

Về thăm nhà nữ cầu thủ ghi bàn giúp Việt Nam giành HCV SEA Games: Từng có ý định từ bỏ bóng đá, khiến bố mẹ lo sốt vó vì thi đấu quá quả cảm - Ảnh 6.

Sau SEA Games, cô nàng gốc Thường Tín sẽ tiếp tục cùng ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho nhiệm vụ mới đầu năm 2020 là tham dự vòng loại thứ 3 Olympic 2020 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 2 năm sau.

Phạm Hải Yến bật khóc khi nghĩ về bà ngoại đã mất