Vệ Sĩ, Tiểu Thư Và Thằng Khờ - Angela Phương Trinh tròn vai, Mạc Hồng Quân... đơ toàn tập

Ngữ Yên, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 03/12/2016

Angela Phương Trinh thể hiện thành công vai cô tiểu thư đành hanh, ghét vệ sĩ (Mạc Hồng Quân), cuối cùng lại bị cảm hóa bởi sự tận tâm của anh.

Vệ Sĩ, Tiểu Thư Và Thằng Khờ là một trong những phim có số phận long đong nhất năm qua. Dự án được công bố từ tháng 10/2015 nhưng sau khi quay xong trải qua thời gian dài nằm "ủ kho". Mãi đến tháng 12 năm nay, phim mới bất ngờ xuất hiện ở các rạp chiếu. Đạo diễn phim là Việt Anh (tài tử gây tiếng vang qua loạt phim Chạy Án), còn dàn diễn viên có sự góp mặt của Angela Phương Trinh, Mạc Hồng Quân, Bằng Kiều, Xuân Tiến, Hà Việt Dũng.

Trước ngày ra mắt, Vệ Sĩ, Tiểu Thư Và Thằng Khờ dính nghi án "trùng ý tưởng" với Vệ Sĩ Sài Gòn của Thái Hòa. Tuy nhiên theo dõi toàn bộ nội dung, có vẻ hai phim không liên quan đến nhau ngoài chủ đề vệ sĩ bảo vệ cho thiếu gia. Ca sĩ nổi tiếng Họa Mi (Angela Phương Trinh) là con gái một đại gia giàu có. Do tranh chấp làm ăn, một đối thủ của ông đe dọa bắt cóc Họa Mi. Bố Họa Mi thuê chàng vệ sĩ Kevin (Mạc Hồng Quân) để bảo vệ con gái, nhưng cô lại rất ghét giới vệ sĩ. Trong một lần cùng đám bạn đi chơi ở vịnh Hạ Long, Họa Mi rơi vào tay kẻ xấu. Nhiệm vụ giải cứu cô đặt lên vai Kevin và những người cộng sự.

Vệ Sĩ, Tiểu Thư Và Thằng Khờ - Angela Phương Trinh tròn vai, Mạc Hồng Quân... đơ toàn tập - Ảnh 1.

Angela Phương Trinh diễn tốt hơn phim trước

So với phim gần đây là Sứ Mệnh Trái Tim, Angela Phương Trinh có màn diễn xuất tốt hơn hẳn. Vai diễn Họa Mi là kiểu kiêu kì, chảnh chọe, thuộc sở trường của người đẹp sinh năm 1995. Có lẽ cô hợp với phong cách này hay kiểu ngang tàng, cá tính như trong Taxi, Em Tên Gì? hơn hình tượng ngoan hiền trong Sứ Mệnh Trái Tim.

Cách Họa Mi ngúng nguẩy, la mắng các bạn cùng đám vệ sĩ khá tự nhiên, khiến người xem cảm nhận được thần thái của một cô tiểu thư nhà giàu coi trời bằng vung. Ngoài ra, những lớp diễn cô cãi nhau tay đôi với người bố cũng gây ấn tượng. Điểm trừ là phân đoạn "hồi tâm chuyển ý" của Họa Mi hơi bị sượng. Bỗng dưng nghe Kevin thổi kèn harmonica trong lúc nhớ vợ thì cô không còn ghét anh nữa.

Vệ Sĩ, Tiểu Thư Và Thằng Khờ - Angela Phương Trinh tròn vai, Mạc Hồng Quân... đơ toàn tập - Ảnh 2.

"Soái ca mặt lạnh" Mạc Hồng Quân

Trong khi đó, cầu thủ Mạc Hồng Quân có phần đơ trong vai điện ảnh đầu tay. Nhà làm phim khéo che khuyết điểm này bằng cách biến nhân vật của anh thành kiểu "soái ca mặt lạnh", tức không cần phải diễn nhiều. Kevin là một vệ sĩ đau buồn sau cái chết của vợ nên muốn giải nghệ. Chỉ đến khi bố Họa Mi trải lòng về tình thương con của mình thì chàng vệ sĩ mới đồng ý giúp đỡ ông. Sau đó, anh sẵn sàng vào sinh ra tử để cứu lấy Họa Mi, dù cô nhiều lần xua đuổi anh.

Vệ Sĩ, Tiểu Thư Và Thằng Khờ - Angela Phương Trinh tròn vai, Mạc Hồng Quân... đơ toàn tập - Ảnh 3.

Bằng Kiều hài hước

Dàn nhân vật phụ của Bằng Kiều, Xuân Tiến, "lớp trưởng" Hải Triều (4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu) hay nghệ sĩ Hồng Vân chủ yếu xuất hiện để gây cười. Chiếm nhiều đất diễn nhất là Bằng Kiều - Xuân Tiến trong vai hai chàng thợ xăm tham tiền, lấc cấc. Họ có nhiều mảng miếng vụng về, cãi nhau đúng mô-típ Hollywood, song đôi khi hơi "làm quá" khiến mạch phim bị vụn vặt. Nét diễn hài hước của cặp đôi này cũng bị "chỏi" với vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm trọng của tên bắt cóc do Hà Việt Dũng thủ vai.

Vệ Sĩ, Tiểu Thư Và Thằng Khờ - Angela Phương Trinh tròn vai, Mạc Hồng Quân... đơ toàn tập - Ảnh 4.

Phân cảnh rượt đuổi ca nô ấn tượng

Vệ Sĩ, Tiểu Thư Và Thằng Khờ - Angela Phương Trinh tròn vai, Mạc Hồng Quân... đơ toàn tập - Ảnh 5.

Một cảnh giao đấu giữa Hà Việt Dũng và Mạc Hồng Quân

Điểm cộng lớn của phim là khung cảnh vịnh Hạ Long, nơi diễn ra hầu hết các trường đoạn quan trọng. Được cơ quan chức năng tạo điều kiện, đoàn phim nhiều lần tận dụng flycam để tạo ra những cảnh mãn nhãn. Cảnh trời biển hữu tình và các hòn đảo đẹp mắt xuất hiện dàn trải khắp phim. Qua đó, Vệ Sĩ, Tiểu Thư Và Thằng Khờ hoàn thành công việc quảng bá du lịch cho vùng đất lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Vẻ đẹp cảnh quan hỗ trợ phần nào cho chất lượng hành động ở mức trung bình - khá của phim, đặc biệt trong cảnh cao trào rượt đuổi bằng ca nô ở tốc độ cao.