Về nhà thôi các chàng trai áo đỏ, vượt qua giông bão rồi cầu vồng vẫn sẽ đợi chúng ta!

Yingie, Theo Helino 00:00 17/01/2020

Cả năm đi nhiều rồi, Tết này về với nhà mình nhé các chàng trai U23.

Việt Nam bị loại từ vòng bảng giải U23 châu Á sau thất bại 1-2 trước CHDCND Triều Tiên -- một cái kết buồn mà chúng ta chẳng ai mong muốn nhưng đã thực sự diễn ra vào tối nay (16/1). May mắn và kì tích đã không gọi tên U23 Việt Nam như 2 năm trước đây ở Thường Châu. Dù rất buồn, dù hụt hẫng, nhưng sự thật buộc phải chấp nhận rằng chúng ta đã thua.

Những giọt nước mắt có lẽ đã rơi, những tiếng thở dài có lẽ đã vang lên, không chỉ ở trên sân, trên băng ghế huấn luyện viên mà còn cả trên khán đài và sau màn hình, nơi đang có hàng triệu con tim người hâm mộ Việt đang hướng về một chiến thắng-sẽ-không-tới. Liệu có ai mà ngờ được đương kim Á quân của giải lại phải dừng bước ở vòng loại? Liệu có ai ngờ được một đội tuyển trẻ với chuỗi thành tích bất bại lại ra về cay đắng đến thế? Mọi chuyện thậm chí còn xót xa hơn khi chỉ cách đây hơn 1 tháng, bóng đá Việt vừa đăng quang ngôi vương tại SEA Games 30. 

Về nhà thôi các chàng trai áo đỏ, vượt qua giông bão rồi cầu vồng vẫn sẽ đợi chúng ta! - Ảnh 1.

Dù không hề mong muốn nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng U23 Việt Nam đã phải dừng chân ở ngay vòng bảng

Nhưng tiếc nuối cũng vậy thôi, lúc này đây, thay vì chỉ trích hay đặt ra những câu hỏi mang tầm vĩ mô hơn, phân tích ai đúng ai sai, có lẽ chúng ta nên gửi lời cảm ơn và động viên đến những chàng trai áo đỏ trước đã. 

Hãy cảm ơn họ vì đã nối dài hành trình cảm xúc cho bóng đá Việt. Vì bạn biết đấy, cảm xúc vốn bao gồm cả hỉ nộ ái ố. Bên cạnh những niềm vui, có đôi khi chúng ta buộc phải đối mặt với nỗi buồn để biết bản thân còn thiếu sót ở đâu mà sửa đổi.

Hãy cảm ơn họ vì đã luôn chiến đấu tận hiến. Bóng đá là môn thể thao không ai nói trước được điều gì. Nhìn ra những đấu trường lớn hơn như World Cup, việc nhà đương kim vô địch thất bại từ vòng loại của giải đấu mới không còn xa lạ nữa. Quan trọng là dù thắng hay thua, chúng ta đã cống hiến những pha bóng đẹp, đã thi đấu với tinh thần fairplay, đã chơi bằng cả trái tim và màu cờ sắc áo.

Về nhà thôi các chàng trai áo đỏ, vượt qua giông bão rồi cầu vồng vẫn sẽ đợi chúng ta! - Ảnh 2.

Những ngày tháng Giêng của năm 2020, chúng ta tiếp tục được sống trong cảm xúc cùng bóng đá

Sẽ là hơi sáo rỗng nhưng sự thực thì có đôi khi đích đến không quan trọng bằng hành trình, một hành trình với đầy cố gắng và nỗ lực. Có thể họ sẽ trách bạn vì sơ suất, vì lơ đãng mà để bóng trôi vào lưới nhà. Nhưng thôi, buồn nốt hôm nay là đủ rồi. Đến mai, bạn sẽ phải vực dậy một cách mạnh mẽ hơn nhé!

"Cây có lớn được thì phải có cả nắng lẫn mưa", trước khi kì tích diễn ra, chắc chắn ở nơi nào đó, đã từng có những vấp ngã. Đội tuyển U23 mà chúng ta đang có ngoài đôi ba cái tên đã được rèn giũa qua đấu trường đội tuyển quốc gia thì phần lớn vẫn là những gương mặt mới, chưa hề có kinh nghiệm ở sân chơi lớn. Đó là lý do họ phải cọ xát, phải ăn "đắng", phải chấp nhận thất bại, có thế mới tiến bộ được.

Hãy coi hành trình chúng ta đang đi như việc thưởng thức một ly cafe. Sau khi cảm nhận đủ vị đắng đầu môi sẽ là cái ngọt ngào xứng đáng. Biết đâu được đấy, 2 năm nữa, vẫn ở sân chơi này, vẫn những gương mặt này, chúng ta sẽ có một chiếc ending hoàn toàn khác.

Những chàng trai U23 của chúng ta, họ đã vất vả rồi. Giờ thì hãy về nhà thôi, Tết đến rồi, về với vòng tay những người yêu thương nào!

Về nhà thôi các chàng trai áo đỏ, vượt qua giông bão rồi cầu vồng vẫn sẽ đợi chúng ta! - Ảnh 3.

Ngay sau trận đấu, rất nhiều cổ động viên đã gửi gắm những lời an ủi đến tuyển U23 và mong họ có thể vượt qua thử thách này để bước tiếp mạnh mẽ hơn:

- Không sao đâu chúng ta còn vòng loại World Cup nữa mà! Chúc đội tuyển ăn Tết vui vẻ! Thắng không kiêu - Thua không nản!

- Quả của Tiến Dũng là do không may mắn thôi, bóng đẩy ra được rồi nhưng lại đập trúng xà ngang thì chịu rồi.

- Còn nhiều cơ hội, đừng chỉ trích thầy Park và đội tuyển, mình thấy hôm nay có nhiều nhân tố sẽ còn phát triển nữa, Tấn Tài đá hay, Hoàng Đức càng đá càng khéo léo, Đình Trọng cũng cố gắng, đẳng cấp còn nguyên!

- Muốn thấy cầu vồng chắc chắn phải trải qua cơn mưa, vượt qua những khó khăn, thành công đang đợi chúng ta phía trước.

- Về nhà thôi các chàng trai. Có thể chúng ta làm chưa được tốt, nhưng những cố gắng thì vẫn cần được khích lệ. Không sao, lần sau làm lại!