Về nhà dịp Tết, chàng trai tìm được món đồ cũ và câu chuyện mẹ là lao công, thu nhập 1,7 triệu nuôi 2 con ăn học nên người

Diệu Thu, Theo Trí Thức Trẻ 14:23 16/02/2021

"Cả 1 bầu trời ký ức ùa về khiến mình rơi nước mắt", chàng trai chia sẻ.

Thông thường mỗi khi Tết đến, xuân về, cả gia đình mới được dịp sum họp đoàn tụ, cùng nhau ăn bữa cơm, nhâm nhi tách trà rồi hàn huyên vài ba câu chuyện đầu năm. Chuyện từ thời ông bà bố mẹ cho tới những kỷ niệm dở khóc dở cười lúc đi học đều được kể lại. 

Trên facebook mấy ngày qua, một chàng trai có chia sẻ câu chuyện chiếc máy tính cũ và ký ức suốt bao năm trời mẹ bạn ấy dành 2/3 tháng lương để nuôi 2 anh em ăn học trưởng thành. Bài viết ngay sau khi đăng tải nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng, mọi người đều bày tỏ sự đồng cảm vì ít nhiều thấy bóng dáng cha mẹ mình trong đó.

Về nhà dịp Tết, chàng trai tìm được món đồ cũ và câu chuyện mẹ là lao công, thu nhập 1,7 triệu nuôi 2 con ăn học nên người - Ảnh 1.

Ảnh: NVCC

Nguyên văn câu chuyện được chàng trai chia sẻ như sau:

"Hôm nay dọn phòng, mình tìm được chiếc máy tính cũ.

- Cả 1 bầu trời ký ức ùa về khiến mình rơi nước mắt.

- Đây là chiếc máy tính mẹ mình tặng 2 anh em lúc anh mình học lớp 6 còn mình học lớp 3, loại mới nhất, xịn nhất thời điểm ấy.

- Mẹ tặng 2 con trai để mong 2 con thành tài. Giờ nhìn lại nó làm mình rớt nước mắt. Nó đã đi cùng mình với anh trai mình hết những năm tháng tuổi trẻ, khi mình dừng việc học trên trường lớp năm 22 tuổi và anh mình năm 24 tuổi.

- Ai mà nghĩ rằng mẹ mình mong ước lớn thế vào mình và anh trai đâu, đôi khi chính vì sự vô tâm, hồn nhiên của tuổi trẻ, 2 anh em đã khiến mẹ mình buồn vì học không giỏi bằng ai. Đến giờ vẫn chưa có thành công nào đáng để tự hào cả. Vẫn là những thất bại. Năm 2021 sẽ phải khác. 

- Năm ấy mẹ mình dành 2/3 lương để cho mình với anh trai mình đi học. Lương khi đó của mẹ mình là 1,7 triệu nhé. Học phí hàng tháng riêng mình là 1 chỉ vàng, giá lúc ấy rơi vào 300 - 400K/ tháng. Chi phí học của 2 anh em rơi vào khoảng gần 1 triệu. Cái máy tính mẹ mình mua không nhớ giá chính xác nhưng nó rơi vào 300 - 500K. Nhất là mình, dồn hết vốn liếng cho con trai vào dân lập. Nơi mà những người bạn được bố mẹ đèo bằng ô tô đến trường còn mình được mẹ đèo bằng xe đạp đến.

- Hồi bé, ai hỏi mình bố mẹ mình làm nghề gì. Mình ngại không dám nói. Nhưng giờ mình có thể vỗ ngực tự hào nói ra. Mẹ mình làm công nhân, lao công. Bố mình làm bộ đội, lái xích lô chở xi măng. Tiền kiếm được là những đồng tiền sạch, được đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt, sự chăm chỉ, cố gắng. Và đến gần đây mình mới hiểu được giá trị của nó là như thế nào. Sự chăm chỉ, lương thiện của 2 con người vĩ đại ấy đã nuôi nấng mình và anh trai trưởng thành đến tận bây giờ. Mẹ mình vẫn bảo hồi bé mình là 1 đứa không vừa, bướng bỉnh, ngạo mạn. May mắn là nhờ sự dạy dỗ chỉ bảo của 2 đấng sinh thành mà đã trở thành 1 người lương thiện, chưa làm ra việc gì xấu hoặc vô đạo đức gì cả. Nhưng tính khí từ bé ấy đến giờ vẫn không hết được các bạn ạ.

- Đây là món quà vô giá của mình, sang năm sẽ đi sửa lại rồi về sau có con hoặc cháu sẽ tặng lại chúng nó.

Lan man kể tý câu chuyện ký ức ngày Tết, văn phong không hay, hơi lộn xộn. Các bạn thông cảm. Chúc các bạn và gia đình 2021 nhiều sức khoẻ!"

Nguồn: La Viết Toàn