Về Nhà Đi Con TẬP CUỐI: Cả phim được xem như "tác phẩm quốc dân" nhưng cái kết tuột hứng một nửa!

JC - Ảnh: VTV, Theo Helino 12:14 13/08/2019

Gáy to như tiểu tam "đàn em" Nhã rồi xuất hiện đúng 2 giây cũng không đáng buồn bằng tổng thể đoạn kết nhạt nhoà của Về Nhà Đi Con.

Đã từ rất lâu, mặc định trong tâm trí của không ít người, cứ phim Việt kiểu gì rồi cũng "sẽ nhảm". Câu cảm thán: "Ôi, lại phim Việt Nam à? Không xem đâu!" hẳn là cơn ác mộng kinh hoàng của không ít NSX, khi họ thậm chí còn chưa kịp bắt đầu đã thấy tương lai mù mịt mà công chúng dành cho sản phẩm lao động nghệ thuật của mình. Nhưng từ ngày Về Nhà Đi Con công chiếu, khán giả Việt Nam lại được dịp tận hưởng không khí náo nhiệt khi cùng nhau bàn tán về một bộ phim truyền hình, từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ công sở đến trường học.

Nhưng sau tập cuối của Về Nhà Đi Con, sự hoài nghi về việc cắt ghép cẩu thả của khâu dựng phim, lẫn nội dung chắp vá ở những tập cuối. Điều này khiến công chúng dấy lên hoài nghi rằng, Về Nhà Đi Con liệu có phải lại là màn ăn may nhất thời nữa hay không?

Về Nhà Đi Con TẬP CUỐI: Cả phim được xem như tác phẩm quốc dân nhưng cái kết tuột hứng một nửa! - Ảnh 1.

Hồi kết đáng thất vọng của Về Nhà Đi Con

Tập cuối Về Nhà Đi Con biến thành "về nhà xem quảng cáo"!

Một trong những lí do ảnh hưởng đến tâm lí chung khi xem phim nhất là quảng cáo. Với độ hot của mình, Về Nhà Đi Con được nhà đài xào nấu triệt để từ nội dung bên trong cho đến quảng báo bên ngoài phim, khán giả la ó cảm giác như cứ một phút xem phim bị chèn thêm tận 5 phút quảng cáo. Thậm chí các banner, poster logo thương hiệu còn chiếm đến tận 1/3 màn hình khiến trải nghiệm xem phim càng thêm khó chịu. Riêng ở tập cuối, màn quảng cáo còn ác liệt hơn, dù trước đó ekip đã nhá hàng phim sẽ có thời lượng dài hơn bình thường là 34 phút. Nhưng với nội dung hời hợt, xoay đi quẩn lại chỉ là cái kết "happy ending" đã được dự báo từ trước, Về Nhà Đi Con biến thành "về nhà xem quảng cáo" không thương tiếc.

Về Nhà Đi Con TẬP CUỐI: Cả phim được xem như tác phẩm quốc dân nhưng cái kết tuột hứng một nửa! - Ảnh 2.
Về Nhà Đi Con TẬP CUỐI: Cả phim được xem như tác phẩm quốc dân nhưng cái kết tuột hứng một nửa! - Ảnh 3.
Về Nhà Đi Con TẬP CUỐI: Cả phim được xem như tác phẩm quốc dân nhưng cái kết tuột hứng một nửa! - Ảnh 4.

Hàng loạt diễn biến ngớ ngẩn và phi logic xuất hiện ở những tập cuối cùng

Về Nhà Đi Con TẬP CUỐI: Cả phim được xem như tác phẩm quốc dân nhưng cái kết tuột hứng một nửa! - Ảnh 5.

Đang yên đang lành, bỗng dưng lên chùa?

Gây búc xúc nhất với khán giả chính là việc từ một bộ phim có nội dung chặt chẽ, Về Nhà Đi Con kể từ ngày Nhã "tiểu tam" rời khỏi ngôi nhà chung tác phẩm không khác gì một mớ hổ lốn. Bắt đầu từ việc Huệ bỗng trở nên "trái gió trở trời", khác hẳn với Huệ nết na nhu nhược ở đoạn đầu phim, việc Huệ có cú cua cực gắt như vậy khiến người xem không khỏi lạ lẫm, không hiểu có thật sự đây là Huệ mà họ từng xem hay không. Hay tuyến vai khác là bố Sơn (NSƯT Trung Anh), đang yên đang lành bỗng dưng lên chùa làm công quả, đây là chi tiết gây phẫn nộ với không ít khán giả. Họ cho rằng bố Sơn nên có cách hành xử khác, hay ít nhất cần lí do lên chùa được giải thích hợp lí hơn.

Về Nhà Đi Con TẬP CUỐI: Cả phim được xem như tác phẩm quốc dân nhưng cái kết tuột hứng một nửa! - Ảnh 6.

Từng cảm động thế này...

Về Nhà Đi Con TẬP CUỐI: Cả phim được xem như tác phẩm quốc dân nhưng cái kết tuột hứng một nửa! - Ảnh 7.

Gay cấn thế này...

Về Nhà Đi Con TẬP CUỐI: Cả phim được xem như tác phẩm quốc dân nhưng cái kết tuột hứng một nửa! - Ảnh 8.

Nhưng tập cuối lại khiến người xem vô cùng tức giận!

"Tham" tăng từ 68 lên 85 tập liệu có phải là nguyên nhân khiến cho Về Nhà Đi Con mất đi sự yêu thương của khán giả?

Về Nhà Đi Con TẬP CUỐI: Cả phim được xem như tác phẩm quốc dân nhưng cái kết tuột hứng một nửa! - Ảnh 9.

Về Nhà Đi Con hay nhất ở 60 tập đầu...

Về Nhà Đi Con TẬP CUỐI: Cả phim được xem như tác phẩm quốc dân nhưng cái kết tuột hứng một nửa! - Ảnh 10.

Bộ phim gây tiếc nuối khi không duy trì đủ nhiệt ở những phần được yêu cầu "viết thêm".

Mang trong mình sứ mệnh là kẻ mở đường, khai phá khung giờ vàng phim Việt mới trên sóng VTV1 lúc 21h, với thời lượng chỉ vỏn vẹn 30 phút. Cứ tưởng Về Nhà Đi Con sẽ chông gai lắm trong việc chinh phục khán giả, vì buộc lòng phải thay đổi thói quen xem phim của công chúng. Nhưng nhìn sức lan toả của Về Nhà Đi Con mà xem, bất cứ đối tượng nào, từ ông bà đến thanh thiếu niên, mọi người đều đang bàn tán xôn xao về nó, cả trên mạng xã hội lẫn mâm cơm của gia đình. Và mọi chuyện chỉ diễn ra đúng ở khoảng 60 tập đầu, vì vốn dĩ bộ phim được biên kịch chỉ viết đến chừng đó.

Về Nhà Đi Con TẬP CUỐI: Cả phim được xem như tác phẩm quốc dân nhưng cái kết tuột hứng một nửa! - Ảnh 11.

Ai khóc nỗi đau này?

Câu chuyện thay đổi khi Về Nhà Đi Con quyết định tăng số tập. Ở truyền hình Việt không phải chưa từng chứng kiến những màn "tham lam" này. Quỳnh Búp Bê, Gạo Nếp Gạo Tẻ... những bom tấn truyền hình năm 2018 đều quyết định kéo dài tình tiết bộ phim để kiếm thêm "thu nhập cho nhà đài". Và cái kết thì ai cũng thấy, tập cuối bị ném đá vì những tình tiết "dở dở ương ương". Ngay cả phim "quốc dân" như Về Nhà Đi Con cũng lâm vào tình trạng tham lam như này quả thật vô cùng đáng tiếc.

Đây là phản ứng chung của người xem!

Bên dưới bình luận của fanpage cũng như các diễn đàn, các fan Về Nhà Đi Con phần lớn đều tỏ ra thất vọng khi tập cuối chẳng lấy gì hấp dẫn, nếu không muốn nói là quá nhạt. 

Về Nhà Đi Con TẬP CUỐI: Cả phim được xem như tác phẩm quốc dân nhưng cái kết tuột hứng một nửa! - Ảnh 12.
Về Nhà Đi Con TẬP CUỐI: Cả phim được xem như tác phẩm quốc dân nhưng cái kết tuột hứng một nửa! - Ảnh 13.

Thăm dò ý kiến

Bạn có hài lòng với tập cuối của Về Nhà Đi Con không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.