Váy áo bất ổn ở đám cưới tiểu tam Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Hội bạn như đi bar chưa sốc bằng mẹ chồng

Lệ An, Theo Phụ nữ Mới 15:13 07/02/2024

Chỉ riêng bộ sưu tập váy áo của các nhân vật cũng đủ để phá tan đám cưới tiểu tam ở Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi.

Không hề quá khi nói đám cưới cặp đôi tiểu tam - tra nam chính là tình tiết khiến khán giả phấn khích nhất ở Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi cho đến thời điểm hiện tại. Không chỉ bởi đó là sự giải thoát cho nữ chính Ji Won (Park Min Young) mà còn do phân cảnh này mang tới quá nhiều tình tiết bất ổn khiến tiểu tam Soo Min phải xây xẩm mặt mày. Trong đó, bộ sưu tập váy áo của các nhân vật cũng góp vui không kém.

Váy cưới sến rện thời "ông bà anh"

Đầu tiên phải kể đến chiếc váy cưới không thể sến hơn của Soo Min. Nổi tiếng là một người sành điệu, biết cách ăn mặc nhất công ty nhưng tới đám cưới, cô lại phải mặc đồ và trang điểm theo ý mẹ chồng. Kết quả là Soo Min trông vừa kém tươi tắn vừa sến rện, mất hết cả hình tượng xinh đẹp bao năm gây dựng.

Váy áo bất ổn ở đám cưới tiểu tam Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Hội bạn như đi bar chưa sốc bằng mẹ chồng - Ảnh 1.

Đồ trắng phá quy định của Ji Won

Tuy bộ đồ của Ji Won bị cho là kém nổi khi kiểu dáng quá đơn giản nhưng trên thực tế, bộ đồ trắng "full cây" của cô lại khiến ai nấy đều phải sốc. Bởi lẽ tại Hàn Quốc có quy định ngầm, rằng các khách mời đám cưới không được mặc đồ trắng đụng màu với cô dâu. Việc mặc sai quy định như thể Ji Won đang dội một gáo nước lạnh vào mặt kẻ thù.

Váy áo bất ổn ở đám cưới tiểu tam Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Hội bạn như đi bar chưa sốc bằng mẹ chồng - Ảnh 2.

Bộ ba "đi bar"

Ji Won mặc đồ trắng nhưng chí ít là kiểu dáng còn đơn giản, sang trọng, hợp với không khí đám cưới trong khi đó, bộ ba "bạn thân" của Soo Min lại diện những trang phục được cho là... như đi bar. Không chỉ ngắn, hở vai, hở eo, những trang phục của ba cô bạn do Ha Ye Ji dẫn đầu còn có đủ màu sắc, chất liệu, đen - trắng - xanh đến tất lưới, áo lông,... đều có cả. Tất cả những trang phục này đều phá tan sự trang trọng cần có của một đám cưới. Chưa kể mẹ chồng Soo Min còn là người vô cùng coi trọng thể diện, rất sợ mất mặt trước quan khách nên sự xuất hiện của bộ ba "đi bar" này khiến bà vô cùng uất ức.

Váy áo bất ổn ở đám cưới tiểu tam Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Hội bạn như đi bar chưa sốc bằng mẹ chồng - Ảnh 3.
Váy áo bất ổn ở đám cưới tiểu tam Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Hội bạn như đi bar chưa sốc bằng mẹ chồng - Ảnh 4.

Nhưng sốc nhất vẫn là mẹ chồng

Là người sĩ diện hão, thích làm màu nhưng chính mẹ chồng Soo Min lại là người mặc đồ sai quy định đầu tiên tại đám cưới này. Tại Hàn vốn có quy định ngầm, rằng mẹ chồng sẽ mặc Hanbok xanh, mẹ vợ mặc Hanbok hồng. Thế nhưng mẹ chú rể lại ngang nhiên mặc một chiếc Hanbok hồng nổi bật, khiến thợ chụp ảnh cũng phải hiểu lầm, rằng đây là mẹ cô dâu. Lý do vô cùng đơn giản, vì bà ta thấy mình hợp màu hồng hơn.

Váy áo bất ổn ở đám cưới tiểu tam Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Hội bạn như đi bar chưa sốc bằng mẹ chồng - Ảnh 5.

Nguồn ảnh: tvN