Bắc Kinh là một trong những thành phố đông dân nhất Trung Quốc. Nhưng giống như thủ đô của nhiều nước khác, người dân ở đây chủ yếu là lao động từ ngoại tỉnh. Năm hết tết đến, họ về quê ăn Tết và để lại một thành phố vắng bóng người.
Sau ngày đầu thông xe, buổi sáng sớm trên cầu Nhật Tân có vẻ vắng người qua lại do hiện tượng sương mù dày đặc gây cản trở việc di chuyển của các phương tiện giao thông.
Nhiều gian hàng cả ngày không có một bóng người vào tham quan mua sắm, có gian treo biển giảm giá hơn 50%, hay nhiều gian hàng phải đóng cửa vì ế ẩm… là những gì đang tồn tại ở các trung tâm thương mại cao cấp tại Hà Nội.
Người ta không níu kéo vì tự cho mình cao thượng, nhưng tất cả chỉ là ngụy biện cho sự tự tôn của họ. Họ chẳng mảy may biết rằng khi ai quay bước đi chính là lúc người đó muốn được níu lại nhất.