Sasuke: Diệp Lâm Anh "mê mẩn" chàng HLV thể hình

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 01:20 10/07/2015

Tập 4 "Sasuke Việt Nam" tiếp tục giới thiệu nhiều chàng trai mạnh mẽ, khéo léo khiến khán giả cũng như MC Diệp Lâm Anh vô cùng thích thú.

Trong tuần này khán giả tiếp tục được theo dõi các thí sinh tranh tài tại chuỗi thử thách Stage 1 của "Sasuke Việt Nam - Không giới hạn". Ngoài sự tham gia của những bạn sinh viên thì chương trình cũng đã thu hút được cả võ sư, diễn viên múa qua đó thể hiện được tính đa dạng và hấp dẫn của cuộc thi.

Huấn luyện viên thể hình, Nguyễn Mạnh Kiên, đã từng có các thành tích ấn tượng tại môn Karatedo và nhảy cao, Mạnh Kiên cho biết mình đã chuẩn bị khá kỹ cho cuộc thi và hy vọng có thể lọt top 10 thí sinh dẫn đầu. Tuy chấn thương ở chân đã không cho phép Mạnh Kiên hoàn thành được cuộc thi với một thành tích tốt, nhưng với khuôn mặt và thân hình đẹp Mạnh Kiên đã được MC Diệp Lâm Anh “ưu ái” phỏng vấn khá lâu và khiến cho Thành Trung và Nguyên Khang ghen tỵ.

Phần thi của Mạnh Kiên






Ngô Thành Đạt là thí sinh mở màn cho tuần này, chàng trai 23 tuổi đã có một màn giới thiệu bản thân khá ấn tượng khi mang bức tranh Ninja do chính bạn thể hiện đến chương trình. Đạt cho biết hội họa là đam mê từ nhỏ của mình, thông qua bức tranh bạn hy vọng có thể kết hợp được sự khéo léo giữa ngành kiến trúc mà bạn đang theo đuổi và sức mạnh của thể thao để vượt qua được những thử thách. Chia sẻ cảm xúc khi hoàn thành Stage 1 với thời gian 1:41:06, Đạt tâm sự mình “rất mệt, vì chờ đợi quá lâu, hơi đói” và mong muốn tìm được một nửa cho mình.

Phần thi của Thành Đạt





Nguyễn Hữu Vinh, 23 tuổi, sinh viên truyền thông đến từ Tp. Hồ Chí Minh, đặc biệt mê bộ môn võ thuật cổ truyền của Brazil jiu-jitsu‎. Tuy đã rất cố gắng trong phần thi Người nhện nhảy nhưng cuối cùng Hữu Vinh đã không thể vượt qua và chịu dừng chân tại đây. 3 thí sinh tiếp theo là Lê Thanh Tùng, Nguyễn Đức Khương, Dương Xuân Vinh cũng phải bó tay trước thử thách được cho là khó nhất Stage 1 này. Trước những thất bại này, Thành Trung đã hài hước động viên “trong cuộc sống sẽ có rất nhiều thử thách và đôi lúc chúng ta sẽ vấp ngã, ngã ở đâu chúng ta đứng lên ở đó, trong chương trình có thể các bạn không đứng lên ở đó được nhưng các bạn có thể đứng bên ngoài để xem những người khác ngã đúng chỗ mình ngã!”

Phần thi của Hữu Vinh, Thanh Tùng, Đức Khương...



Phải đến thí sinh tự nhận mình có khuyết điểm duy nhất là “quá nhiều ưu điểm”, Trần Trung Hiếu, khán giả mới lại một lần nữa chứng kiến màn bấm nút về đích. Chàng kỹ sư phần mềm “rất mau nước mắt” này đã hứa nếu vượt qua chuỗi 6 thử thách ở Vòng đầu tiên thì bạn sẽ khóc trên trước máy quay, tuy nhiên sau khi thực hiện được điều này với thành tích khá ấn tượng 01:26:04 và đứng cạnh MC xinh đẹp của chương trình thì Hiếu lại chỉ biết cười vì “đâu có cơ hội dễ để được đứng cạnh Diệp Lâm Anh vậy đâu”.

Phần thi của Trung Hiếu





Nguyễn Thế Mạnh, 30 tuổi, đến từ Bình Dương, cho biết anh đã từng sống làm việc ở Nhật 3 năm và rất hâm mộ "Sasuke", vì vậy ngay khi biết tin cuộc thi được đưa về Việt Nam, anh lập tức đăng ký. Bên cạnh đó Nguyễn Thế Mạnh cũng mong muốn cả gia đình được lên sóng truyền hình để con trai cả của mình hiện đang sống cùng ông bà có thể nhìn thấy bố mẹ và em gái. Tuy nhiên do bất cẩn tiếp xúc sai tư thế tại phần thi Người nhện nhảy, Nguyễn Thế Mạnh là thí sinh tiếp theo phải dừng lại ở đây.

Phần thi của Đức Long - Thế Mạnh



Nguyễn Đỗ Khắc Tín, 26 tuổi là nhân viên Tín dụng tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Đến với cuộc thi Tín muốn chứng minh với mọi người rằng “nhân viên văn phòng cũng có đủ sức khỏe để chơi trò chơi vận động và đồng thời muốn truyền cảm hứng tập thể dục thể thao đến với toàn thể các anh chị em văn phòng trong công ty cũng như đối tác”. Nhận được sự cổ vũ lớn từ các đồng nghiệp, Khắc Tín đã về đích với thành tích 1:36:04 và tạm thời đứng thứ 18 trong bảng xếp hạng tuần này. 

Phần thi của Đức Trí, Khắc Tín, Sỹ Duy





Phần thi của Tấn Tài

Dương Mạnh Cường, hiện đang là một vũ công múa, chàng trai 27 tuổi đến từ Trảng Bom, Đồng Nai mong muốn phát triển ngành nghệ thuật tại quê hương mình. Hoàn thành tốt tất cả các phần thi, Dương Mạnh Cường đã khiến khán giả và 2 MC không thể tin được khi trượt ngã tại phần leo lưới khiến. Thành Trung phải thốt lên tình huống này giống như lúc “12h kém 15 phút của ngày 30 Tết bạn đã quyết định không ăn Tết cùng gia đình mà… nhảy thẳng xuống nước”. Dương Mạnh Cường giờ chỉ còn hy vọng quãng đường mình đã vượt qua đủ để giúp mình ghi tên vào Vòng 2.

Phần thi của Mạnh Cường và các thí sinh cuối