Những bằng chứng The Voice Việt không còn là “con cưng”

ZiZi, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 12/11/2013

Bên cạnh sự "lạnh nhạt" của khán giả, "The Voice Việt" dường như cũng đang thiếu sự quan tâm, đầu tư từ chính nhà tổ chức.

Âm thanh thiếu đầu tư

Âm thanh gần như là yếu tố quan trọng nhất để quyết định thành - bại của The Voice bởi đây là cuộc thi của các giọng ca. Ở mùa giải năm ngoái, BTC đã cố gắng cải thiện âm thanh từng chút một trước sự phàn nàn của khán giả theo dõi qua truyền hình. Còn ở năm nay, ngay cả khán giả có mặt tại sân khấu cũng phải lên tiếng trước phần âm thanh không được đầu tư hay như năm ngoái, thậm chí còn thua cả chương trình The Voice Kids vừa kết thúc. 

Những bằng chứng The Voice Việt không còn là “con cưng”  1

Địa điểm tổ chức xa trung tâm

Năm ngoái, từ vòng Giấu mặt đến các đêm Liveshow, The Voice tổ chức luân phiên ở hai địa điểm nằm trong trung tâm Tp.HCM là NTĐ Nguyễn Du và NTĐ Phan Đình Phùng thì mùa giải năm nay lại không được như vậy. Theo đó, toàn bộ các đêm diễn trực tiếp của The Voice 2013 đều diễn ra ở NTĐ Lãnh Binh Thăng, quận 11 - một địa điểm khá xa trung tâm. Theo lý giải của BTC thì do “đụng” phải nhiều chương trình cùng diễn ra nên không thể thuê các địa điểm như năm ngoái. Chính điều này đã phần nào làm giảm đi sức hút của chương trình vì khán giả cũng khá “ngại” đi xa để theo dõi một đêm thi kéo dài gần đến 12 giờ đêm.

Bỏ các buổi giao lưu trước liveshow

Trước mỗi đêm thi của vòng Liveshow ở mùa giải đầu tiên, BTC luôn sắp xếp một buổi giao lưu giữa khán giả và các thí sinh. Điều này ngoài tăng sức hút cho chương trình, kéo khán giả đến theo dõi trực tiếp chương trình ngay sau đó thì còn giúp các thí sinh có cơ hội thú hút thêm fan. Tuy nhiên ở năm nay, các buổi giao lưu đồng loạt bị xóa sạch, chỉ còn là các đêm thi diễn bình thường.

MC thiếu chuyên nghiệp

Những bằng chứng The Voice Việt không còn là “con cưng”  2
Yumi Dương bị "ném đá" không thương tiếc nhưng vẫn được BTC giữ lại với vai trò MC

Bên cạnh Phan Anh, sự xuất hiện của Yumi Dương trong vai trò MC của các vòng Liveshow ở mùa giải năm nay đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của khán giả. Lối diễn thiếu sức hút, không chuyên nghiệp và thiếu tìm hiểu thông tin đã khiến Yumi Dương nhận rất nhiều “gạch đá” ở Liveshow thứ 3. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Ở đêm Liveshow mới nhất vừa diễn ra vào Chủ nhật này, do Phan Anh không thể có mặt kịp tại Tp.HCM, Yumi Dương đã được đẩy lên làm MC chính của chương trình và cô tiếp tục củng cố danh hiệu “thảm họa MC” khi phát biểu rất “vô tư”: “Xin khán giả một tràng pháo tay ủng hộ tinh thần các bạn thí sinh cũng như để chia sẻ tình cảm dành cho đồng bào bị cơn bão đi qua…”. Đó là chưa kể cô còn thiếu sót khi đọc nhầm thí sinh của đội này sang đội khác và liên tục mắc những lỗi khác.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Đinh Hương với vai trò MC hậu trường cũng khiến không ít người khó chịu bởi giọng nói nửa miền Trung – nửa miền Nam của cô. Ngoài ra, Đinh Hương cũng khiến người xem khó chịu khi không tập trung vào phần giao lưu với thí sinh.