Nguyễn Duy Idol: "Nghỉ việc, bỏ phim để thi Vietnam Idol"

QuangMT; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 00:17 29/05/2015

Cùng gặp gỡ Phạm Nguyễn Duy - chàng trai còn được biết đến với hình ảnh cậu em họ của Hồ Vĩnh Khoa tại "Vietnam Idol 2015".

Phạm Nguyễn Duy là 1 trong 4 chàng trai xuất sắc nhất "Vietnam Idol" mùa thứ 6, từng được khán giả nhớ đến với hình ảnh là cậu em họ ca sĩ, diễn viên Hồ Vĩnh Khoa. Sở hữu chất giọng đặc biệt mà các giám khảo nhận định, nếu nhắm mắt lại để nghe thì vẫn nhận ra đây là Nguyễn Duy, cùng ngoại hình rất sáng sân khấu, đặc biệt là chiều cao, hình thể khá chuẩn, khuôn mặt baby dễ gần, anh chàng đã liên tục ghi điểm qua những vòng thi vừa qua.

Tuy hành trình chinh phục khán giả của Nguyễn Duy không ồ ạt, nhanh chóng như một số gương mặt khác nhưng chàng trai này không hề hấp tấp mà luôn biết mình đang ở đâu. Cùng gặp gỡ và tìm hiểu thêm về Phạm Nguyễn Duy, một giọng Country hiếm hoi của Vpop mới được "khai quật".





Chào Nguyễn Duy, bạn có thể chia sẻ một chút về bản thân mình được không?

Chào bạn, chào mọi người, mình là Phạm Nguyễn Duy, sinh năm 1993. Duy học thiết kế đồ họa và đã đi làm được một thời gian ở một công ty thời trang. Duy chưa từng tiếp xúc với môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, chưa được học về âm nhạc, chưa đi hát ở đâu, chỉ tham gia một số chương trình ở quán cà phê nhỏ mà thôi. "Vietnam Idol" là cuộc thi đầu tiên mà Duy tham gia, và Duy rất bất ngờ, hạnh phúc khi đứng được ở vị trí này hôm nay.

Vậy lí do nào khiến Duy quyết định thi "Vietnam Idol"?

Vì một lí do duy nhất thôi, đó là Duy muốn sau này làm ca sĩ. Điều này chỉ vài người bạn biết đến, ngay cả bố mẹ cũng không biết. Thật ra, Duy đã dọn ra ở riêng với dì từ lâu, bố mẹ không còn sống cùng nhau nên mọi thứ Duy tự lo cho bản thân hết. Duy đã xin nghỉ việc để quyết định tập trung cho "Vietnam Idol", nhưng lúc đó bố mẹ không biết. Bố mẹ cũng thắc mắc dữ lắm, tại sao sinh viên mới ra trường có công việc ổn định mà lại nghỉ việc. Sau này vào sâu thì bố mẹ mới biết, cả 2 đều ngạc nhiên trước điều này và may mắn là rất ủng hộ Duy trên con đường mình đã chọn.

Một phần vì đam mê âm nhạc, một phần vì công việc văn phòng hiện tại khiến mình cảm thấy hơi bí bức và muốn thể hiện bản thân hơn nữa, do đó Duy đã thi "Vietnam Idol". Và bản thân Duy cũng muốn có 1 cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời nữa.





Duy nghĩ thế nào khi đang gắn liền với cụm từ "em họ Hồ Vĩnh Khoa"?

Duy thấy cũng hơi "kì kì". Vì đầu tiên, Duy nghĩ anh Khoa tự nhiên lại bị đưa vào những câu chuyện xoay quanh mình, có thể phần nào gây phiền phức, ảnh hưởng không đáng có đến anh ấy. Thứ hai nữa, chính cái tên "em họ Hồ Vĩnh Khoa" vô tình khiến khán giả không biết đến cái tên Nguyễn Duy là ai. Ít người nhớ đến tên thật của Duy, thật sự cái bóng của anh Khoa quá lớn.

Duy và anh Khoa cũng khá thân với nhau vì đã có khoảng thời gian cả nhà sống chung với nhau, khi mình mới lớp 7, lớp 8. Sau đó, khi dọn ra riêng, Duy vẫn gặp và qua nhà chơi, đi ăn cùng anh. Anh Khoa đối với Duy thì phải dùng 2 chữ "ngưỡng mộ". Chỉ vậy thôi.

Duy nhận được những nhận xét gì trong quá trình luyện tập tại "Vietnam Idol"?

Duy chưa có cơ hội hát tiếng Việt nhiều, nên có thể một số khán giả chưa để ý đến Duy. Khi làm việc với các thầy cô trong chương trình, mọi người nhận xét Duy là người có chất giọng đặc biệt, nhưng còn chậm hơn các bạn, tiếp thu lâu hơn các bạn một chút, vì dù sao Duy cũng chưa từng tiếp xúc nhiều với âm nhạc chuyên nghiệp. Do đó, Duy tự thấy mình thiếu kỹ thuật và thiếu tự tin. Đêm thi thứ 2, Duy đã tự tin hơn và có lẽ được khen ngợi nhiều hơn đêm đầu, chắc là do có mẹ ngồi ở dưới nghe mình hát (cười).





Từ lúc chuyển về ở chung với các bạn top 10 đến giờ, Duy có thấy căng thẳng không, sức khỏe của bạn như thế nào?

Thật ra là hình như Duy yếu hơn 1 chút, bình thường hít đất mỗi sáng 100 cái mà giờ 30 cái đã thấy hơi đuối rồi (cười lớn). Có lẽ lí do chính là vì lịch làm việc của mình thay đổi với nhiều giờ luyện tập chuyên môn hơn. Duy được học từng ly từng tí, những điều mà từ trước đến nay Duy chưa hề được biết qua như mở giọng, khám phá âm vực mình tới đâu, cảm nhạc, sáng tác, lý luận, nhạc cụ... Rất rất thú vị.

Duy có lẽ đang hát nhiều nhạc "già", đây có phải là định hướng của bạn?

Thực sự Duy không muốn hát nhiều nhạc "già" mà muốn hát nhiều thể loại, có thể trẻ trung hơn đúng với lứa tuổi của mình. Nhưng giọng hát của Duy thì khá kén bài và phù hợp trước mắt với một số ca khúc có phần hơi "lớn", hơi chững. Đây cũng là 1 điều khiến Duy băn khoăn khi sau này theo đuổi ca hát chuyên nghiệp.

Duy hay nghe nhạc của ca sĩ nào?

Nước ngoài thì Duy nghe của Scotty McCreery - Quán quân "American Idol 2011", Lady Gaga... Việt Nam thì Duy thích chị Mỹ Tâm (cười). Nhiều khi Duy cũng muốn hát nhạc của chị Tâm xem sao nhưng lại không phù hợp nên hơi tiếc.





Duy có nghĩ thí sinh nam có lợi thế hơn hẳn thí sinh nữ không, vì hiện tại nam ca sĩ nổi bật còn rất hiếm ở Vpop?

Có thể mọi người nhìn ở ngoài vào thì thấy như vậy. Nhưng thực sự khi ở nhà chung, trong cuộc thi, cách biệt với bên ngoài, Duy không nhận được nhiều phản hồi, mà chỉ thấy được sự phấn đấu của từng thí sinh, chất giọng và tài năng các bạn. Do đó, với chất giọng và sự tự tin mạnh mẽ, Bích Ngọc mới là người Duy rất "dè chừng". Bạn ấy cũng là người mà Duy rất thân trong nhà chung đấy (cười).

Hiện tại, 2 gương mặt là Trọng Hiếu - nổi bật ở phong cách và Bích Ngọc - nổi bật ở giọng hát đang rất được chú ý. Duy nghĩ mình muốn hướng theo con đường nào hơn?

Anh Hiếu có phong cách rất hay. Trong 1 buổi biểu diễn, khán giả sẽ chú ý xem anh biểu diễn rất nhiều, tiết mục đó sẽ đẹp nhất, hấp dẫn nhất. Nhưng Duy nghĩ nếu không xem Hiếu diễn, hoặc xem MV thì không ấn tượng bằng Bích Ngọc. Giọng hát của Ngọc sẽ khiến người ta nghe nhiều hơn, nhắm mắt lại có thể tận hưởng và cảm nhận được. Tất nhiên Duy muốn được cả 2 điều này, nhưng mỗi khía cạnh đều có khán giả đón nhận riêng. Nhưng hiện tại Duy hát live chưa tốt như mong đợi và âm nhạc mình chọn vẫn còn khá nhẹ nhàng, Duy nghĩ bản thân sẽ thay đổi nhiều hơn để khán giả nhớ đến mình.




Sở thích của Duy là gì?

(Cười lớn) Duy rất thích màu cam. Mình thấy màu cam rất mạnh, rất nổi. Duy thích đi du lịch. Duy thích diễn xuất nữa. Duy mong sau chương trình sẽ cố gắng cast vào được 1 bộ phim chiếu rạp. Thực ra trước "Vietnam Idol", Duy đã đậu vào 1 bộ phim nhưng cuối cùng đành bỏ vì ước mơ ca hát vẫn mạnh mẽ hơn.

Bước chân ra khỏi "Vietnam Idol", Duy có muốn đi thi tiếp không?

Không, Duy không muốn như vậy. Tham gia các cuộc thi chỉ để nhắc khán giả nhớ đến mình mà thôi. Quan trọng hơn cả là mình phải biết tập trung để làm được nhiều thứ hơn sau cuộc thi. Nếu cứ thi nữa, thi nữa thì lại không có thời gian học thêm cái gì cả. Duy không muốn cứ ra những sản phẩm "tàm tạm" chỉ để mọi người không quên mình. Học và luyện tập để cho ra những sản phẩm trọn vẹn là điều Duy muốn hướng đến.

Cảm ơn Nguyễn Duy, chúc Duy có những bước đi thật vững chắc trên con đường âm nhạc và sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả trong thời gian tới!