Hot boy "So You Think You Can Dance" viết tâm thư xúc động gửi vợ và con trai

QuangMT; Ảnh: Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 10:45 18/12/2015

Hữu Phước, anh chàng Bboy điển trai của "So You Think You Can Dance 4" đang được dự đoán sẽ nối tiếp 3 Quán quân hot boy trước trong đêm Chung kết tối mai.

Trong đêm thi Chung kết diễn ra tuần trước, 4 gương mặt vũ công được yêu nhất "So You Think You Can Dance - Thử thách cùng bước nhảy" mùa giải năm nay gồm: “Cô bé không bình thường”, nữ vũ công đương đại “quái tính” Trâm Anh, Cô nàng Ballet với đôi chân và thân hình chuẩn mực Hải Anh, Chàng trai đương đại nổi tiếng với khả năng bưng bê đầy kỹ thuật trái ngược với vẻ ngoài gầy guộc Hà Lộc và “Ông bố trẻ” khiến cư dân mạng dậy sóng với bài solo Bboy bằng một tay Hữu Phước, đã thực sự thăng hoa, bùng nổ trên sóng truyền hình trực tiếp.

Vào lúc 21 giờ tối thứ 7 tuần này, ngày 19/12/2015, hành trình đi tìm gương mặt vũ công được yêu thích nhất năm 2015 sẽ kết thúc và chân dung của Quán quân mùa giải thứ 4 sẽ lộ diện. Đêm trình diễn có sự quay trở lại của Top 20 chung cuộc, các all-star đã từng tham gia hỗ trợ cho thí sinh cùng các khách mời đình đám. Nữ ca sĩ Mỹ Tâm sẽ trình làng sản phẩm âm nhạc đậm chất soul funk mới nhất của cô mang tên "Thứ tha". Biên đạo múa John Huy Trần sẽ là nhân vật ghế nóng thứ ba bên cạnh giám khảo Tuyết Minh và kiện tướng dancesport Chí Anh.

 Hữu Phước được kì vọng tiếp bước thành công của 3 Quán quân trước: Lâm Vinh Hải, Ngọc Thịnh, Sơn Lâm

Trong số các thí sinh tranh tài trong top 4, không khó để Hữu Phước thu hút được sự chú ý từ khán giả cũng như truyền thông. Xuất thân là "dân Hip Hop" với kỹ thuật và phong cách biểu diễn đầy cá tính, Hữu Phước còn sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính. Đây được xem là "hình mẫu chung" của các Quán quân "So You Think You Can Dance" tại Việt Nam suốt 3 mùa vừa qua. Do đó, Hữu Phước đang rất được kì vọng đạt thành tích tốt nhất trong đêm Chung kết tối mai. Anh cũng được chính giám khảo Tuyết Minh dự đoán sẽ giành lấy ngôi vị Quán quân mùa 4.

Hữu Phước có tuổi đời còn khá trẻ. Anh sinh năm 1992, năm nay chỉ 23 tuổi nhưng đã kết hôn hơn 3 năm và có một con trai vừa tròn 16 tháng tuổi. Anh chàng không giấu giếm mà thay vào đó, rất hạnh phúc khi khoe gia đình nhỏ của mình trước người hâm mộ. Trước sự yêu thương và hi sinh của vợ cho niềm đam mê của mình, Hữu Phước đã viết một tâm thư gửi đến vợ và con trai láu lỉnh trước thềm Chung kết.

Thư gửi cho Zợ Lùn và Dean Dean!

 Con trai 16 tháng tuổi của Hữu Phước

Những ngày vừa qua anh gần như kiệt sức vì tập luyện. Cả ngày quần quật nơi sàn tập, những giây phút mệt mỏi nhất, anh lại nhớ đến em. Nghĩ đến những gì mà em đã hy sinh cho anh trong suốt thời gian qua, anh lại có thêm động lực để mỉm cười bước tiếp. Anh biết một người phụ nữ phải một mình lo toan mọi việc trong gia đình, chăm sóc con cái để chồng an tâm thi đấu là một việc không hề dễ dàng. Thế nhưng em chẳng bao giờ than vãn. Anh nhớ lúc em mang thai Dean Dean, sức khỏe yếu, lại mắc chứng thiếu máu bẩm sinh, cứ phải đi bệnh viện theo dõi suốt. Anh lo lắng, anh muốn ở bên cạnh em nhưng em nhất quyết gạt đi và trấn an anh rằng em không sao, anh cứ đi thi đấu cho thật tốt. Giây phút ấy, nhìn em mỉm cười dịu dàng, anh tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa để sớm thành công, trở thành chỗ dựa vững chãi cho hai mẹ con.

 Cậu bé tuy mới hơn 1 tuổi nhưng đã biết nhảy "đủ các kiểu"

Tham gia “Thử thách cùng bước nhảy” cũng là em động viên anh đi thi. 3 tháng anh xa nhà, em chưa bao giờ than mệt, than khổ, than nhớ anh. Quy định nhà chung nghiêm ngặt, những lúc gặp nhau vội vã trong hậu trường, em đều dành cho anh nụ cười tươi tắn, rạng rỡ nhất. Những lời động viên, cổ vũ từ em là sức mạnh để anh có thể đi đến bước này. Em có nhớ không? Hôm anh thực hiện bài solo bằng một tay, em bị sốt rất cao nhưng vẫn ôm Dean Dean đến xem anh thi đấu. Từ vị trí của anh nhìn xuống, em và con nhỏ bé, lọt thỏm giữa rừng người. Dean Dean đứng trong lòng em, nhảy loi nhoi khi nghe tiếng nhạc, em thì cố gắng giữ cho con khỏi té. Hình ảnh đó khiến anh cảm thấy ấm áp đến muốn rơi nước mắt. Chắc em không biết rằng, nhờ em và con mà anh đã có thể trình diễn xuất thần hơn hẳn lúc tập.

 Phước An đến sàn tập cùng bố trong những ngày cận kề Chung kết

Người ta thường nói,người đàn ông trong gia đình phải là người che chở, bảo vệ cho người phụ nữ, thế nhưng bản thân anh cảm thấy mình chưa làm được điều đó. Anh cảm thấy có lỗi khi em mới là người hi sinh nhiều hơn cho niềm đam mê của anh. Em đã từng nói cuộc sống ngắn ngủi lắm nên hãy sống sao cho ý nghĩa và hạnh phúc. Em luôn cho rằng hạnh phúc với anh là nhảy múa nhưng lại quên rằng nó bao hàm cả em, con và gia đình chúng ta. Zợ Lùn của anh! Anh muốn nói cảm ơn em và hãy đợi anh.

 Trong khi các cô chú luyện tập, Phước An vẫn 1 mình tự nhảy 1 góc

Một lời xin lỗi khác, Dean Dean - Phước An của ba, dù chỉ trong tư tưởng nhưng ba vô cùng cảm thấy có lỗi với con. Khi ba đến với cuộc thi, các cô chú phóng viên biết ba đã lập gia đình và có con nên muốn khai thác câu chuyện này lên mặt báo. Trước lời đề nghị ấy, ba đã có thoáng chần chừ vì một lý do vô cùng ích kỷ là sợ mất vote từ khán giả. Sau đó, mặc dù đã đồng ý cùng các cô chú nhưng cho đến nay, nghĩ lại về khoảnh khắc đó, trong ba ngập tràn áy náy. Dean Dean của ba, ba xin lỗi con thật nhiều. Trong đêm đăng quang sắp tới, cho dù ba có đạt được ngôi vị cao nhất hay không thì ba vẫn muốn có sự chứng kiến của hai mẹ con. Ba muốn ôm lấy con và mẹ trước hàng trăm khán giả trường quay để khoe với mọi người Dean Dean của ba đáng yêu thế nào, Zợ Lùn của anh xinh đẹp ra sao.

Anh yêu hai mẹ con!”.

 "Ông bố trẻ" khẳng định, đam mê hạnh phúc với anh là cả nhảy múa và gia đình