Hỏi nhanh "đáp bá đạo" cùng JooLy của "Cuộc đua kỳ thú"

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 10/09/2015

Cặp đôi Phương Ly - Joo Young của đội Tím đã có những chia sẻ vô cùng đáng yêu sau khi dừng chân tại "Cuộc đua kỳ thú 2015".

Chặng đua khó khăn tại Lý Sơn của "Cuộc đua kỳ thú 2015" đã nói lời chia tay với đội Tím. 2 cô gái hiền lành, lạc quan - Phương Ly, Joo Young đã chiếm được không ít cảm tình từ khán giả bởi nét chân thật, nữ tính, xinh xắn. Cặp đôi ngay từ buổi đầu đã khiến nhiều người chú ý vì đây là đội đua thường mà lại là nữ. Tuy nhiên, sự thông minh, khéo léo đã đưa đội Tím đi xa trong cuộc đua năm nay. Dừng chân ở top 6 có thể chưa hẳn là thành tích tốt nhất nhưng 8 mảnh đất vừa qua đã giúp đội Tím ghi điểm mạnh mẽ đối với người xem. Cùng trò chuyện với Joo Young, cô gái người Hàn đầy can đảm khi sinh sống, trải nghiệm tại Việt Nam và Phương Ly, cô gái Hà Nội bản lĩnh, dũng cảm.

a55-59712

b11-59712

e17-59712

f11-59712
Những hình ảnh của đội Tím trong chặng Lý Sơn

Hành trình ở Lý Sơn mang lại cho đội Tím những cảm xúc gì?

Joo Young: Bối rối, hoang mang, thất vọng và bất lực trước nỗ lực nhưng vô ích của hai đứa vì một người bị đau chân và một người vẫn chưa hết cơn say tàu. Nhưng mặt khác, đội Tím tự hào về tinh thần đua hết mình, không bỏ cuộc chơi ngay từ đầu và cố gắng hết sức để vượt qua hạn chế bản thân nên có những cảm xúc lẫn lộn.

Phương Ly: Lý Sơn là chặng mà mình xuất phát với tâm lý bất ổn và sợ thua nhất. Những chặng trước luôn thi đấu với tâm lý vui vẻ, bung hết sức. Nhưng chặng này vì cái chân trẹo sưng từ đầu ngày nên rất lo lắng, nôn nao.

Việc Ly bị chấn thương và Joo bị say sóng có phải là lí do chính khiến đội Tím tụt hạng?

Joo Young: Joo bị say sóng, và cơn say này vẫn kéo dài tiếp tục đến hết trò đẩy thùng nước. Nhưng nếu Joo tập trung vào việc khác thì chắc Joo sẽ quên đi cơn say và có thể hoạt động bình thường. Tuy nhiên, chân đau của Ly nghiêm trọng hơn vì đã không đi chữa ngay lập tức khi bị trật, nên Joo không muốn cho Ly tham gia các hoạt động mạnh vì sẽ ảnh hưởng tới tương lai chân Ly, trong khi Ly rất muốn chạy, nhảy, bay. Nguyên nhân chính là do Joo không cho Ly gắng sức nên đã thua ở chặng Lý Sơn.

Phương Ly: Chắc chắn là do những lý do về thể xác này. Ly không ngờ là Joo bị say sóng nặng thế. Cũng cảm thấy hơi tệ vì lúc ở trên tàu mình phải nằm im ôm bụng nhắm mắt không nhúc nhích vì cử động là chắc chắn sẽ say và nôn, không hề biết Joo khóc lóc thảm thiết trên boong tàu.

e12-34e80

e27-34e80

Các bạn là 2 cô gái đi đua, có xảy ra nhiều cãi vã, xích mích hay không?

Joo Young: Chắc chắn là có. Hai người dù thân nhau đến thế nào vẫn phải cãi vã, có xích mích, ngay cả gia đình anh em với nhau cũng không thuận ý thì 2 bạn cũng phải vậy. Nhưng hai đứa không biến chuyện nhỏ thành to, cố gắng nói chuyện với nhau để làm chuyện to thành nhỏ. Joo nghĩ hai đứa ít cãi nhau hơn so với các đội khác!

Phương Ly: Cãi vã là điều không thể tránh khỏi rồi, nhưng đó là vì những ý kiến bất đồng ngoài cuộc chơi. May mắn thay, mỗi khi bắt đầu một chặng đua thì hai đứa lại hiểu ý nhau và tập trung chơi vô cùng. Ví dụ như chặng ở Đà Nẵng chúng mình cãi nhau to, mặt lạnh mỗi đứa đứng một chỗ trước khi đua, mọi người trong đoàn đều biết. Nhưng khi bắt đầu làm khỉ bắt chấy cho nhau thì quên hết và tập trung luôn.

Nhiều người thấy rằng khi là đội chơi thường thì sẽ bất lợi với những thử thách bán hàng, giao tiếp với người dân. Điều này có đúng với đội bạn?

Joo Young: Có bất lợi nhưng chỉ một phần rất nhỏ. Chủ yếu là tài năng bán hàng và tính cách. Ví dụ như đội Hồng, họ là đội người nổi tiếng nhưng ít người nhận ra, thế mà họ lại là đội bán hàng hay nhất trong tất cả các đội người nổi tiếng khác. Hoặc đội Xanh lá, họ cũng dùng trí óc để nghĩ phải bán gì cho người ta dễ mua thì họ chọn và bán được rất nhanh!

Phương Ly: Sau chặng đua ở Lào thì mình nhận ra lý do đội Tím kém ở những thử thách bán hàng không phải do nổi tiếng hay không nổi tiếng. Mà là do tính tình bọn mình không thể bạo dạn, niềm nở hay khéo như đội Hồng hay Nâu. Vậy nên nói là bất lợi hơn thì cũng chỉ chút xíu thôi. Hai đứa lại còn có cái tật là khi mệt thì mặt nghệt ra thì ai mà mua hay đánh giày cho nổi. Sau chặng Đà Nẵng thì có vẻ tự tin hơn chút về khoản này (cười).

b54-64b84

c29-f73ce

Căng thẳng nhất đối với đội Tím là chặng nào? Thử thách nào?

Joo Young: Căng thẳng nhất với Joo là chặng bán hàng tại Lào. Vì Joo không biết ngôn ngữ để giao tiếp thoải mái, không biết chọn sản phẩm để bán hàng. Buồn lắm luôn.

Phương Ly: Đối với riêng Ly chặng Hà Giang thử thách đi dây là kinh khủng nhất. Nhưng đến khi về nhà xem lại thì lại tự hỏi tại sao mình lại chết nhát đến vậy. Giờ trấn tĩnh lại rồi bảo cho làm lại chắc là… đóng bỉm vào rồi cũng làm đấy.

Nhiều đội chơi đứng chót các tập trước nhưng không bị loại, nhưng đội bạn lần đầu đứng chót đã bị loại. Bạn có thấy bất công không?

Joo Young: Joo nói thật là cũng có chút phàn nàn vì đội Tím về chót mới 1 lần mà bị loại luôn (cười). Nhưng một phần vì biết chương trình có lựa chọn sẵn các chặng loại và chặng không loại, chặng kép, nên Joo "đổ lỗi" cho sự không may mắn của mình thôi.

Phương Ly: Vì năm nay format ít đội chơi nên trận không loại khá nhiều. Vậy nên cũng không có gì ngạc nhiên cả. Trận Đà Nẵng đã không loại thì mình biết chắc trận Lý Sơn sẽ loại. Tuy là đội thứ 3 ra về nhưng đội Tím cũng đã đi được hơn 2/3 cuộc đua, cũng khá đủ cho một hành trình trải nghiệm đáng nhớ trong đời.

datgiay15-ef96d

datgiay20-ef96d

tatnuoc11-ef96d

cho13-32200

datgiay22-32200

Joo có những khoảnh khắc nào "ngây thơ", "bá đạo" như Hari Won khi đua và tiếp xúc với văn hoá Việt không?

Joo Young: Để "ngây thơ" thì phải không hiểu sâu về một sự việc nào đó, nhưng Joo nghĩ mình hiểu Việt Nam, hiểu ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam nên Joo không thể "ngây thơ" được như bạn Hari (cười lớn).

Phương Ly: Joo rành văn hóa Việt phết mà, chỉ gặp thơ Hồ Xuân Hương thì đần ra thôi (cười lớn).

Các bạn có vẻ hơi tách biệt và ít xuất hiện trong các bức hình hậu trường cùng các đội khác?

Joo Young: Đội Tím bận ngủ, bận nghỉ ngơi, Tím "già" hơn mọi người tưởng nhé!

Phương Ly: Thành thật mà nói thì các bạn nghệ sĩ đã quá quen với môi trường làm việc quay phim đi xe liên tục nên có vẻ các bạn vẫn đủ sức quậy sau hậu trường. Mình thì chỉ muốn ngủ và ăn nên lúc nào cũng vật vờ, không ai thèm chụp thèm quay. Còn Xanh Lá hai thanh niên tăng động không chấp (cười lớn).

150731tvCDKT13-91be1

150731tvCDKT54-91be1

150731tvCDKT217-91be1

Đội Cam đối với các đội khác nói chung và đội Tím nói riêng giống như 1 "bóng ma", lướt đi nhẹ nhàng một cách đáng sợ?

Joo Young: Đội Cam "bất tử" là biệt danh của đội Cam giữa các đội chơi. Nhiều lúc đội Tím nghĩ... chả thèm chấp đội Cam nữa, vì sau khoảng 4 chặng mới hiểu Cam mạnh thế nào. Họ quá mạnh, họ đua với ma (cười lớn).

Phương Ly: Đối với Ly thì Cam là đôi vận động viên nên riêng khoản nhịp nhàng duy trì thể lực đã ăn đứt mình rồi. Cộng thêm chút may mắn nữa thì ai mà vượt nổi.

Khi dừng chân ở Lý Sơn, 2 bạn mong đội nào sẽ chiến thắng mùa 4 năm nay?

Joo Young: Đại diện cho đội chị em phụ nữ, đội Tím muốn đội Nâu tiếp tục chiến thắng mùa 4, như mùa 2!

Phương Ly: Tím đã có lời gửi gắm Nâu khi ra về vì Nâu là đội con gái kiên cường còn lại. Nhưng Vàng, Cam, Xanh Lá quá khỏe nên cũng khó lường lắm.

150725tvCDKT36-f9846

150725tvCDKT52-f9846

150725tvCDKT104-f9846

150725tvCDKT118-f9846

Ai đẹp trai nhất đoàn đua năm nay theo cá nhân bạn?

Đẹp trai nhất đoàn thì Joo vote cho Hoàng, đội Hồng! Đẹp trai nhì là Trương Nam Thành của đội Vàng, và đẹp trai 3 là Joo của đội Tím!

Phương Ly: Hoàng Hồng Hào, cậu em dễ thương!

Cảm ơn những câu trả lời đáng yêu của Joo và Ly!

150718tvCDKT13-30316

150718tvCDKT56-30316

150718tvCDKT93-5a54f

150717tvCDKT32-e13c0

150717tvCDKT33-e13c0
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày