Học trò Minh Hằng - Phan Hiển đoạt Quán quân "Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015"

Nhật Duy; Ảnh: Hữu Dương, Theo Trí Thức Trẻ 22:46 29/08/2015

Là thí sinh biểu diễn cuối cùng trong đêm, học trò Minh Hằng khiến khán giả lẫn các huấn luyện viên khâm phục trước màn khiêu vũ kết hợp múa vòng và nhào lộn trên không vô cùng phức tạp. Với 39,08% tổng lượt bình chọn, Vy Khanh trở thành Quán quân "Bước nhảy hoàn vũ nhí" mùa thứ hai.

Tối 29/8, đêm Chung kết cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ nhí” diễn ra tại TP.HCM với sự tranh tài của 6 thí sinh nhí đến từ 3 đội của các huấn luyện viên Thủy Tiên - Lâm Vinh Hải, Minh Hằng - Phan HiểnĐoan Trang - Hà Lê. Mỗi tiết mục trong đêm nay đều là một ý tưởng mang màu sắc riêng biệt và được dàn dựng khá công phu về mặt sân khấu lẫn vũ đạo. Bên cạnh 6 phần thi solo của các thí sinh, đêm chung kết còn mang đến 3 tiết mục đặc biệt, là sự kết hợp giữa huấn luyện viên ở mỗi đội cùng các học trò của mình.

Vy Khanh của đội Minh Hằng – Phan Hiển là thí sinh biểu diễn solo cuối cùng trong đêm. Cô học trò nhí khiến các vị huấn luyện viên lẫn khán giả có mặt tại trường quay bất ngờ và liên tục vỗ tay tán thưởng khi thể hiện các kỹ năng phức tạp như: múa vòng, uốn dẻo và treo ngược trên không trung khá nguy hiểm. Bài thi kể về câu chuyện một cô bé cô đơn, khao khát tình yêu thương của cha dìu dắt.

Minh Hằng cho biết, trong quá trình tập luyện, học trò mình chưa một lần than vãn dù nhiều lần em bị trầy da, bầm người, thậm chí chóng mặt ói do phải treo ngược người liên tục chỉ để tập luyện cho bài thi được hoàn hảo. “Đây chỉ là cuộc thi nhỏ, cô tin con sẽ còn tiến xa hơn trong sự nghiệp nghệ thuật của mình cùng với niềm đam mê nhảy múa luôn cháy trong tim”, nữ giám khảo nói. Phan Hiển cũng bày tỏ sự tự hào khi cô học trò nhỏ đã một mình xử lý chiếc vòng nặng 9 kg trên không trung rất điêu luyện. Vy Khanh được biết đến là em gái của Kiện tướng Dancesport Lan Hương.


_MG_6759-f4a54

_MG_6771-f4a54
Vy Khanh mang múa vòng bài thi của mình

Với những nỗ lực của mình, Vy Khanh chính thức đăng quang ngôi vị Quán quân “Bước nhảy hoàn vũ nhí” mùa thứ hai với 39,08% trên tổng lượt bình chọn của khán giả, mang về chiếc cúp danh giá và phần thưởng 150 triệu đồng.


_MG_6823-f4a54

_MG_6831-f4a54
Vy Khanh - học trò Minh Hằng và Phan Hiển - đăng quang Quán quân "Bước nhảy hoàn vũ nhí" mùa hai

Yến Trang (đội Đoan Trang - Hà Lê) bám sát theo sau với tỷ lệ bình chọn là 37,78%, đồng hạng nhì với Minh Châu (đội Thủy Tiên -Lâm Vinh Hải) 8,87%  trên tổng tin nhắn. Hai giải bạc của chương trình, mỗi giải sẽ nhận được phần thưởng trị giá 50 triệu đồng. 

Ba giải đồng, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng thuộc về các thí sinh Kim Thư (6,28%), Nam Anh (5,63%) và Thu Trang (2,36%).

_MG_6828-f4a54

_MG_6829-f4a54
Các huấn luyện viên chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng học trò

Những diễn biến khác của đêm Chung kết:

_MG_6649-f4a54
MC Ốc Thanh Vân - Thành Trung

_MG_6659-f4a54
Đoan Trang - Hà Lê

_MG_6654-f4a54
Minh Hằng - Phan Hiển

_MG_6663-f4a54
Thủy Tiên - Lâm Vinh Hải

Trước đó, mở màn đêm thi là tiết mục của thí sinh Nguyễn Thị Thu Trang đến từ đội của Thủy Tiên – Lâm Vinh Hải. Trên nền nhạc ca khúc “This moment”, cô bé thể hiện những động tác ở thể loại Đương đại kết hợp Dance sport khá nhuần nhuyễn với bạn diễn. Sau phần thi của Thu Trang, giám khảo Thủy Tiên gửi đến lời động viên và cảm ơn bé vì đã chọn và đồng hành cùng mình đến chặng đường cuối cùng.

Nhận xét về bài biểu diễn của học trò, Thủy Tiên cho biết, cô xúc động bởi vì không nghĩ là Thu Trang ở đêm chung kết lại có những bước nhảy Dance sport tuyệt vời đến vậy. “Những động tác lắc hông mà con đã thể hiện trong bài khiến cô rất tự hào bởi ngay bản thân cô trước đây khi tham gia "Bước nhảy hoàn vũ 2011" còn thậm chí chưa làm được tốt như con. Cô rất tự hào về con”, cô nói.


_MG_6676-f4a54
Thu Trang

Tô Kim Thư của đội Minh Hằng – Phan Hiển khiến khán giả tại sân khấu dường như “nổi da gà” bởi hình ảnh “cô chim hạc” mong manh với những động tác múa mềm mại trên nền nhạc piano. Nội dung bài múa kể về một con hạc miệt mài dệt tơ từ lông của mình và trải qua bao đau đớn để rồi khi chết đi, lại hóa thành tiên hạc trên thiên đàng. 

Phan Hiển nhận xét, anh cảm thấy rất tự hào khi Kim Thư đã mang đến những động tác vô cùng ấn tượng và chỉn chu, đúng như tinh thần mà anh muốn học trò thể hiện lúc tập luyện. Minh Hằng chia sẻ thêm: “Ngày hôm nay con đã là một nghệ sĩ thực sự và toả sáng trên sân khấu. Con đã làm cho khán giả cảm nhận được tâm tư của nhân vật mà con hóa thân thành”.


_MG_6687-f4a54
Kim Thư

Triệu Yến Trang mượn chất liệu âm nhạc dân tộc và những động tác múa đương đại để lột tả câu chuyện về một cô bé mồ côi, nằm mơ gặp lại cha. Trên chiếc bàn xoay, cô bé tái hiện lại những uất ức, đau khổ phải trải qua trong cuộc sống khi thiếu vắng tình phụ tử. Sau bài thi, thí sinh nhí không thể kìm được nước mắt vì xúc động, cảm xúc này cũng lan tỏa và chạm được vào trái tim huấn luyện viên Đoan Trang. 

Nữ giám khảo chia sẻ, cô cảm thấy rất tự hào và nể phục khi một cô bé chỉ mới 7 tuổi mà lại sở hữu nghị lực tập luyện không ngừng nghỉ để mang đến bài thi hoàn hảo nhất qua mỗi đêm. “Đây chỉ mới là một chặng đường nhỏ thôi mà con đã chứng tỏ cho những người thương yêu con thấy được bản lĩnh vững vàng như thế này thì cô tin trong tương lai con sẽ là người thành công và tiến xa hơn rất nhiều”, cô nói. 


_MG_6706-f4a54
Yến Trang

Tiếp tục với đội Đoan Trang – Hà Lê là phần thi của Nguyễn Nam Anh - thí sinh nam duy nhất lọt vào chung kết “Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015”. Cậu bé hóa thân thành một ảo thuật gia tài ba, thực hiện show diễn của mình ngay trên sân khấu kết hợp những động tác Dance sport phức tạp thuộc các thể loại paso, chachacha và sampa. Linh Hoa và Bảo Ngọc – Quán quân và Á quân của đội Đoan Trang mùa trước – là những vũ công nhí hỗ trợ cho đồng đội của mình hoàn thành bài diễn trong đêm nay. Kết thúc bài diễn, Đoan Trang khen ngợi: “Không cần giải thưởng, con đã là Quán quân năm nay trong lòng cô”.


_MG_6724-f4a54
Nam Anh

Nguyễn Minh Châu của đội Thủy Tiên – Lâm Vinh Hải hóa thân thành cô gái Ai Cập thể hiện những động tác nhảy mạnh mẽ trên nền nhạc quốc tế  mash up “Dark horse – Run the world”. “Không thể tin nổi” là từ mà Thủy Tiên dành cho học trò nhỏ của mình bởi bài thi của bé bất ngờ bị đổi mới hoàn toàn chỉ cách hai ngày trước khi đêm chung kết diễn ra. “Cô đã lo lắng rất nhiều bởi nếu hôm nay con làm không tốt thì đó là lỗi của cô. Tuy nhiên, con đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình mà chỉ cần một thời gian ngắn tập luyện -  điều mà ngay cả bản thân cô chưa chắc đã làm được”, Thủy Tiên bày tỏ.


_MG_6755-f4a54
Minh Châu

Ở màn kết hợp giữa thầy và trò, "gia đình" Đoan Trang – Hà Lê kể lại hành trình khát vọng tuổi trẻ của những người tiếp bước xây dựng công trình cho tổ quốc. Trên nền nhạc ca khúc “Khát vọng”, các thành viên trong đội cô thể hiện những động tác múa bóng khá độc đáo.


_MG_6783-f4a54
Bài múa bóng của đội Đoan Trang - Hà Lê

Minh Hằng – Phan Hiển và các học trò kể câu chuyện về hành trình hóa bướm của những chú nhộng trong kén tằm. Trang phục đội này chọn biểu diễn là những bộ váy trắng được thiết kế đặc biệt để có thể thu xếp linh hoạt như những chiếc kén thật.


_MG_6789-f4a54

_MG_6796-f4a54
Đội Minh Hằng mang hình ảnh kén tằm lên sân khấu

Thủy Tiên – Lâm Vinh Hải tái hiện khung cảnh trong rạp xiếc trên nền nhạc “Madagascar” sôi động. Bài thi thuộc thể loại Xiếc, Đương đại và Dance sport được dàng dựng công phu từ trang phục đến những động tác bưng bê phức tạp.


_MG_6806-f4a54

_MG_6813-f4a54
Màn kết hợp giữa các thầy trò đội Thủy Tiên - Lâm Vinh Hải