Giám khảo "American Idol" tố thí sinh vô ơn với chương trình

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 13:32 17/04/2015

Giám khảo "American Idol" mùa 14 - Harry Connick Jr. đã “dạy dỗ” Quentin Alexander sau khi thí sinh này bày tỏ nỗi thất vọng của mình về top 2 nguy hiểm.

Sau phần trình diễn bài hát “Are You Gonna Go My Way”, Quentin Alexander đã chia sẽ rằng anh không tin vào mắt mình là Rayvon Owen và người bạn thân của anh - Joey Cook lại rơi vào vòng nguy hiểm, anh ấy xem toàn bộ điều ấy như là một thứ “rác rưởi”.

Sau khi nghe được, Harry Connick Jr. đã phản bác lại. Vị giám khảo khó tính này cho rằng nếu đây là thứ “rác rưởi” thì thí sinh này có thể tự nhiên ra về. Hơn nữa, Hary nhấn mạnh Quentin thiếu tôn trọng đối với cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc này bởi vì chính nơi đây đã chi tiền ra giúp anh có được trải nghiệm tuyệt vời này.

Lời qua tiếng lại giữa Harry Connick Jr. và Quentin Alexander






Nhận thức được có sự hiểu lầm ở đây, thí sinh cá tính trong mùa thứ 14 đã nhanh chóng tiến đến bàn của bộ ba giám khảo và làm rõ anh chỉ đề cập đến việc hai giọng ca xuất sắc của cuộc thi lại rơi vào nhóm chót bảng là một điều tồi tệ chứ anh không có ý “chê bai” toàn bộ chương trình “American Idol”. Hơn thế, sau khi kết thúc màn trình diễn thứ hai, Quentin Alexander khẳng định lại một lần nữa anh không có ý xem thường chương trình và lời phát biểu ấy là từ cảm xúc của anh mà ra.

Lời xin lỗi của Quentin Alexander

Đây quả là một ngày tồi tệ cho cả giám khảo Harry và thí sinh Quentin. Qua việc chứng kiến người bạn thân “đội sổ” đã làm cho Quentin không kiểm soát được bản thân mình, gây ra hành động hiểu lầm không đáng có giữa anh và Harry. Hơn nữa, về phía Harry, vị giám khảo này cũng đã không kiểm soát được lời nói của mình. Một fan của chương trình đã lên tiếng cho rằng Harry Connick Jr. “ác độc” khi nói những lời lẽ không hay với Quentin trong khi vị giám khảo này không thật sự hiểu Quentin muốn bày tỏ điều gì.

Quentin và Harry

Có thể mượn lời của J.Lo thay cho lời kết. Sự nhạy cảm chắc chắn một nghệ sĩ phải cần có và hơn nữa thật là áp lực khi một nghệ sĩ phải đứng trước nhiều khán giả. Nhưng để trở thành một người nghệ sĩ thành công, họ phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình.