Đàm Vĩnh Hưng: "Anh Hoài Linh có đá xéo, đá thẳng, kiểu gì cũng được"

Lam Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 08/12/2015

Dù bị đàn anh nhiều lần đá xéo nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn một mực lên tiếng bênh vực Hoài Linh và cho đây là sự hợp tác rất ăn ý của cả hai nhằm mục đích mang lại không khí sôi động hơn cho "Bước nhảy ngàn cân".

Chào anh Đàm Vĩnh Hưng, trong chương trình "Bước nhảy ngàn cân", anh Hoài Linh nhiều lần “đá xéo” khiến anh bị “đứng hình”. Có phải hai anh đang xảy ra mâu thuẫn gì không?

Khi tôi và anh Linh bắt tay vào công việc thì đã xác định rõ mình phải chọn hình ảnh như thế nào, chọn yếu tố nào để đẩy chương trình hấp dẫn hơn. Mọi người đã quá quen với hình ảnh tôi hay chặt chém, hay làm mọi người vui cười. Trong chương trình "Bước nhảy ngàn cân", thí sinh đã nhảy quá đẹp quá tốt, cả ba giám khảo không thể nói khác đi. Nếu nói không đúng và cố tình dùng ngôn từ nhận xét để đẩy chương trình lên kịch tính thì vô tình lại tố cáo mình là người không có chuyên môn.

Anh Linh cũng dặn tôi là mình cứ chặt chém nhau thoải mái đi. Nhưng không có điều gì đáng để nói thì chúng tôi biết nhận xét điều gì bây giờ. Hơn nữa, đối với tôi, anh Linh quá hoàn hảo, không có gì để có thể nói cả. Điều này vô tình khiến mọi người thấy một hình ảnh khác, một Đàm Vĩnh Hưng rất hiền lành dễ thương. Tôi cũng nghĩ rồi, nếu tôi cứ đáp tay đôi lại thì chương trình càng kéo dài, các anh chị biên tập cắt lại cũng rất khó. Chưa kể, khi xem chương trình, khán giả sẽ nói tôi hỗn hào, chặt chém cả với sư phụ của mình, người ơn của mình. Kiểu nào tôi cũng bị nói nên tôi chọn cách im lặng, nhẹ nhàng, anh Linh có nói gì tôi cũng cười. Đây chỉ là chương trình chứ đâu phải cuộc sống ở ngoài đâu mà lo.

Sự chặt chém của anh Hoài Linh với anh là chiêu trò của chương trình hay do sụ ngẫu hứng của hai anh em?

Đây hoàn toàn là ngẫu hứng của hai anh em tôi. Xác định từ đầu là chương trình "Bước nhảy ngàn cân" không cần những chiêu trò đó. Yếu tố thí sinh đã là một sức hút với khán giả. Có em từ 130kg phải giảm 30kg trong vòng 8 tuần, rất khó ai làm nổi. Mặc dù anh Linh là người khuyến khích chặt chém thoải mái nhưng tôi nghĩ bản thân mình đứng trước đàn anh mà tôi yêu quý và một format chương trình đã hấp dẫn sẵn thì sự chặt chém trở nên vô duyên. Tôi và anh Linh chỉ sử dụng sự chặt chém này để mọi người vui trong giây lát nhưng chủ yếu vẫn là chuyên môn và sự nhìn nhận tài năng của thí sinh thật công tâm.

Dù nhiều lần "á khẩu" trước lời nói của Hoài Linh nhưng Đàm Vĩnh Hưng cho biết hai anh em không hề có mâu thuẫn giận dỗi gì và anh vẫn rất yêu quý Hoài Linh

Ngoài vấn đề chuyên môn và mảng miếng phối hợp để chương trình hay hơn như anh nói, mới đây, anh Hoài Linh còn nói về chuyện không dám mời anh cho liveshow vì cát sê của anh quá cao. Anh có cảm thấy khó chịu và buồn không?

Không đâu. Tôi hiểu quá rõ tính tình của anh Linh. Anh ấy rất hay nói giỡn. Anh Linh mà đã không thích thì anh ấy sẽ không bao giờ nói tới. Anh Linh có đá xéo, đá thẳng, đá ngang…đá kiểu gì cũng được hết. Cái cách của anh Linh là hay thích chọc mọi người, thích “kê” người khác thôi. Tôi không buồn hay giận gì cả. Tự ái cũng không.

Sau khi bị anh Hoài Linh “chặt chém” bước ra khỏi trường quay cả hai anh có hơi ngượng ngùng khó xử không?

Bước ra khỏi trường quay, anh em tôi lại cười nói vui vẻ. Ngoài đời anh Linh còn chọc tôi nhiều cái bạo hơn kìa. Liveshow của anh Linh tới đây, hai anh em đang rần rần tập tuồng, phân bố phân đoạn rồi tập bài hát…Nói chung là tất bật đủ thứ. Nếu không ưa nhau là đã không ngồi chung ghế giám khảo, không tham gia liveshow của nhau rồi. Anh Linh mà không thích thì anh ấy im luôn, đừng có mong gặp mặt hay đến gần nhé.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, với anh, Hoài Linh luôn hoàn hảo và là sư phụ, người ơn của mình

Anh Hưng không giận vì những lời nói của anh Hoài Linh nhưng liệu các fan của anh có hiểu điều này mà không ác cảm với anh Hoài Linh?

Một số fan của tôi cũng lên tiếng nhiều lắm. Nhưng tôi cũng trấn an họ, đây chỉ là gameshow thôi. Anh Hoài Linh là anh, anh Linh có quyền nhận xét và góp ý cho tôi. Nếu anh Linh nói hay khán giả sẽ vỗ tay, nói không hay khán giả sẽ phản ứng. Đó là sự lựa chọn của mỗi người.

Anh đã xuất hiện trên sóng truyền hình với vai trò giám khảo của nhiều chương trình nổi tiếng, nhưng dường như anh đang chán với vai trò này?

"Bước nhảy ngàn cân" sẽ là chương trình cuối cùng của tôi ngồi ở ghế giám khảo. Vì sang năm 2016, tôi sẽ ngưng toàn bộ vị trí giám khảo. Tôi cần phải tính toán lại sự xuất hiện của mình chỗ nào cần thiết. Với lại tôi còn nhiều dự án như phim, sách, âm nhạc…cần có nhiều thời gian và tâm sức để chuyên tâm thực hiện. Mỗi lần ngồi ghế giám khảo là điên cả đầu. Tôi phải chăm chút thí sinh, tập luyện cho thí sinh. Chưa kể, tôi phải tốn khá nhiều thời gian và tâm trí để chọn trang phục, suy nghĩ cách nói mỗi tuần khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Đã 3 năm rồi, tôi cũng cảm thấy nhàm chán và mệt.

Để tìm được một người giỏi về chuyên môn, có khả năng ăn nói và tạo được sức hút cho chương trình quả không dễ dàng. Đó là lí do vì sao các chương trình mời tôi suốt 3 năm qua. Nhiều khi tôi hay Hà Hồ nghĩ rằng, chúng tôi nên ngưng lại để các bạn khác ngồi vào vị trí giám khảo, biết đâu sẽ có nhiều gương mặt còn hay hơn mình thì sao. Nếu như không hay không được như mong đợi thì chúng tôi sẽ trở lại cũng không muộn.

Nhiều khi tôi cũng giận lắm vì khán giả xem xong lại lên mạng chửi bới, đánh giá đủ chuyện về chúng tôi. Tại sao chúng tôi phải chịu đựng những lời nói như thế? Tiền chắc chắn không nhiều bằng chúng tôi chạy show ca hát. Tôi muốn khán giả nên có cái nhìn tỉnh táo hơn khi xem các chương trình trên sóng truyền hình. Mỗi chương trình sẽ có format khác nhau đòi hỏi các giám khảo cũng có những mảng miếng khác nhau. "Bước nhảy ngàn cân" là một ví dụ cụ thể. Khán giả xem và học cách chấp nhận chứ đừng phán xét chúng tôi.