Cùng nhau tỏa sáng: BB Trần - Băng Di - Huỳnh Mến bất ngờ bị loại

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 11:21 24/10/2015

Trong đêm thi thứ 8 chương trình "Cùng nhau tỏa sáng", đội Divo của BB Trần, Huỳnh Mến và Băng Di được đánh giá là có sự tiến bộ vượt bậc so với tuần trước. Tuy nhiên, họ vẫn phải nhường bước cho đội bạn chỉ vì thua 0,5 điểm.

Tối 23/10, tập 8 chương trình "Cùng nhau tỏa sáng" lên sóng với sự tranh tài của 3 đội chơi: Divo, Ô kìa, Tam sắc để quyết định 2 đội đầu tiên có mặt trong đêm Chung kết xếp hạng. Với chủ đề “Nhân vật trong phim”, 3 đội chơi đã mang đến các tiểu phẩm khiến cho tất cả giám khảo và khán giả phải rơi nước mắt. Sự ngang tài ngang sức của các đội chơi có lúc khiến 2 giám khảo Trấn Thành và Trác Thúy Miêu phải đứng lên tranh cãi quyết liệt khi quyết định đội nào phải dừng chân.

Sau khi rớt phong độ ở tuần trước, Divo mang tiểu phẩm “Titanat” lên sân khấu Bán kết để khẳng định tài năng. Đây là một câu chuyện hài hước về cô bé Huỳnh Mến hay đua đòi, mơ mộng trở thành công chúa để sánh đôi cùng các hoàng tử. Để con gái có được quần áo đẹp, cha của cô bé (BB Trần) đã ngày đêm chạy xe ôm vất vả, đến mức không có dép để mang. Mẹ của cô bé (Băng Di) đã giúp cô bé tỉnh mộng và nhận ra giá trị thực của cuộc sống. Tiểu phẩm là bài học gia đình, được lồng ghép một cách sinh động, hấp dẫn giữa thế giới thực và thế giới trong mơ.

cnts003-c57bc

cnts001-c57bc

Theo giám khảo Chi Bảo, tiểu phẩm của Divo có thông điệp rất hay nhưng vì bối cảnh câu chuyện quá nhiều nên Divo cần chắt lọc câu thoại để làm bật lên thông điệp cuối cùng. Giám khảo Việt Trinh dành cho Divo 2 từ “lột xác”. Trấn Thành cũng đánh giá cao gu thẩm mỹ rất đẹp của Divo trong tiểu phẩm, từ âm nhạc, thời trang cho đến kỹ thuật biểu diễn. 

cnts002-c57bc

cnts004-c57bc

Mặc dù được đánh giá là tiến bộ vượt bậc hơn tuần trước nhưng Divo vẫn phải dừng chân khi tổng số điểm cuối cùng của đội chỉ được 47,5 điểm, kém đội Tam Sắc 0,5 điểm. Kết quả này đã khiến cho nhiều người tiếc nuối bởi Divo là một trong những đội chơi xuất sắc ngay từ đầu chương trình. Tuy nhiên đội này, vẫn còn cơ hội nữa trong đêm thi Lội ngược dòng diễn ra vào thứ Sáu tuần sau, nếu vượt qua 3 đội chơi khác là Tươi Xanh, 010 và Thanh Sắc. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 6/11.

divo-52723

cnts005-c57bc
Khoảnh khắc Divo chia tay khán giả

cnts007-c57bc
MC Hoàng Rapper và Liêu Hà Trinh

Tiết mục nhận được số điểm cao nhất trong đêm là tiểu phẩm “Mười – Pháp sư – Nak” của đội Ô kìa. Các giám khảo đều đồng loạt cho 10, trừ giám khảo Lê Khánh cho 9,5 điểm, nâng tổng điểm lên  49,5. Với số điểm gần tuyệt đối, Ô Kìa đã giành được chiếc vé đầu tiên của vòng chung kết xếp hạng.

Nội dung tiểu phẩm nói về anh chàng pháp sư (Thuận Nguyễn) qua Việt Nam và Thái Lan để bắt ma nữ Mười (Trịnh Tú Trung) và người vợ ma Nak (Sam). Đây là 2 nhân vật nữ chính trong 2 bộ phim kinh dị nổi tiếng Ma Mười (hợp tác Việt – Hàn) và Tình người duyên ma (Thái Lan). Trong quá trình đi bắt 2 cô ma nữ, chàng pháp sư đã đồng cảm với câu chuyện tình yêu nhiều trắc trở của họ và giúp họ quên đi thù hận để siêu thoát. Câu chuyện kết thúc đầy bất ngờ khi nhân vật pháp sư nhận ra chính mình cũng đã chết trong chuyến đi vì tai nạn giao thông.

cnts008-c57bc

cnts009-c57bc

Giám khảo Việt Trinh chia sẻ rằng mình đã khóc như một đứa trẻ và dành nhiều lời khen cho Sam: “Sam, chị thương em vô cùng. Em là người phụ nữ đẹp nhất đêm nay và diễn hay nhất đêm nay. Thật sự diễn xuất của Sam hôm nay quá tuyệt vời. Sam ơi, chị hứa với em chừng nào chị còn làm đạo diễn, em sẽ có một vai chính tuyệt vời. Chị chấm em rồi”. Đồng tình với ý kiến  của đồng nghiệp, Trấn Thành cho rằng Sam diễn rất tinh tế. Được biết trước đêm thi, Sam bị bệnh khá nặng do lịch làm việc dày đặc nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình và hỗ trợ đồng đội vào chung kết.

cnts010-c57bc

Tiểu phẩm mà Tam Sắc biểu diễn mang tên “Sông dài” - một kịch bản nổi tiếng của 2 soạn giả cải lương Hà Triều, Hoa Phượng, viết năm 1960, đã từng được chuyển thể thành phim truyền hình nhiều tập cũng như kịch nói. Trong tiểu phẩm của mình, Tam Sắc đã sử dụng trích đoạn từ lúc nhân vật Lượm (Tú Sương) được đưa ra nước ngoài chữa mắt cho đến khi cô sáng mắt trở về gặp lại người chồng bị dị tật là anh Niễng (Quốc Đại). Diễn xuất của Tú Sương, Quốc Đại trong vai đôi vợ chồng nghèo nhưng hết lòng yêu thương nhau đã khiến các giám khảo rơi nước mắt. Diễn viên Thụy Mười tuy có ít đất diễn hơn nhưng chị cũng đã hoàn thành cả 2 vai diễn cùng lúc là vai cha và vai mẹ của Lượm.

Mặc dù được đánh giá cao về mặt cảm xúc nhưng tiểu phẩm gây nhiều tranh cãi giữa các giám khảo. Là người đã từng xem rất nhiều phiên bản của Sông dài, giám khảo Chi Bảo mong chờ cách thể hiện mới mẻ, hiện đại, lồng nhiều thông điệp hiện đại hơn từ Tam Sắc. Giám khảo khách mời Trấn Thành cho rằng tiểu phẩm hơi dài. Trong khi đó, giám khảo Trác Thúy Miêu dành cho Tam Sắc rất nhiều tình cảm và thẳng thắn bác bỏ ý kiến của Trấn Thành, thậm chí hai người còn đứng lên tranh cãi.

cnts011-c57bc

cnts012-c57bc

cnts013-c57bc

Ngoài tham gia với vai trò giám khảo khách mời, Trấn Thành còn tham gia biểu diễn ca khúc “Quando Quando” như một món quà dành tặng cho khán giả.