Bình chọn Vietnam Idol 2015: Top 5 nam

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 22:11 03/05/2015

Cùng nhau bình chọn cho top 5 nam "Vietnam Idol 2015" để lựa chọn 4 gương mặt bước vào Vòng liveshow.

"Vietnam Idol 2015" vừa trải qua Vòng Nhà hát cực kỳ căng thẳng khi từ 43 tấm vé vàng, Ban giám khảo chỉ chọn ra 10 gương mặt xuất sắc nhất, 5 nam và 5 nữ bước vào Vòng Studio. Chủ nhật tuần sau (10/5), 5 thí sinh nam sẽ trình diễn đầu tiên và từ đó, 1 cái tên sẽ bị loại trước Vòng liveshow. Bên cạnh điểm số của các giám khảo, điểm từ hội đồng khán giả ngay tại sân khấu, "Vietnam Idol" năm nay còn có 1 hệ thống bình chọn chính thức nữa và duy nhất ngay tại đây!
 
Khán giả sẽ bắt đầu bình chọn cho top 5 nam ngay từ lúc này (0h thứ Hai, ngày 4/5 cho đến hết 20h Chủ nhật tới, ngày 10/5). Ngay sau khi top 5 nam trình diễn xong, kết quả tổng hợp sẽ được công bố và 1 chàng trai kém may mắn sẽ nói lời chia tay với chương trình. Kết quả bình chọn trực tuyến tại đây mang tính chất tham khảo cho ban giám khảo đưa ra quyết định cuối cùng cho mình. Do đó, dựa vào bảng vote, rất có thể những quyết định bất ngờ, những điểm số chốt hạ sẽ thay đổi trong tích tắc.

Mỗi người sẽ được vote cho 1 thí sinh trong 1 ngày. Hãy truy cập hàng ngày để vote cho gương mặt mà bạn yêu thích để giúp đưa họ bước vào Vòng liveshow. Cùng nhìn lại hành trình của top 5 nam "Vietnam Idol 2015"!

Phạm Nguyễn Duy



Phạm Nguyễn Duy sớm được khán giả biết đến với cái tên "em họ hot boy của Hồ Vĩnh Khoa". Trước áp lực khá lớn đó, anh chàng đang cố gắng hết sức để thoát khỏi chiếc bóng của Hồ Vĩnh Khoa, đồng thời chứng tỏ được cá tính riêng, tài năng riêng chứ không chỉ có ngoại hình. Với "Rolling In The Deep" ở Vòng Audition, Nguyễn Duy đã thể hiện được giọng hát trầm ấm và dày dặn. Đến với Vòng Nhà hát, anh chàng tiếp tục thể hiện 1 ca khúc nhạc ngoại với tiết tấu Ballad chậm buồn, tự sự "Home" của Michael Bublé và 1 ca khúc khá già dặn "Đoản khúc cuối cho em" phần nào khắc họa được phong cách âm nhạc riêng biệt của mình và khả năng hát cả tiếng Anh, tiếng Việt đồng đều.

"Rolling In The Deep" - Nguyễn Duy

"Đoản khúc cuối cho em là ca khúc dự thi với Piano

Nguyễn Duy chọn "Home" cho phần thi với ban nhạc

Ngô Thế Phương



Ngô Thế Phương hay còn được nhiều bạn trẻ biết đến với tên gọi "Vua bán kẹo" là chàng ca sĩ tự do gây ấn tượng với giọng hát bay bổng, trầm khàn đặc trưng và khả năng chơi guitar "thần sầu". Từng lọt vào "X-Factor Việt" nhưng không may mắn dừng chân sớm, khá nhiều người đã tỏ ra tiếc nuối với chặng đường của Thế Phương. Tuy nhiên, việc lọt vào top 10 "Vietnam Idol" năm nay thực sự là 1 cơ hội mới cho anh chàng hiền lành này. Thế Phương chọn "Ai cũng có ngày xưa" cho Vòng Audition, "Nơi ấy" của Hà Okio, "Góc tối" cho Vòng Nhà hát. Tuy không còn sự đồng hành của bạn gái Ngọc Hà bên cạnh, Thế Phương vẫn khá vững tin và thể hiện xuất sắc các phần thi với giọng hát đầy tình cảm, đam mê.

Phần thi của Thế Phương và bạn gái trong Vòng Audition

Thế Phương hát "Góc tối" với Piano

"Nơi ấy" là ca khúc dự thi cùng ban nhạc

Nguyễn Ngọc Việt



Chàng thợ xăm "ma cà rồng" Nguyễn Ngọc Việt đến với "Vietnam Idol" năm nay với mong muốn thể hiện rằng những người có ngoại hình dù hơi hầm hố, dù răng có bọc sứ để nhọn hoắt như ma cà rồng nhưng vẫn có thể nghe bất kì dòng nhạc gì họ thích. "Giăng tơ" và "Đố tình" là 2 ca khúc mang âm hưởng Dân gian đương đại mà Ngọc Việt thể hiện trong Vòng Audition đã khiến giám khảo vô cùng thích thú. Ca khúc "Lột xác", "Đông" trong Vòng Nhà hát là 1 bước tiến dài hơn của chàng trai có thần tượng là ca sĩ Tùng Dương này. Mặc dù không phải là gương mặt được đào tạo bài bản nhưng bản năng và cá tính riêng mạnh mẽ là điều khán giả đánh giá rất cao ở Ngọc Việt.

Ngọc Việt dự thi "Giăng tơ", "Đố tình" trong Vòng Audition

"Đông" là ca khúc dự thi cùng Piano

Ngọc Việt hát "Lột xác" cùng ban nhạc

Nguyễn Trọng Hiếu



Nhân tố mới lạ, ấn tượng của "Vietnam Idol" năm nay - Nguyễn Trọng Hiếu là chàng dancer hiền lành Việt kiều Đức. Trọng Hiếu tuy xuất thân là vũ công nhưng có niềm đam mê ca hát và mong muốn tỏa sáng trên sân khấu lớn với vai trò là người đứng ở trung tâm chứ không chỉ đứng phụ họa xung quanh. Chính vì điều đó và nỗ lực của anh chàng trong suốt thời gian qua, Trọng Hiếu đã dành tấm vé thuyết phục vào Vòng Studio. Chàng trai mạnh mẽ, nam tính của mùa 6 đã trình diễn "Relight My Fire" với vũ đạo cuốn hút ở Vòng Audition, "Set Fire to the Rain" của Adele, "Treasure" của Bruno Mars ở Vòng Nhà hát, thể hiện được 1 màu sắc âm nhạc hiện đại, hội nhập rất phù hợp với giới trẻ hiện nay.

Trọng Hiếu thể hiện "Relight My Fire", "Bản tình ca mùa đông" ở Vòng Audition

Trọng Hiếu lựa chọn "Treasure" cho vòng thi với ban nhạc

Bùi Minh Quân



Thầy giáo cấp 1 được Thu Minh gọi là "sát thủ" Minh Quân thực sự cuốn hút khán giả trong Vòng Audition bởi tính cách hiền lành, vẻ ngoài thân thiện, điển trai. Giọng hát và phong cách nhẹ nhàng của anh chàng cũng được đánh giá tốt qua ca khúc "Tóc ngắn", nhưng phải đến "Feeling Good" với 1 chút phiêu, chút cá tính, Minh Quân mới "đốn gục" hoàn toàn giám khảo. Lựa chọn "Chuyện của mùa đông" và "Chạm" cho Vòng Nhà hát, Minh Quân 1 lần nữa khiến fan phát sốt với hình ảnh chàng giáo viên trẻ tuổi hát Pop Ballad đầy lãng mạn cùng nụ cười "chết người".

Phần thi "Tóc ngắn", "Feeling Good" của Minh Quân ở Vòng Audition

"Chuyện của mùa đông" trong phần thi Piano

Minh Quân hát "Chạm" cùng ban nhạc
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày