Bảo Trâm: Từng tự ti vì team Tuấn Hưng xinh đẹp, team Mr.Đàm đông fan

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 16:10 13/08/2015

Bảo Trâm, thí sinh được Mr.Đàm cứu từ đội Tuấn Hưng - người xuất sắc trụ lại đến vị trí top 4 của team đã có những chia sẻ về thời gian luyện tập ở "Giọng hát Việt 2015".

Bảo Trâm là một trong những cái tên ấn tượng của team Đàm Vĩnh Hưng trong "Giọng hát Việt" mùa 3 thời gian qua. Cô đồng thời là chiến binh cuối cùng được "cứu" ở Vòng Đối đầu còn trụ lại mạnh mẽ đến lúc này và không bao giờ ngừng khiến khán giả bất ngờ bởi khả năng và nỗ lực của mình. Hình ảnh một nữ ca sĩ mũm mĩm sở hữu giọng hát nội lực tuy không còn mới mẻ và lạ lẫm với khán giả, nhưng dường như ở Bảo Trâm vẫn có một nét duyên riêng và cả sự liều lĩnh khi thử sức ở nhiều phong cách, thể loại khác nhau.

150813tvBT8-c263a

Chào Bảo Trâm! Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi được anh Đàm Vĩnh Hưng giữ lại trong đêm Liveshow vừa qua?

Mình được anh Hưng giữ lại 2 lần rồi. Lần đầu là trong Vòng Đối đầu, mình rất là vui, những người yêu quý mình cũng vui cùng mình nữa. Những người thân theo dõi cũng bảo là hồi hộp theo mình luôn. Mình cũng nghĩ sẽ dừng lại rồi, nhưng may mắn được anh Hưng trao cho 2 cơ hội, như là sự tin tưởng của anh dành cho mình vậy. Mình rất xúc động và biết ơn. Mình thì giao tiếp không giỏi nên mong là thành quả tập luyện sau này sẽ xứng đáng và là lời cảm ơn, đền đáp đến anh Hưng một cách thuyết phục nhất.

Cảm xúc khi là thí sinh được "cứu" nhưng trụ lại lâu nhất có khác gì không?

Tất nhiên mình cảm thấy may mắn, may mắn hơn các bạn khác nhiều. Nhưng mình nghĩ ngoài may mắn còn là sự nỗ lực của bản thân nữa. Không ai có thể ngồi một chỗ và chờ đợi may mắn đến với mình được. Mình đã tạm gác mọi hoạt động như công việc riêng, học tập, thậm chí vượt qua những trở ngại sức khỏe... để tập trung toàn bộ cho chương trình năm nay.

Vòng vừa rồi còn phải nỗ lực gấp 2, gấp 3 để nhảy nữa. Mình biết người mình mập nên không thể uyển chuyển, thuận lợi khi tập vũ đạo nên cứ phải cố gắng. Mình đi sớm để năn nỉ mấy anh chị vũ đoàn tập riêng cho mình thêm.

150813tvBT4-c263a

Tiết mục "Still Loving You" vừa qua có vẻ không phải là màu sắc của Bảo Trâm?

Mình lại không nghĩ thế, mà đó mới đúng là cá tính của mình. Mình thích thể loại này. Ở Việt Nam, các bạn mập hát tốt cũng rất nhiều. Mọi người đứng một chỗ hát cũng nhiều. Nên mình lại muốn theo đuổi một cái gì mới hơn. Mình biết tự mình đi một con đường riêng thì cũng khó đấy, nhưng mình muốn bản thân phải trải qua nhiều chông gai hơn. Hát tốt, biểu diễn, vũ đạo tốt là hướng đi của mình. Bài đó cũng là từ đề xuất của chính mình và anh Hưng hoàn toàn ủng hộ, tạo điều kiện, hướng dẫn mình tận tình từng chút một.

Ngoại hình có phải là nỗi lo lắng và tự ti của bạn khi tham gia chương trình không?

Lúc đầu thì đúng là vậy. Mình tự ti. Nhưng đến giờ phút này thì hết rồi. Mình lại nghĩ đó là lợi thế, giúp mọi người để ý đến mình nhiều hơn. Và từ đó mình sẽ tập trung vào phần thể hiện sao cho tốt nhất có thể. Mình mập nhưng tự tin, có thể sexy theo cách riêng thì đó là điều tốt rồi.

150813tvBT2-c263a

Anh Đàm Vĩnh Hưng có chia sẻ gì với Trâm về hình ảnh "mũm mĩm" này không?

Lúc đầu thì mình cũng hơi "lầm lầm lì lì", không nói nhiều hay chia sẻ nhiều với anh Hưng. Nhưng dần dần thì anh động viên, chỉ cho mình nhiều điều. Anh hướng dẫn mình phải chuyển động thế nào, biểu cảm làm sao, phải tự nhiên và hết mình trên sân khấu để khán giả lôi cuốn theo tinh thần của mình. Điều đó khiến mình tự tin hơn rất nhiều vào bản thân.

Trong vòng tới phải hát đôi, Trâm có ngại đối đầu với thí sinh nào của đội không?

Không, mình không áp lực về điều đó. Đi đến chặng đường hôm nay thì mình xác định là đã may mắn hơn nhiều bạn cùng lứa, cùng hoạt động Underground lâu nay rồi. Mình thì không chắc chắn có đi xa hay không, nhưng có một điều mà mình luôn quyết tâm. Đó chính là nếu đã bắt đầu được thì kết thúc cũng phải đẹp nhất và người ta phải nhớ đến mình. Nếu có dừng chân cũng phải để cho người ta yêu thích và ấn tượng về mình.

150813tvBT5-c263a

Trâm có thể chia sẻ một chút về bệnh viêm mắt được không?

Đó cũng là một điều ngoài ý muốn thôi. Sau Liveshow 2 thì mình bắt đầu bị sưng mắt, mắt bị bụp rõ rệt, mờ mắt luôn. Đi khám bác sĩ thì người ta nói là viêm nặng, để lâu sẽ có thể ảnh hưởng thị lực. Lúc đầu chỉ viêm bờ mi thôi, sau này lại viêm kết mạc. Giờ mẹ phải chở đi khám và lo lắng mọi thứ. Mình cũng không muốn nhắc nhiều quá đến bệnh tật của mình. Thời gian qua thì nhiều người nhận thấy mới hỏi thăm thôi chứ đi thi hát mình cũng không muốn khán giả chú ý đến mình vì điều này.

Lúc đầu lên sân khấu khá rát vì mình phải trang điểm, dán mi các kiểu, tập luyện đeo kính các kiểu. Rất khó di chuyển, vận động. Nhưng cũng phải ráng thôi, vì đam mê âm nhạc quá mà (cười).

Trâm có kế hoạch chữa trị gì cụ thể chưa?

Mình cũng có ý định mổ cho hết cận nữa, nhưng mà bác sĩ bảo là phải bớt viêm, 1 năm sau mới mổ được, cho nên thời gian này sẽ để ý hơn về sức khỏe.

150813tvBT3-c263a

Trâm có khó khăn không khi bạn một mình bươn chải và làm nghề ở Sài Gòn?

Mẹ là người rất quan tâm, chăm lo và thương mình. Nên từ năm 17 tuổi, để phụ giúp gia đình thì mình đã lên Sài Gòn đi hát. Lúc trước mình hát tiệc cưới, các đám tiệc ở dưới miền Tây. Rồi mình thấy các bạn lên Sài Gòn học và thay đổi nhiều, mình cũng suy nghĩ, không lẽ mình cứ vậy hoài sao. Mình đã năn nỉ mẹ, một mình lên thành phố, ôm 2 cái balo, ở nhà trọ với em họ. Rồi mình được chị họ giới thiệu đi hát Underground và cũng bất ngờ khi mọi người đón nhận mình khá nhiều. Rồi mình còn ngỡ ngàng vì mọi người hát nhạc tiếng Anh nhiều quá, ở dưới miền Tây thì không được tiếp xúc nhiều như vậy. Từ đó tư duy âm nhạc của mình cũng có sự cập nhật thêm, tập luyện thêm rất nhiều.

Thế nhưng Bảo Trâm trong 2 vòng đầu để lại nhiều ấn tượng cho khán giả bằng các ca khúc tiếng Anh đấy chứ?

Nhưng mình không hề giỏi tiếng Anh. Mình học lời, tập hát theo chứ giao tiếp không được. Khi nói chuyện với bạn nước ngoài thì phải dùng Google. Hát bài nào cũng dịch ra từng chữ, phiên âm sao rồi mới hát. Rồi sau đó mình thi vào Nhạc viện, ai cũng bảo là thi khó lắm. Mình có được ôn ở một cô giáo, nhưng học phí cũng không rẻ. Một tuần 3 buổi, ôn trong vòng 3-4 tháng mà mình lại không có tiền, phải đi hát ở ngoài, nhịn đói để có tiền học. Có những lúc cũng rất nản và khóc, muốn bỏ cuộc. Nhưng bạn bè rồi cô giáo cũng động viên, tạo điều kiện và may mắn là thi lần đầu mình đậu luôn.

150813tvBT7-c263a

Đến với "Giọng hát Việt", Trâm thấy mình được những gì?

Lúc đầu mới vào team Tuấn Hưng thì mình cũng hơi buồn, vì thấy các chị trong team... đẹp quá, có chút tự ti. Sau này vào team anh Đàm thì các bạn fan rất đông. Rồi trong cuộc thi nhiều bạn cũng được lên báo nhiều còn mình có vẻ như ít ai để ý hơn. Nhưng nghĩ lại được đứng ở đây hôm nay mình đã quá may mắn rồi. Mình được xuất hiện trước đông người, được mặc đẹp, lộng lẫy, có vũ đoàn hỗ trợ mình biểu diễn trên sân khấu lớn, mình được ngồi, ăn chung với người nổi tiếng... Những ước mơ hồi nhỏ của mình đã đều thành hiện thực. Còn sau này có nổi tiếng hay không còn tùy duyên nữa. Giờ kinh tế cũng không đảm bảo để mình mua bài hát của các nhạc sĩ. Thay vào đó, mình có thể dùng tiền đi mổ mắt, sửa mũi thì nhanh hơn.

Vậy bạn đang có ý định sửa mũi? Điều đó có làm bạn mất cái duyên của mình không?

Mình muốn sửa mũi vì hơi bị tẹt nên nhìn như bị gãy vậy. Mình luôn muốn vượt lên khỏi Underground. Mình đến với cuộc thi cũng muốn mình được ra những sân khấu lớn hơn nữa. Tất nhiên mình biết bản thân vẫn còn yếu về kinh tế, mối quan hệ, cách giao tiếp... nhưng vẫn muốn đi xa hơn.

Vả lại, mình cũng hiểu được một điều, tài năng thôi thì chưa đủ, người ta thích những gì thân thiện, gần gũi, và đặc biệt là cái đẹp. Nếu thay đổi mà khán giả đón nhận được thì mình chấp nhận thay đổi. Mà mình nghĩ chỉ sửa 1 chút ở mũi thôi thì cũng đã hài hòa rồi (cười).

150813tvBT6-c263a

Bạn có cảm nhận thế nào về HLV Đàm Vĩnh Hưng?

Anh Hưng thì... khỏi nói nhiều rồi (cười). Ai nhìn vào cũng thấy được những gì anh làm cho các thí sinh. Ngoài chuyên môn, lo lắng về bài vở, anh còn chăm chút đặc biệt cho từng người về hình ảnh, từ cái bông tai, đôi giày, kiểu tóc... Chưa bao giờ mình nghĩ lại có thể lộng lẫy như vậy trên sân khấu. Điều đó thực sự có ý nghĩa và tác động rất lớn đến mình khi bước lên sân khấu, cho mình thêm tự tin và thoải mái hơn, thể hiện hết mình hơn trước khán giả.

Cảm ơn Bảo Trâm. Chúc bạn sẽ có những bước đi vững chắc trong và sau "Giọng hát Việt"!

150813tvBT1-b308e