Tuyển Việt Nam và cuộc đấu với những quý ông dũng cảm cùng một "Mr. Hạnh phúc"

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 11:02 20/01/2019

Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với những An Nashama, biệt hiệu của đội tuyển Jordan, ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. Những tuyển thủ Jordan tự coi mình là những quý ông dũng cảm và Việt Nam ắt hẳn chẳng phải đối thủ khiến họ phải ngại ngần.

"Hãy cứ làm điều tốt nhất cho đội tuyển"

"Tôi nghĩ đội tuyển Jordan cần những thiết bị chuyên dụng hơn để kiểm soát chất lượng cầu thủ. Bóng đá hiện đại không chỉ là câu chuyện của cảm xúc nữa. Đó còn là khoa học và các con số cần cho một đội bóng", HLV Vital Bolkermans kể lại lần đề xuất mua thiết bị GPSexe với Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Jordan (JFA), Ali bin Hussein.

Đó là một thiết bị nhỏ như cục sạc dự phòng, có giá chưa đến 500 USD nhưng giá trị nó đem lại thật khó để đong đếm. Những chỉ số liên quan đến cơ thể cầu thủ như nhịp tim, nhịp thở, tốc độ hay thể lực đều sẽ được truyền tải về một hệ thống. Tối cùng ngày, tập giấy ghi lại những thống kê sẽ có trên mặt bàn của HLV trưởng. Cứ đều đặn hàng ngày, HLV sẽ biết cầu thủ của ông còn thiếu điều gì, cần cải thiện thế nào và đưa ra một phương án tập luyện tốt nhất.

ĐT Jordan được hỗ trợ theo tiêu chuẩn thế giới trước cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam. T/H: Hiếu Lương - Ted Trần.

Thứ công cụ ấy đến với đội tuyển Jordan chỉ khi Vital Bolkermans đặt chân đến Jordan đầu tháng 9/2018, là một người châu Âu, không lạ lẫm khi ông muốn có những con số thống kê. Trước đó, ông đề đạt với chủ tịch Ali, cũng là hoàng tử của Vương quốc Jordan. Vị hoàng tử hỏi: "Nó sẽ giúp cho đội tuyển tốt lên chứ". Bolkermans gật đầu. Ông nhận lại một câu ngắn gọn nhưng vừa đủ nội dung: "Hãy cứ làm điều tốt nhất cho đội tuyển".

Hoàng tử Ali bin Hussein thể hiện mình dám thay đổi. Ông đâu chỉ là hoàng tử, là Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Jordan. Ali bin Hussein còn gánh trên vai trọng trách Chủ tịch LĐBĐ Tây Á, Phó chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA), khao khát một ngày đưa bóng đá Jordan trở lại top 50 thế giới.

Mong muốn của vị chủ tịch phản chiếu lên đội tuyển Jordan trước thềm Asian Cup 2019. Dù tân HLV trưởng được bổ nhiệm trước giải chỉ 4 tháng nhưng họ có tổng cộng 9 trận giao hữu, tập huấn ở Qatar gần 20 ngày. 7/9 đội tuyển họ chạm trán đều góp mặt ở Asian Cup 2019.

Tuyển Việt Nam và cuộc đấu với những quý ông dũng cảm cùng một Mr. Hạnh phúc - Ảnh 2.

Hoàng tử Ali bin Hussein có sức ảnh hưởng trong nền bóng đá thế giới đương đại. Ảnh: Jordan Times.

Nhưng đâu chỉ có vậy, HLV Bolkermans còn có một đội ngũ thành viên BHL tương đối hùng hậu với tổng cộng 12 thành viên, số còn lại đều làm công tác chuyên môn gồm 2 trợ lý HLV, 1 HLV thủ môn, 1 HLV thể lực, 1 bác sỹ, 3 nhân viên massage, 2 nhân viên hậu cần và 2 chuyên viên phân tích trận đấu. Bộ sậu ấy sau 4 tháng đã chạy nhịp nhàng với nhau.

Con số ấy chưa phải điều ghê gớm với những đội tuyển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Iran nhưng với Jordan, một đội tuyển đang đứng hạng 109 trên BXH FIFA cũng là điều đáng trân trọng. Nhìn về Việt Nam, HLV Park Hang-seo chỉ có 8 thành viên dưới trướng.

Những buổi tập của đội tuyển Jordan cũng luôn có sẵn ít nhất 5 dụng cụ tập luyện khác nhau. Những bài tập được xếp sẵn, những bài tập có lẽ chưa từng thấy ở bất kỳ lần tập trung nào của đội tuyển Việt Nam. Và dù thật khó để đo đếm sự chuyên nghiệp giữa đôi bên nhưng với Jordan, những gì họ đang làm là minh chứng cho sự nghiêm túc, chỉn chu và khoa học mang đậm sự ảnh hưởng từ bóng đá trời Âu.

HLV trưởng ĐT Jordan đánh giá cao lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam. T/H: Hiếu Lương - Ted Trần.

Mr. Hạnh phúc

HLV Vital Bolkermans không phải người Bỉ đầu tiên đặt chân đến Jordan nhưng giá trị ông đem lại khiến các cầu thủ muốn tiếp tục đồng hành cùng vị chiến lược gia này trong thời gian dài.

Cầm trên tay quả táo và ăn ngon lành trước mỗi buổi tập của đội. HLV Vital chẳng lấy làm ngại ngần, ông nói các cầu thủ cũng nên ăn trái cây trước giờ tập hay thi đấu. "Hoa quả tươi sẽ giúp họ mới mẻ hơn", ông bật mí.

Những giá trị HLV Bolkermans đang làm chính là đúc kết từ những ngày còn làm trợ lý HLV trưởng tại đội tuyển Bỉ, đội vừa giành HCĐ World Cup 2018. "Tôi đã từng góp sức tạo nên một gia đình lớn với ĐT Bỉ và giờ tôi làm với Jordan. Ở đây, tôi có một nhóm các cầu thủ sở hữu tâm lý và được cho có trình độ tốt nhất Jordan. Tôi tin vào những gì mình đang làm và các thành viên khác cũng tin tưởng tôi", HLV Bolkermans mở đầu về thứ triết lý ông muốn gây dựng.

Niềm tin rất quan trọng với HLV Bolkermans. "Bạn phải truyền cho những cầu thủ sự tự tin. Nếu tôi có khả năng tăng sự tự tin của các cầu thủ lên 20-30% thì điều đó có thể tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại", ông nói.

"Đôi khi tôi phải nỗ lực hết sức còn hơn cả một người cha. Khi bạn đang chơi bóng với những chàng trai trẻ, điều trên rất quan trọng. Hãy nhìn vào các cầu thủ trẻ đã đến đội tuyển Bỉ, sự tự tin chính là chìa khoá".

Tuyển Việt Nam và cuộc đấu với những quý ông dũng cảm cùng một Mr. Hạnh phúc - Ảnh 5.

HLV Bolkermans được ví là "Mr. Hạnh phúc" và cực kỳ thích ăn trái cây. Ảnh: Hiếu Lương.

Có chút gì đó giống với cảm nhận của người Việt Nam với HLV Park Hang-seo. HLV người Hàn Quốc được ví như một người cha ở đội tuyển. Những gì ông làm đều nhận được sự tôn trọng và niềm tin tưởng. Các cầu thủ đã thành công cùng ông không có lý do gì để quay lưng, họ luôn sẵn sàng chiến đấu và làm theo những chỉ đạo. Điều ấy tạo nên những giá trị về mặt đoàn kết và kết quả đem lại tốt đẹp trong suốt 1 năm qua.

Với HLV Bolkermans, ông sở hữu tư duy và tính cách phóng khoáng hơn. Ở tuổi 55, ông vẫn căng tràn năng lượng, nhai táo mỗi ngày và sẵn sàng đuổi bắt các học trò như hai người bạn. Cái tên "Mr. Hạnh phúc" từ đó cũng ra đời.

"Đội bóng có rất nhiều tinh thần tích cực. Tôi là người luôn nghĩ đến điều tích cực và tôi chỉ nói những câu chuyện tốt đẹp với các cầu thủ. Nó mang lại cho họ sự tự tin. Tôi thấy mình là một HLV hạnh phúc. Tôi sẽ không dừng lại suy nghĩ đó kể cả khi học trò của tôi mắc sai lầm", trích lời HLV Bolkermans. Và các tuyển thủ Jordan đang đặt niềm tin và thuyền trưởng nhiều hơn bất kỳ ai khác tại Asian Cup lần này.

Tinh thần An Nashama - Những quý ông dũng cảm

"Họ chạy như thể đang có 3 buồng phổi trong lồng ngực vậy", HLV Bolkermans phấn khích nói về các học trò sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Australia ở trận mở màn bảng B Asian Cup 2019. Đó là cơn địa chấn đầu tiên tại giải đấu với việc đội thuộc nhóm hạt giống thấp nhất quật ngã nhà đương kim vô địch.

Trước đó, hành trình của đội tuyển Jordan trước Asian Cup là một chuỗi những kết quả không mấy tích cực. Từ tháng 9/2018, Jordan đá 9 trận, thắng duy nhất 1 lần và để thua tới 4. Không ai nghĩ họ đánh bại được Australia.

Nhưng không chỉ đánh bại nhà ĐKVĐ, đội tuyển xếp thứ 6 châu Á trên BXH FIFA. Jordan, đội xếp thứ 19 trên BXH, tiếp tục hành hạ đội tuyển đứng hạng 6 châu lục Syria với chiến thắng 2-0, gián tiếp đẩy đội tuyển này về nước sau khi vòng bảng kết thúc. Và cuối cùng, cầm hoà Palestine (hạng 16 châu Á). Việt Nam đứng thứ 17 có lẽ không đủ lớn để doạ dẫm Jordan. Và thêm một lần nữa người ta nhận thấy BXH FIFA đã có lúc chỉ dùng để tham khảo thứ bậc mà thôi.

Thủ môn Amer Shafi (ảnh 2) là người duy nhất còn thi đấu từ thế hệ vàng 2004. Ảnh: Hiếu Lương, AFC.

"Tinh thần An Nashama" dưới bàn tay "Mr. Hạnh phúc" Bolkermans như được hồi sinh. Australia và Syria như những gã khổng lồ nhưng ngã rầm xuống đất vì không vượt qua nổi cuộn chỉ của người thợ may dũng cảm Jordan. Thứ bóng đá phòng ngự mà một cựu hậu vệ như ông Bolkermans áp dụng đã biến Jordan trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng 1/8 tại Asian Cup 2019.

Và chưa dừng lại, thế hệ 2019 này còn là sự kết hợp giữa thế hệ lão làng và sức trẻ. Thủ môn Ammer Shafi, người hùng của Jordan trong trận đấu với Australia đã tham dự cả 4 kỳ Asian Cup mà đội nhà có dịp góp mặt. Từ một chàng trai 21 tuổi ở Asian Cup 2004, Ammer nay đã  ở tuổi 36, đội trưởng đội tuyển Jordan tại Asian Cup 2019. 15 năm máy vẫn chạy tốt và Shafi vẫn giữ nguyên niềm khát khao cống hiến.

Đội tuyển Jordan sẽ là đối thủ khó nhằn với đội tuyển Việt Nam, còn "Mr. Hạnh phúc" Bolkermans chắc chắn sẽ là đối thủ xứng tầm với HLV Park Hang-seo. Ảnh: Hiếu Lương, AFC.

Cũng 15 năm trước, Jordan lọt đến tứ kết nhờ thế hệ vàng 2004. "Năm 2011 và 2015, chúng tôi không có đội hình tốt như thế. Hiện tại thì khác, Jordan có một tập thể mang sức mạnh tương đương năm 2004. Hy vọng rằng, chúng tôi có thể đạt được thành công như thế. Chúng tôi coi mỗi trận đấu như một trận chung kết. Mọi thứ lúc này tập trung vào Việt Nam. Hy vọng đây là một trận đấu tốt và chúng tôi sẽ tiến tới vòng tứ kết", Ammer Shafi từ tốn nói.

Jordan đang đến nơi mà thầy trò HLV Park Hang-seo đã đợi sẵn. Trận đấu này chắc chắn sẽ không có tỷ số hoà như hai cuộc đối đầu trước đây, chỉ có thắng hoặc thất bại. Cuộc đấu này là cuộc chiến của hai trong số những đội tuyển tiến bộ nhất châu Á thời gian qua. Nỗi sợ hãi không có chỗ tồn tại ở Al-Maktoum chiều 20/1, và khúc khải hoàn sẽ chỉ dành cho những người dũng cảm nhất.